1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, mệt với cáo này quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redhand, 12/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redhand

    redhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo quen nhau đươc 4 tháng.
    Cáo với em cùng quê, nhà cáo gần nhà em kém em 6 tuổi. Cáo cao 1m65 xinh, tính tình vui vẻ. thông minh.Hiện nay cáo mới học xong đang đi tìm việc ở HN.
    Em thì là ksxd đang làm tại HN
    Tình hìnnh là em với cáo đã đi chơi với nhau nhiều lần rồi, hôm 10/10 em với cáo đi chơi em đã cầm đc tay và ôm cáo nhưng ko hôn đc. Cứ mỗi lần định hôn thì cáo lại tránh, em tỏ tình thì cáo nói mới quen nhau đc 3 tháng chưa hiểu về nhau lên quyêt định làm bạn. Em cũng đồng ý rồi đưa cáo về nhà. Mấy hôm sau em rủ cáo đi chơi vẫn ôm nhau như trước nhưng vẫm ko thể nào kiss đc. Mỗi lần đi chơi như thế về là lại có lí do anh đừng yêu em, em vẫn chưa quên đc chuyện cũ(Trước cáo yêu đơn phương một thằng 6 năm),rồi thì em với anh mới quen nhau chưa hiểu về nhau mà em xác định yêu là tiến tới lâu dài, nào là anh đừng yêu em em dở hơi lắm.
    Mới đây cáo về quê một tuần thì ngày nào từ sáng đến tối mà ko thấy em nt hay gọi điện la lại nt gọi địên hỏi em đang ở đâu, đang làm gì. Em nt khen cáo giỏi thì cáo nt bảo em của anh cái gì chẳng giỏi, chê ngố thì nói em ngố mới là em của anh ko ngố em đã đi lấy chồng rồi.
    Mấy hôm nay lại bảo em đi tán gái đi rồi lấy vợ cho ổn định còn cáo thì đang đong đưa kiếm thằng lấy làm chồng.Em tỏ tình thì lần nào cũng từ chối
    Em bực lắm rồi mà chưa tìm đc cách gì cả. Bt thì em quit lâu rồi nhung giờ em cũng già rồi(28t)nên gặp cáo là em tập xác định luôn. Khổ cái là ông bà già em lại biết ông bà già cáo làm em ko dám phạm thượng.
    Các bác thương tình chỉ cho em cách giải quyết cáo này với. Hay cáo này có vấn đề
    1: Cáo này dở hơi
    2: Siêu cao thủ
    3: Cáo đang làm cao
    4: Cáo đang lựa chọn (cáo này quá nhiều vệ tinh)
    5: Cáo chưa quên chuyện cũ thật
    Chân thành cẩm ơn các bác chỉ giáo.
  2. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Số 1.Phải em đá luôn
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Éo hiểu! Ôm, cầm tay...không cho cắn? Yêu đơn phương 6 năm.Có lẽ đáp án 1 ( con dở hơi ).
    Nó 22t, yêu đơn phương 1 thằng 6 năm, tức là yêu từ năm 16t. Tóm lại là đến thời điểm này chưa biết mùi đời ( hên xui ), anh em tạm cho là vậy nhé! Bây giờ cháu nó cũng máu lắm rồi, vật lắm rồi! Nhưng nghi em này thuộc típ cổ điển ( lần đầu mọi thứ phải hoàn hảo, phải dành cho người mình yêu )====> e nó éo yêu chủ thớt! Tại nó cũng thèm hơi zai nên cho chủ thớt cầm tay+ôm thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Éo hiểu! Ôm, cầm tay...không cho cắn? Yêu đơn phương 6 năm.Có lẽ đáp án 1 ( con dở hơi ).
    Nó 22t, yêu đơn phương 1 thằng 6 năm, tức là yêu từ năm 16t. Tóm lại là đến thời điểm này chưa biết mùi đời ( hên xui ), anh em tạm cho là vậy nhé! Bây giờ cháu nó cũng máu lắm rồi, vật lắm rồi! Nhưng nghi em này thuộc típ cổ điển ( lần đầu mọi thứ phải hoàn hảo, phải dành cho người mình yêu )====> e nó éo yêu chủ thớt! Tại nó cũng thèm hơi zai nên cho chủ thớt cầm tay+ôm thôi!
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ối giời, em nó mới 22 tuổi mà bác sồn sồn lên quá thế thì bố nó cũng chả
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    đến cám cảnh với các topic như nấm sau mưa thế này,

