1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ thế à, thế mà sếp giục đi triển lãm thì cứ ngại, lười không đi.
    Thế bé huyennhi ở gian hàng nào thế, mai anh ra chiêm ngưỡng nào, à mà là chiêm ngưỡng mấy sản phẩm CNTT, đừng có hiểu lầm
    ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 08/11/2002
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em lại phải xin thành thật chia buồn tiếp cùng bác Trường Du. Bác có nhớ lần trước, em Huyền Nhi có chỉ trích ngọt ngào bác nào đấy một câu: "con trai mà chẳng có chính kiến, chính cọp gì cả...". Bác Truờng Du cũng vậy. Em biết tỏng là bác thích ra chiêm ngưỡng em Nhi rồi, bác cũng nói ý của mình ra rồi, nhưng bác lại sợ thằng nào nó choảng hay sao ý mà lại phải sửa thành "...chiêm ngưỡng mấy sản phẩm CNTT". Chán bác Trường Du quá, chưa bắt đầu mà đã sợ rồi.
    Nhưng mà thôi, thế cũng tốt, có mấy bác như vậy em càng đỡ phải nhọc đầu, lại có thời gian tập trung vào chuyện chính sự hơn.
    Thôi chào các bác, chào em Huyền Nhi. Em đi ngủ đây, ngày mai còn lên triển lãm CNTT để tìm lấy cái duyên của mình, chứ không thể như một số bác cứ ngồi chờ, rồi chỉ nghĩ ngợi mà chẳng làm gì cụ thể cả, rồi đến lúc lại chỉ đổ tại: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" hay "Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau".
    Hẹn bác Trường Du ngày mai, nếu có gặp nhau ở gian hàng đấy thì bác cứ xưng cái tên ra cái nhé, có em ở đấy thì bác không sợ gì đâu, có gì em sẽ bảo vệ. (mà các bác khác cũng đừng có tưởng bở em bảo vệ bác Trường Du là em nối giáo cho giặc nhé, vì em biết thừa bác ấy chẳng thể nào là đối thủ của em được đâu nên em mới giúp)
    Xuong_rong_78
    Được Xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 08/11/2002
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thông cảm, em văn chương dở lắm, bởi vậy ở trong này không tán được cô nào, tính vô đây làm ăn í mà ..................
    Dân HN hiếu khách (hay khách sáo) lắm muhhhhhh!!!!!! sao tui vừa hạ cánh xuống đã bị .....sửa lưng ngay vậy. Chắc tui phải bay lên lại quá. Thế này thì tui không thể hoàn thành được nhiệm vụ của 2 bậc tiền bối ở nhà rùi!!!!!!!!!!! : Tìm chim
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim bay Biển Bắc, anh tìm biển Nam
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    uh nhờ! Bác xuong_rong_78 nhờ! Bác Trường Du trông thế mà nhát chết! ăn nói thấy nước...ba hơn cả bác thunder. Ơ dưng mà em thấy bác Trường Du đổi được cái signature là cũng tỏ ra bản lĩnh phết rồi đấy chứ! Em nhớ không nhầm thì ngày xưa cứ mở miệng ra (ơ quên! post bài chứ) là thấy bác ấy...la lối cái câu: ...ta không cần ai trong đời, hê hê... (nghe điêu không chịu được!). Bác trường Du ơi! Có phải chăng gặp em Huyền Nhi rồi thế giới tình cảm của bác hoàn toàn đảo lộn . Có phải bây giờ bác không chỉ cần em Huyền Nhi mà bác còn muốn lấy vợ nữa phải không bác Trường Du??? À đúng! Em biết bác đang làm thuê cho bọn FPT, em thì chỉ làm ở một nơi nhỏ nhỏ thôi, nhỏ như là cái 79 của em trong 7x ý! Tuy nhiên em có đặt gián điệp ở VTI nên mặt mũi mấy bác ở VNPT cũng như ở FPT là em được nghe tả sạch rồi. Mà bác bảo ra triển lãm để chiêm ngưỡng...các sản phẩm CNTT?! vậy mà sáng nay chả thấy bác đâu. Chán nhờ!
