1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi,sao tự nhiên mấy bác 7x có đuợc cơ hội vàng thía lày.Nhiều người tự ứng cử gớm nhỉ.Em Huyennhi79 ơi,chắc phải mở cuộc thi tuyển chồng tạm thôi,không thì các bác í "binh" nhau loạn cào cào lên bây giờ.
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  2. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cao 1,72cm chưa tính giầy, măt mũi sáng sủa, sở thích là thích đủ thói xấu đồng ý xin để lại lời nhắn
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu.
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp người con gái xinh xinh ấy
    Rồi thương rồi nhớ thế là yêu.
    ( Xuân Diệu)
    Em ơi dành cho anh một buổi chiều đi nhé. Giữa mùa thu lá vàng rơi đầy mặt đất. Một bóng hình người con gái xuất hiện Đối với anh đó là một nàng tiên bước ra từ một câu chuyện cổ tích xa xưa.
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi! các bác viết hay quá! đúng là các bác...sang thật. Tim em đang đập loạn nhịp vì những lời khuyên chân tình cũng như sự..."thông cảm" của một số bác dành cho em. Em rất thích mấy cái vụ tình yêu lãng mạn như kiểu...rì rì đấy bước ra từ một buổi chiều...

    Có lẽ em xin tiếp thu ý kiến vàng ngọc của các bác là đi offline với các bác. Biết đâu cũng có người cùng cảnh ngộ, bị ba má giục còn...rối rít hơn em ấy chứ nhỉ! rồi chúng ta làm quả hợp tác...lợi cả đôi đường, không khéo lại nên duyên các bác nhỉ!

    Tuần sau mà có offline, các bác báo cho em một câu các bác nhé!
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cả làng phải hoan hô tôi cái chứ nhể...mà huyennhi ơi.....ấy 79 à...Bằng tuổi tớ...Thôi coi như tớ giúp cậu vụ này...Tớ làm chân trưởng ban giám khảo cho....Hoa hồng hợp lý lắm...Cậu chưa ofline nhiều chưa biết 7x man lắm lão gian gian là....( trừ tớ...)

    Hãy là chính mình !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 19/10/2002
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hề hề mình phải chuyển sang nghề buôn giầy dép cũ mới được,tình hình là các anh sơn hàng kẻ biển ác thế này nhưng thể nào khi gặp nhau cũng cũng chạy mất dép cho mà xem!

    Người yêu cái đẹp

  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ho* ho* ! lão PM mà không gian à , chỉ có xitrum thôi , tớ tự nguyện nè , tớ cũn bằng tuổi cậu thôi ! ở nhà tớ chỉ có hai anh em đều là "Cọc " cả nên các cụ cũng cứ bắt phải lấy vợ thôi !
    Long live 1980's family
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  8. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Xếp hàng phát !
    Các bác tán theo thứ tự nhá.Ai cảm thấy không có triển vọng thì tự động rút lui không nì nèo ỷ eo câu giờ tạo cơ hội cho người xếp sau nhá, hehe...
    Quả này phải đầu tư thích đáng mới được, bít đâu..
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Roman quá đấy bác Tuấn ạ,Thế mà mình chẳng bít gì cả
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm đầy mình
    Chắc cũng mất và nhặt đc khối giày dép rồi chứ giề ?
    ý tưỏng cũng hay nhưng buôn bán cò con quá ,chịu khó đầu tư buôn vu khí thô sơ hay là buôn súng thì hơn ! đứng ra tổ chức đấu súng luôn ,ở đây đang có nhiều người có nhu cầu !ổn đấy !

    Nhí nhố nốt hôm nay,ngày mai sẽ.. ngoan kinh hoàng!
    -----><-----

Chia sẻ trang này