    do kiến thức cưa gái còn thiếu 100% nên mắc sai lầm nghiêm trọng đầu tiên và tối kỵ là tỏ tình, bảo sao giờ gái nó quay cho như dế, suốt đời may mắn thì chỉ mong phang nó được trong đêm tân hôn thôi.
  6. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là cáo quay, cơ mà cao thủ tư vấn cách chuyển bại thành thắng chứ cứ xúm vào chửi là 100% là gà thì cũng chịu.
    Các bác cao thủ phân tích giúp:
    1./ Còn cơ hội ko. (Cá nhân em nghĩ là còn, vì ko có chút quan tâm thì cáo ko quay, chắc cáo để làm back-up trong khi kiếm các anh khác--> cái này bác Quacker cũng đã phân tích, nếu ko tìm được cao thủ, cáo sẽ chọn gà, cao thủ cũng khó kiếm)
    2./ Nếu ko muốn bị quay thì làm gì ạ?

    Em cũng hóng hớt muốn nghe :)
  7. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác này quá nóng vội rồi 28t còn trẻ chán việc gì bác phải sồn sồn lên như thế nhỉ... bác làm thế thì đúng là cáo quay bác thành món gà nướng rồi... bị quay rồi thì bác chịu khó thêm gia vị cho nó thơm tho hấp dẫn để cáo xơi
    em nghĩ bác nhìu tuổi rồi thì KN phải nhìu chứ cái câu "nhanh chóng là cần thiết nhưng khôg phải là nóng vội" bác để đi đâu rồi
    em có vài ngu kiến sau thôi có gì các bác cao thủ góp ý thêm:
    1_bác chấm dứt ngay cái trò tỏ tình lung tung đấy đi... theo bác kể thì trong vòng 1 tháng thì đã có mấy lần tỏ tình rồi... giục tốc bất đạt các cụ đã dạy thế rồi
    2_có vẻ như là cáo làm cao theo kiểu trẻ con 9x bây h... em nói vậy vì bác bảo cáo 22t nhưng mới chỉ yêu đơn phương 6năm có lẽ cáo chưa được cảm nhận cái cảm giác yêu và được yêu thế nào... bác nên làm cái gì đó lãng mạn hơn là suốt ngày chỉ biết rủ cáo đi chơi rồi đòi hôn... cái này quan trọng với bác lắm sao muốn ăn thì nên tập xác định ngay từ đầu
    3_theo bác kể thì chưa thể biết chắc chắn cáo đang thuộc loại nào nhưng em nghiêng về cáo làm cao và chưa quên chuyện cũ nhiều hơn... cả 2 cái này có thể tồn tại song song với nhau bổ trợ cho nhau để chưa nhận lời tỏ tình của bác... có thể cáo đã đổ bác rồi nhưng làm cao với bác vì dựa vào cái mối tình 6năm kia... và cũng có thể như thế nên cáo lại nhớ đến chuyện cũ... cái này thì em chịu chưa có kinh nghiệm có thể bác nên xem lại bản thân mình có đủ vũ trang để bắn rơi mấy cái vệ tinh kia trước không cái đã rồi mới tính chuyện ăn thua với thằng cáo đã yêu đơn phương 6năm đc.... cái này thì xin các cao thủ trong cốc hỗ trợ dùm em
    sơ sơ thì em chỉ có vài cái thế thôi chưa có thời gian để suy nghĩ nhiều dù sao thì bác cũng nên stops lại để nhìn nhận cho tỉnh táo không nhận lời tỏ tình của bác không có nghĩa là cáo không yêu bác... bác vẫn còn nhiều cơ hội vì 2 gia đình quen biết... à bác cũng có thể đánh vào gia đình cáo nữa vì cáo cũng học xong rồi...
    goodluck
  8. hnman8x

    hnman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đè ra mà hôn rồi phang phịch thôi, cần gì tỏ tình nữa!
    @ sunny_boy: bạn kiểm tra PM rồi tư vấn cho mình cái!!!!
  9. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    @hnman8x ông tư vấn hay chọc ngoáy đấy...bỏ ngay cái kiểu ăn sổi của ông đi
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    cáo thích bác rồi nhưng chưa muốn vội vàng. Cáo cũng sợ bác chuồn mất nên thi thoảng lại giở bài " anh đi lấy vợ đi", "em dở hơi lắm anh đừng yêu", ...bla...bla... nhằm mục đích nghe bác khẳng định lại là "anh chỉ yêu thích mình em" :D

Chia sẻ trang này