    Em nói chuyện nhiều với bác Trường Du như vậy chắc bác Xuong_rong buồn lắm nhỉ! Chả dấu gì bác xuong_rong, sáng nay em cứ ngồi...chờ bác. Em đã truy tìm bác xuong_rong bằng cách: cứ thấy bác nào đi qua mà ngoái đi ngoái lại liếc em đến 3 phát thì chắc chắn là bác xuong_rong. Trùi ui! khoảng tầm 10h, có một bác liếc trộm em đến...4 phát liền. Buồn rơi nước mắt vì bác ấy cỡ...U40
    Khoảng hơn 10h30 thấy có 1 cậu tầm tuổi em, đeo kính và trông khá bảnh, đến kéo ghế ngồi...hút thuốc ra chiều rất suy nghĩ. Cậu ta liếc em liên tục, không đếm nổi. Nhưng nói thật, trông cậu ta buồn lắm! cứ như kiểu bị thất tình với em vậy . Em ghét cái thái độ bày đặt làm ông cụ non, bực mình em mới đứng lên bỏ đi mà không hẹn giờ quay lại.
    Ai trong 2 người là bác xuong_rong??? chả nhẽ số kiếp em nó thảm thế ư???
    Còn bác quy_kiem_sau thì...em thấy viết đến 3 bài rồi mà em đọc vẫn thấy rầu rầu như thế. Chán nhờ! chán quá là buồn! Buồn! buồn cho em thêm vài phút nữa vào cái ngày cuối tuần mà không có mưa rơi này để cái lí do nằm nhà của em nó là hợp lý . Chào các bác và chúc cuối tuần vui vẻ (cho dù em chẳng vui vẻ tẹo nào!).
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đang post bài từ triển lãm đây, mà chưa biết em Huyền Nhi ở đâu cả, buồn ghê cơ.
    Em Huyền Nhi đọc 2 bài của Xuong rong 78 rồi mà chẳng chịu hiểu tâm lý người khác gì cả. Nếu Xuong_rong_78 ở gian hàng của em thì lẽ nào lại chỉ ngồi một chỗ hay liếc đi liếc lại như thế. Đã nói rồi: ý tưởng thì là tốt nhưng mà chẳng có hành động cụ thể gì thì ý tưởng dù có hay đến mấy cũng vứt phải không em Nhi và các bác.
    Muốn nói chuyện nhiều với các bác lắm nhưng thời gian đối với em bây giờ là vàng ngọc, vì hình như hôm nay là buổi cuối cùng em Nhi làm ở đây thì phải.
    To Bác Quỷ kiếm sầu: Vừa mới gặp khó khăn một tí mà bác đã vội "cất cánh" rồi thì có lẽ là bác nên đổi cái nick đi bác ạ. Chán và thất vọng về các bác quá.
    Xuong_rong_78
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    hờ hờ, anh đã bảo rồi, chiêm ngưỡng sản phẩm CNTT, khẳng định lại chứ không phải thanh minh nhé . Nhưng khốn nỗi, có lẽ tối qua sếp không được chiều, sáng nay tàn nhẫn cướp mất cơ hội cũng như dập tắt cái ý định học hỏi của anh, sự thể là thế bé huyenhi và đ/c xuong_rong_78 ạ. Thú thật, nếu không bản lĩnh để thay cái Signature, theo bé huyennhi là điêu, đi thì anh cũng viện được cả 1001 lý do mò đến đó.
    hờ hờ, mà cũng phải đính chính lại với bé huyennhi là anh không phải công nhân thuộc quyền quản lý của FPT, bởi thế bé cũng chẳng được nghe miêu tả về anh đâu.
    Hờ hờ, mà không biết đ/c xuong_rong_78 làm ăn đến đâu rồi nhỉ, có được phép chúc mừng đ/c không nhỉ
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...bác Xuong_rong_78 ơi! chẳng nhẽ duyên em với bác nó...con rệp đến thế ư??? Chẳng lẽ giữa biển người trong triển lãm đấy mà bác không nhận ra em ư??? Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn (em tự đánh giá thế!), duyên tệ, duyên hại (mọi người bảo thế!), em mặc một chiếc váy không ngắn, không dài (khoảng tầm đến đầu gối), bít tất của em buổi sáng hôm đó bị cái gác chân xe nó quệt vào làm rách một tẹo. Vì đi muộn nên em không thể về nhà thay bít tất mới, cũng không thể nào để chân trần, hic hic...em ngượng chín hết cả người nếu như phải đứng lên đi đâu đó, vì cái chỗ rách ở bít tất có bán kính khoảng 2mm, ngượng không chịu được . (Có bác nào mà nhận ra em khi đọc những dòng này thì đừng cười em nhé! kẻo em lại ngượng nữa)
    Bác Xuong_rong_78 ơi! bấy nhiêu thông tin mà em cung cấp trên thì bác...đã gặp em trong triển lãm không vậy??? Nếu mà bác vẫn nói không thì em đành kết luận: duyên em với bác chỉ có thế thôi, em hẹn bác 3 kiếp nữa, vì 2 kiếp tiếp theo em đã hẹn với người khác rồi! Và kiếp này em lại đang tiếp tục...một cõi đi về, hu hu hu...
