1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, làm sao để quên được bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen_phuong, 18/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_phuong

    nguyen_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đã được giải quyết. Cảm ơn cả nhà ạ!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quên làm gì. Kẻ nào cư xử tệ với mình, đùa giỡn tình cảm của mình, bắt cá 2 tay khi quen biết mình, thì bạn luôn luôn phải khắc cốt ghi tâm cái lòng dạ của kẻ ấy để còn tránh hậu họa về sau, còn tránh lại bị kẻ tiếp theo chà đạp lên tình cảm, chứ sao lại muốn quên đi tất cả, xem mọi thứ trắng tinh tươm như chưa từng có chuyện xấu xảy ra?
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Như cô bạn mình phòng chống béo bằng cách viết note dán đầy lên mặt máy tính là "Béo thế mà còn ăn à?" "Không biết xấu hổ à, béo thế cơ mà" ..... ít lâu sau nó gầy đi hẳn :)). Bạn thử xem sao :))
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    yêu nhau say đắm và cho nhau rồi thì 10 cặp cả 10 cạp ki chia tay ko có cặp nào thành bạn dc , 1 là kẻ thù 2 là ngụa quen đường cũ thui em ạ. ko tin cu để rồi xem
    anh đây chia tay 10 con thì 9 con đòi làm em gái, đòi làm bạn thân nhưnmg dc tuần thì lại tình cũ ko ru cung ok
    quan điểm chia tay là vứt hết ko jjjjjjjjj nữa
  5. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Quên làm sao được. Làm cùng phòng, ngày nào cũng chạm mặt chan chát. Giờ chỉ có mỗi người 1 nơi thì may ra mới quên được. Để hết vấn vương thì lúc nào nhìn mặt zai bạn lại nghĩ đến chuyện zai bắt cá hai tay, hèn nhát, thiếu quyết đoán ( đại loại là những gì xấu xa, tồi tệ nhất ). Cứ thế 1 tgian sao cho việc này trở thành tiềm thức thì bạn sẽ thấy việc chia tay zai này chẳng có gì đáng tiếc.
  6. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Theo mình là bạn cứ lạnh lùng như cái thùng và lửng lờ lơ như con cá cảnh đi là được
    Còn thực thi thế nào thì hỏi thêm mợ Anx, kinh nghiệm đầy mình
  7. nguyen_phuong

    nguyen_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn cả nhà. Em đã suy nghĩ thông rồi ạ. Quên thì chắc là chả quên được đâu nhưng mà em có thể sống chung với lũ và không nghĩ tới nó nữa. Em cũng không muốn giữ trong lòng như chị Anx vì như vậy chỉ khổ mình thôi chị ạ :D Nói chung là em đã ngán chuyện này tới tận cổ rồi :D
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ nên quên 1 người nào cả:)) không miss thì chuyển nó thành remember thôi.

Chia sẻ trang này