1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với !!! Khẩn cấp ạ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haily0605, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với !!! Khẩn cấp ạ

    Em nghe nói ở trên này rất nhiều cao thủ về tình yêu mà em lại mới yêu lần đầu , bị tình yêu sét đánh lần đầu tiên gặp và em cả nàng đã quen nhau được 2 tháng rồi
    đối tượng của em thế này : Nàng sn 86 , cao > m60 , nhan sắc : 6,5 , tính tình thông minh , già dặn trc tuổi, sâu sắc , khá là ngoan , rất tinh tế , nói chuyện dễ nghe , nhẹ nhàng , dễ gần , học hành thì nét luôn : 10/10 , hiểu biết : 8/10
    em thì thế này : sn 85 cao gần m70 , nhan sắc : 7,5/10 , kinh tế : 7/10 , học hành bình thường : 7/10 , hiểu biết : 8/10 , tính tình : hơi trẻ con 1 tý, thông minh , nói chuyện vui vẻ , có 1 chút hài hước , thỉnh thoảng lạnh lùng phết rất nhạy bén , dị ứng với gái vớ vẩn , ăn chơi , tiếp xúc là biết ngay , còn gặp những em ngoan ngoan tiểu thư , thông minh sâu sắc thì em thấy hơi khó hiểu nên cũng hơi khớp.

    Trong giai đoạn cưa em chỉ phạm 1 vài sai lầm : quan tâm đến em ý hơi nhiều ( có 3,4 lần tặng hoa 1 lần vào buổi đêm nhưng sau khi tặng hoa vẫn đi chơi bt ko có chuyện gì ), cơ hội đến 1 vài lần để cầm tay mà tự nhiên lại dát , thế mới dở hơi ... Em cũng khá là manly nên 1 số em cũng thích . Còn nàng có vẻ cũng được nhiều vệ tinh theo đuổi từ hàng xóm , đến các lớp nàng đã từng học qua . Em thì em quan điểm rõ ràng , ko sợ khó chỉ sợ khổ ... khổ nghĩa là nàng ko yêu mình ạ , chứ nàng mà yêu thì khổ em cũng vẫn chiến đấu , kể cả những thằng vệ tinh xung quanh, có cơ hội trước mặt vệ tinh là thể hiện phủ đầu ngay ! Nàng cả em đi chơi thì cũng vui vẻ , 1 tuần : 1>2 lần , nàng cũng biết em thích nàng , nhưng em cũng thường lảng , và coi như ko có gì xảy ra kiểu như là : Chúng ta chỉ là bạn , đôi lúc nàng cũng quan tâm đến em tất nhiên là ko = em quan tâm đến nàng ... Nhưng lúc nào em đề cập gần xa đến chuyện yêu thì nàng cũng bào là chưa gặp được người cần gặp ! Nếu gặp là yêu ngay , cô đơn mãi cũng chán . Phương châm của nàng là ko yêu anh nào 84,85 và = tuổi.

    Em thấy nàng hơi thích em 1 chút , nếu ăn dưa bở thì phải hơn thế , nàng có vẻ tò mò về em , quan tâm và hỏi han những người xung quanh em về em , em mạnh dạn , tự tin nên nói thế . Thế em đá chung kết được chưa ạ ?
    Em phải làm thế nào để cưa nàng đây ??? Xin các bác chỉ giáo !

    Cám ơn đã đọc qua và chân thành cảm ơn nếu cho em lời khuyên
    Thân
    Gà tồ đang yêu
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hic........85 mà thật thà thế này thì gia nhập hội Phi Công đi em !
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chị làm bà già và cô giáo cho bác chủ topic ạ
    chị tư vấn cho đchí kia thì ko thấy ... nói thế đchí ấy có tí buồn ...
    ở bên tvty cũng có mới máu
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 18/08/2007
  4. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn làm phi công lắm nhưng em sợ đọ cao ạ
  5. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, chung kết cũng đc rùi đấy. Nhưng nói thật, thà cứ thế có khi lại hay, yêu rùi mới thấy hok đơn giản và hấp dẫn như ta tưởng. Nói là nói thế, chớ mún đốt cháy giai đoạn thì... cứ tự nhiên ^_^
    Cưa thế nào thì...tự nghĩ đi cho nó sinh động

  6. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nhưng yêu chân thành thì sao ạ ?
    bác nào có thời gian và nhiệt tình giúp đỡ em thì các bác cho em xin cái nick ym ... thx
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ , trẻ khoẻ !
  7. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc yêu ai chả chân thành, cái lúc hết yêu rồi mới nhận ra ...sự chân thành cũng chỉ có hạn
  8. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    không yêu nữa rùi thì còn gì nữa mà chân thành chứ
    định chân thành cái gì đây ???
    khi yêu em thì em là tất cả
    khi hết yêu thì em chẳng là gì
    ( xuất khẩu thành thơ )
  9. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Như mài nói và theo như lý thuyết thì đấy đek fải yêu chân thành, còn cụ tỉ nó ntnào thì tau chả bít nói thế nào để cho cái thằng downy như mài hỉu đc cả

  10. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này vui tính đừng hỏi
    ko ai giúp em gì nữa ạ ?

Chia sẻ trang này