1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có cả vụ buôn súng ở đây à.
    Tui cũng đăng ký kinh doanh, mặt hàng :chiếu với quan tài, cũng ổn đấy chứ nhỉ.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em là cò đất Văn điển đây...

    Hãy là chính mình !!!
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hihi haha. chỗ này để anh em tỏ tình đấy chứ.
    các bác cứ tranh thủ kinh doanh với quảng cáo khiếp quá.
    huyennhi79 ơi.
    anh thấy em có vẻ quan tâm đến lời tỏ tình dễ thương của anh đấy nhỉ.
    không biết trước cửa ngõ nhà em có cái bồn cây hay chậu cảnh gì không để anh đến trồng cây si với.
    Dạo này Hà nội bê tông hoá hết rồi. vỉa hè nhà các nàng toàn lát gạch. Không còn chỗ nào để trồng cây nữa
    nào các bác. Vì lợi ích mười năm trồng cây si nào
    to Huyentrang: hihi ngại quá. chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ thôi.
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 19/10/2002
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hehe ,thời buổi này ai còn trồng si ?
    Trồng răng vàng mới hợp mốt ,nụ cười lấp lánh Hiệu quả hơn nhiều
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kin kin có khác-giọng toàn hơi đồng!

    Người yêu cái đẹp

  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Troài....
    Các chú cưa đê để người khác còn cưa.Cưa thì không cưa cứ nói linh tinh, hihi...
    Ông Tuanklk cưa nhanh lên, đừng vòng vo nữa.Ông cứ làm cây si biết đi biết đứng, biết khóc biết cười, biết làm đủ mọi trò đê nhanh lên xem có hiệu quả không để tui còn nhảy dzô...
    Sốt cả ruột.Cò cưa cút kít thế lày thì hỏng hết cả bánh kẹo..
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hê hê, có quái tiền mua bánh kẹo mà hỏng. Để hôm nào anh tổ chức 1 khoá học dạy mấy chú tán gái nha
    Anh gioi nhat la tan' gai'!
  8. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bán cưa máy đây mua nhanh kẻo hết. Cưa không đổ hoặc trục trặc giữa chừng quý khách có thể yêu cầu thay cưa mới hoặc hoàn lại tiền. Địa chỉ nhà không số phố Hùng Vương điện thoại ********** (tự kiểm duyệt)
    ...giờ ta chẳng cần ai trong đời ... hê hê hê ...
    Kẻ Cướp Tình Yêu

  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hehe. đúng thời buổi công nghiệp hoá có khác . các bác áp dụng khoa hoc kĩ thuật nhanh quá.
    thôi thì các bác dùng khoa hoc thi cứ dùng. còn em là em cứ theo truyền thống thôi. em huyennhi nhỉ
    cái chuyện tình yêu là nó huyền bí lém
    To anh QoR: cho em đăng kí học cái nhảy. học để biết cái thất bại trong tình truờng của ông anh mà còn tránh. không đi nhầm vào vết xe đổ thì chít.
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  10. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cưa nhanh lên đ/c.
    Đ/c dùng phương pháp thủ công cũng được nhưng phải lẹ lên.Dùng cưa máy công nhận nhanh quá thì cũng mất cái hay, cái thú vị nhưng mà dùng phương pháp thủ công kưa kiếc mà lâu quá mà thấy không ăn thua thì nhớ dùng rìu mà đốn nha, hihi...Đảm bảo hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn.
    Tui là tui cứ phải giục đ/c không đ/c cứ nhởn nha nhởn nhơ là hỏng hết việc mà anh em cũng dài cổ ra.Định cho anh em biến thành hươu cao cổ hết sao hả ???
    Mà cái cô iem gì hét toáng lên kíu kíu về chuyện chồng con đâu ý nhảy??? Ra đây cho cái sơ yếu lý lịch trích ngang trích chéo gì đó cho anh em ngắm nghía đê...Để anh em đàn ông con trai chúng tôi còn trông giỏ mà bỏ thóc, hihi...

Chia sẻ trang này