1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em với k em đi tử tự mất thôi.Kíu kíu T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jikave, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    9x hả e? (xin lỗi nếu quá tò mò)
  2. jikave

    jikave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    8X giữa giữa ạ.Em và BF còn học cao nên còn lâu mới... đc
  3. jikave

    jikave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn nói khá chuẩn.hehe.Nhưng h mình fải làm sao
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu còn muốn bay nhảy tung tăng chưa muốn vào chuồng ngay. Không muốn bị bó buộc vào tính yêu nào cả. Nhưng sợ bỏ qua cơ hội này thì sau này không còn cơ hội nào tốt như thế nữa. Mình hiểu thế có đúng không nhỉ ?
    Người yêu thế tốt quá còn gì. Vừa có tình cảm, vừa có kỷ niệm đẹp, già dặn, khôn ngoan hơn. Mỗi tội yêu một người thì nhanh chán.
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thì ngắm chứ sao ? Có gì là xấu hả ? bao giờ tán tỉnh, hẹn hò.... thì mới đáng bị lên án, mới chỉ trích chứ ?
    Có điều có ngắm thì chỉ nên bí mật thầm lặng thôi, làm truyện đó trước mặt darling thì có phần hơi quá đáng.
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết phải làm sao Nếu mình mà có một người bạn gái cũng tốt tương tự như bạn trai của bạn thì mình sẽ cố giữ lại bằng mọi cách
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cưới đê!!!
    Thằng bạn mình học cùng ĐH ngày xưa rơi vào tình trạng y như thế này,yêu nhau dai dẳng hơn 3 năm rồi,cái gì cũng biết,gặp nhau nhiều phát chán chả còn chuyện gì để nói,lãng mạn cũng cạn kiệt.Đùng một cái nó bảo cứ yêu thế này thì bỏ cũng ko đành mà yêu tiếp vài năm nữa chắc cũng thành dở hơi nên cưới quách cho xong.Cưới xong cái đâu vào đấy ngay!!!
    Khuyên chủ topic là cưới sớm đê,cưới xong rồi học hành làm ăn gì tính sau chứ keó dài thế này mệt chết đi được.
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì Em cứ quơ đại 1 lúc khoảng... 30 Anh đi, rồi mỗi ngày 1 Anh, xếp lịch cho cẩn thận. Trong vòng 1 tháng, hết 1 tháng lại xoay vòng về Anh đầu tiên, kiểu như đi công tác mới về ấy, lạ lẫm và thích thú lắm, ngày nào cũng được đổi gió, thế thì nó mới không chán. Chứ tình hình của Em, không chừng Em bị nhiễm SIDA tinh thần rồi Em ạ.
    Tuổi trẻ tài cao quá cơ... Yêu hoành tá tràng thế thì chị đây cũng hãi hết cả hồn...
    " Có một người, bước qua biết bao cuộc tình. Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta..."
    Em ạ... chẳng ai giúp được Em trong vấn đề này... Thế nên, Em cứ yêu và cứ xông pha đi nhé... Mệt rồi sẽ thấy...

Chia sẻ trang này