    Còn bác Trường Du có vẻ tinh vi nhỉ?! Hay bác sợ em Huyền Nhi chê cái phong độ...chưa bao giờ có của bác nên bác đã không viện ra 1001 lí do để đến triển lãm???!!! Bác sợ em chê bác hả bác Trường Du??? bác yên tâm đi! Em Huyền Nhi lấy nội dung làm trọng, em ấy đánh giá con người qua phong cách sống bác Trường Du ạ! Chỉ cần trông mặt bác không gian gian, mắt mũi không lấm la lấm lét, thế là ổn rồi, hi`hi`hi`...
    Tại kiếp trước em chẳng biết lo xa, nếu mà em đã hẹn được người cho kiếp này thì bây giờ khỏi phải vào đây để mà thở ngắn than dài với các bác.
    Vâng! Thôi thì đành lấy hạnh phúc của các bác làm hạnh phúc của em vậy.
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekekeke, vẫn còn dưa bở à huyennhi79, có mỗi một sọt bán mãi không hết à. Mà cẩn thận kẻo lộ hình tích là ...., huyennhi79 ơi, anh thấy lo lo cho cái thân phận liễu yếu đào tơ của em lại định đội lốt sói, cẩn thận các anh ý đem mấy quả dưa bở giả lại em hết thì tội nghiệp em lắm
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em buồn quá, lại lên trên đây tâm sự cùng các bác.
    Em đã nỗ lực rất nhiều để tìm cái duyên của mình (à mà hay nói chính xác hơn là tìm em Huyền Nhi) trong cái khu triển lãm nhung nhúc những người chỉ với một thông tin ít ỏi: em Nhi đang làm ở một gian hàng trong đấy.
    Em đã cố gắng rất nhiều rồi ạ, đã nhìn hết tất cả các màn hình xem có ai đang online vào box 7X không, xem có ai đang sử dụng YM với một cái tên nào đấy liên quan đến cái tên Huyền Nhi không, v.v... nhưng lực bất tòng tâm các bác ạ. Không biết cái duyên số của em nó làm sao mà mãi đến giờ vẫn cứ cô đơn trong lòng, mà trời mùa đông thì càng ngày càng lạnh thôi. Người mà thích em thì em lại chỉ muốn là bạn thôi, nhưng người mà em thích thì lại chẳng đoái hoài gì đến em cả. Chẳng biết nửa còn lại của cuộc đời mình đang ở đâu nữa?
    Khi em đọc được những dòng "tuyển phu quân" của em Huyền Nhi ở topic này, em chợt lờ mờ nhận ra rằng: hình như đây mới là người mình cần, đây mới là một nửa còn lại của cuộc đời mình... và em bắt tay (cả bắt chân nữa ạ) vào công cuộc tìm kiếm hạnh phúc cho mình như các bác biết đấy ạ.
    Nhưng giá như em biết sớm hơn em Nhi làm ở trong triển lãm đấy thì chắc em đã có nhiều thời gian hơn để tìm em Nhi rồi, giá như em biết được sớm hơn rằng sáng ngày hôm đó, cái bít tất của em ấy có một vết rách bán kính 2mm thì dù có phải chịu nhiều cái nhìn không mấy thiện cảm của một số cô gái em cũng cam lòng. Em buồn các bác ạ. Buồn muốn khóc lên cho nhẹ lòng nhưng chợt nghĩ đến một câu nói: "Quân tử chỉ chảy nuớc mắt khi thái hành" nên lại thôi. (mà chắc em Nhi cũng chẳng thích con trai yếu đuối đâu nên em đành cố giả vờ mạnh mẽ vậy).
    Cái duyên của em với em Nhi nó tiến triển cứ chậm như .... cái xe lu vậy, mà cái xe lu lại hay đi lùi mới chết chứ (vì chưa chi em Nhi đã bảo "cái duyên con rệp" và "hẹn ở kiếp 3"). Em buồn...!
    Nhưng em tự nhủ: Cái xe lu nó đi lùi và chậm cũng là để cho những con đường đang xây dựng được tốt hơn mà thôi. Và hơn nữa, nó lùi 2 mét thì lại tiến khoảng 3 mét. Nghĩ như thế em cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hi vọng nhiều hơn vào tương lai...
    Xuong_rong_78
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em huyennhi79 không nói em làm ở gian hàng nào thì làm sao các anh biết em là ai được,à mà hôm thứ 5 hay thứ 6 gì đó anh cũng vào triển lãm một lúc,thế em có trông thấy anh không?:P]

    Người yêu cái đẹp

Chia sẻ trang này