1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em với k em đi tử tự mất thôi.Kíu kíu T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jikave, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jikave

    jikave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em với k em đi tử tự mất thôi.Kíu kíu T.T

    Tình hình là rất tình hình các bác ạ

    Em iu mí người rùi mà cứ đến 1 tgian là em lại chán,chán điên lên đc và rùi lại bibi nhau (trog khi ng đó còn iu em lắm).Mà em iu ai cũng thật lòng và rất nghiêm túc(còn tính cả cưới xin cơ)

    Cái tính em thì đúng là cả thèm chóng chán.Nhìu khi nghĩ bỏ thì thương mà vương thì tội,thế là bỏ luôn.Huhu

    Bây giờ em đang iu 1 ng được nửa năm thui nhưng cũng chuẩn bị bên bờ break-up rùi mà cái xuất phát chính là do em

    BF của em thì tuyệt lắm,nếu cố gắng iu được mà lâu dài thì k còn j fàn nàn nữa.Thế nhưng fải cái anh ấy hơi trầm tính và nội tâm,già dặn nữa(dù tuổi đời còn khá trẻ).Có luk em mong đc quan tâm (hơi vồ vập 1 chút),mong nhận đc sms mà k thấy.Thất vọng lắm.

    Tgian này bọn e gặp nhau mà chẳng biết nói chuyện j nữa.Như bão hoà ấy.Cứ thế này rùi thì .........

    Các bác kíu em với,em k muốn để mất tình iu này nhưng em cũng k thể làm j đc cả.Đến bi h em ghét cả bản thân em cơ

    P/S:Tiện thể các bác cho em hỏi cách refresh tình iu của mình,luôn iu nhau như thưở ban đầu với

    Mà ng iu lại hơi thoáng,thik ngắm các em xinh tươi ngoài đg.Nhìu khi ức phát khóc.Huhu

    Đa tạ các bác lắm lắm
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Người chủ của topic này là nam nhân mà/
    ???????????????????////
  3. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    2 người cứ ngừng gặp gỡ nhau 1 tgian xem thía nào, đc chăm sóc kỹ quá lại đâm ra chán nhau!
    chúc bac mau chóng cải thiện đc tình hình!
  4. jikave

    jikave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em là con gái,con gái cơ.huhu
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Yêu với chả đương, chẳng có cái j là mãi mãi cả đâu. May cho bạn là bạn cả thèm chóng chán đấy. Con gái thì k nên yêu nhiều quá, chỉ khổ thôi chứ đc cái j. Tớ muốn như ấy mà chẳng đc đây này
    Re fét tình yêu à? cứ cãi nhau 1 trận to, đòi chia tay, k găp vài tuần, yêu thật sự thì lại tiếp tục cùng nhau say đắm, còn k thì bibi.
    Còn chuyện đi cùng với mình rồi mà vẫn còn ngắm gái ngoài đường thì đúng là điên thật, nhưng fải chịu thôi, chứng tỏ là người ta chẳng chung thuỷ với mình lắm. Nhưng mà chẳng sao, ông ăn chả thì bà ăn nem. Đời là mấy tí mà fải chịu thiệt thòi
    Chúc HP!
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em trịu
    trường hợp này y học pó tay
  7. jikave

    jikave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác.Em thì lun đấu tranh đòi bình đẳng nam nữ
    về chuyện ngắm gái nói thì BF của em bảo là cái j cũng muốn chia sẻ với em,còn hơn là cứ âm thầm mà .....
    Em thì fải cái cảm ơn bố mẹ cũng có cái duyên,trông cũng ưa nhìn thế nên iu đương khá nhìu.Cái số đời đek iu cũng k được.Mình lại k cứng rắn.
    yêu nhìu thì mệt thật.Đến bi h là muốn đi tu rùi mà em còn bao nhiu việc fải làm hơn là tinh iu chứ.Biết thế mà k dứt đc
    Riêng về tình iu em có kỉ luk khóc gần 2 tuần sưng hết cả mắt cơ.Các bác cứ chửi em ngu đi vì em thấy m cũng ngu lắm lắm
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu các quả "tình yêu" của em diễn tiến như thế nào... đến đâu nên cũng khó góp ý...
    Hand in hand?
    Hand in something?
    Something in something?
    Cụ tỉ thêm một chút được không? đến giai đoạn nào thì em bắt đầu thấy chán??? Có bao giờ đặt vấn đề ... chán là do đâu không?
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chả cần refét nữa đâu, nếu yêu thật thì tự nó sẽ tồn tại mà chẳng cần lí do gì còn nếu vì thấy anh ý " già dặn,đẹp trai , hiểu biết" mà cố tình níu lại thì có đuợc cũng chả sống nổi đến ba bảy hăm mốt ngày
    Iu thật lòng + nghiêm túc như bạn mà cả thèm chóng chán thì thực sự là bạn đã nhầm giữa tình yêu với mấy cái tình.... rồi đấy. Đợi một kẻ khác tán tỉnh, lăn lóc một thời gian dài mới đổ coi có thay đổi đuợc gì không
  10. jikave

    jikave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bọn em hành động nhìu hơn nói vì cả hai đứa cùng thoáng lắm.Các bác đừng hỏi thêm j nhé.Lần đầu hết mà:((
    em thì chẳng níu kéo vì mí cái đó vì nếu cần nhà giàu đẹp trai thi bibi anh này em lại kiếm đc anh khác
    cái chính là tình cảm và kỉ niệm ấy các bác ạ
    k dễ bỏ qua được đâu.Vẫn còn đau lắm
    còn chuyện nghiêm túc thì iu ai em cũng nghiêm túc.1 và chỉ 1 nhưng với BF bi h thì muốn tính lâu dài fải 7-8 năm nữa cơ.Iu lâu thế thì............

Chia sẻ trang này