1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

    Vâng! Trước hết em xin giãi bày chút về lai lịch của em đã. Em lò dò vào 7x từ cái ngày...7x còn mới lắm! (cái ngày mà anh QuynhNguyen chưa kể câu chuyện tình lâm li của anh ấy đâu ạ!) Mắt quáng gà thế nào em đâm nhầm vào 7x Đà Nẵng, bị bác ATC chỉ trích cho 1 câu. Còn nhớ tết năm trước nữa, ăn uống no say, đến ngày đi làm em mới online, thấy cái cành hoa đào bay bay bác ATC gửi chúc mừng năm mới (cái cành hoa này chắc gửi cc cho cả làng các bác nhỉ!) Em vui quá định reply cảm ơn nhưng chợt nghĩ...phận mình nhỏ nhoi, làm thế bác ấy lại nghĩ em thấy người sang bắt quang làm họ, thế là em lại thôi.

    Em rất ít khi vào 7x vì em thấy các bác...sang quá! Em sợ! vâng, em nói thật...nhưng hôm nay vấn đề nghiêm trọng quá, em mới kiềm chế sự sợ hãi vào giãi bày mong các bác giúp em.

    Chả là thế này ạ! Em hiện đang công tác tại HN, tuy nhiên thầy u em sống ở quê nên...lo lắm...với cái tuổi 79 của em. Họ ngày đêm giục em lấy chồng, họ nào có hiểu được cho cái nỗi lòng của em. Em tuy sống thành phố lâu năm nhưng đã ăn sâu cái tư tưởng ?olấy chồng sớm để có lời ru sớm?, thế nên em sốt ruột nào có kém gì thầy u em. Trùi ơi! Em phải làm gì đây khi mà hiện tại em đang single một cách đúng nghĩa!

    Thưa các bác em thì chả xinh đẹp như cái Mơ, cái Thơm hàng xóm cũ của em, thậm chí cái tên của em ngày xưa còn bị chúng nó tẩy chay vì chúng nó chê...xấu, chả có ý nghĩa gì. Nhưng được cái em có duyên kinh người các bác ạ! nhất là tài ăn nói... tinh vi thật chả ai bằng! Thế nên tụi con trai vẫn chết em như rạ. Nhưng oái oăm ở chỗ người em yêu thì họ chẳng ngó ngàng gì tới em, còn người yêu em thì em lại không rung động tí tẹo nào. Tính em nó yêu ghét rõ ràng nên đâm ra em xác định rõ...chỉ cưới người nào mà em cũng phải yêu họ.

    Thật là bi đát! Em phải làm sao đây? Song thân em muốn em lấy chồng, em còn muốn hơn họ nhưng...thật sự bây giờ em chẳng có ai. Em đang nghĩ đến chuyện nếu thầy u em mà tiếp tục giục nữa thì có lẽ em phải thuê người về để giới thiệu cho họ yên tâm.

    Úi chít! lại...nà ná na...Lần này chắc cụ em...giục. Vâng, không chỉ thầy u em giục mà cả cụ em cũng giục nữa nên tâm lý em nó mới bị đè nặng thế này chứ. Em tạm dừng ở đây để tiếp chuyện cụ em cái đã.
    Mong các bác hết sức giúp đỡ em. Chờ tin các bác.
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Soul of Stone kìa, có bạn gọi


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ai mà giúp được,phải tự lực gánh sinh thôi em ạ!

    Người yêu cái đẹp

  4. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em thử hỏi cụ TruongDu xem có giúp được không?

    HTU

    Được hoangtu_ut sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 18/10/2002
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ai lại thế bao giờ...Nếu bạn có rỗi thì ghé qua hội cà phê..Ở đấy bạn sẽ tìm được " nạn nhân thích hợp " thôi mà...

    Hãy là chính mình !!!
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, thằng PM nói đúng đấy em ah, cứ tham gia ofline với 7X đê, kiểu gì cũng tìm được một anh để ra mắt các cụ nhà em.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ặ? mà tóm lỏ?Ăi em ?'ỏằ

    Y?êu th?ơ nhiỏằ?u mà cặ?ỏằ>i chỏ??ng ?'ặ?ỏằÊc bao nhi?êu
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    SoS có mẹt !hehe
    Oái ! ! ! chịu thôi !Sao đòi lấy iem ?
    iem thì làm sao làm chồng đc cơ chứ ? (chưa có 6000 $ đi Thái )
    Nhưng ko sao ! ở đây có ối anh cũng đang bị thầy u giục kưới vợ đấy bà chị thử xem sao ,gọi là "rổ giá gì gì ấy nhỉ ? hihihi
    Nhí nhố nốt hôm nay,ngày mai sẽ.. ngoan kinh hoàng!
    -----><-----
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em ơi. Em gặp thằng VOICOI ý. Nó giúp em được đấy.
    À quên. Bố anh cũng bảo anh lấy vợ em ạ. Hĩ hĩ
    No One Live Forever
  10. AuTumnxMoon

    AuTumnxMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây đang trống vắng chiều nay bây giờ vào đây lại tư nhiên "được làm phúc" không biết em huyenhi79 có đồng ý không nhỉ.???

Chia sẻ trang này