1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thế là đã ... xong ...
    đ/c xuong_rong_78 còn tiếp tục đống nốt ở ... kiếp 3, còn tôi thì coi như nhận ... cat-xê ngay tại đây ... chúc đ/c bình an khi kết thúc ... kiếp 3 nhé ... chia buồn (nhầm: vui) với đ/c
    ... ù, bé quả là đáo để và sắc xảo thật, một cô gái (???) thông minh như bé thế mà ông chời không có mắt đã nỡ kéo bé ra khỏi vòng tay của anh ... ông chời, ông có thấu nỗi ... (???) này không ... Đúng, cái mặt tiền của anh thì không ổn với bé rồi, hueynnhi ạ, còn nội thất thì ... bé phán cho một câu tinh vi thế là coi như lời từ chối thẳng thừng, bé thật khéo quá.
    Thế là đã ... xong ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 11/11/2002
  2. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em xin cái ạ! mình em thì làm sao đáp ứng nổi tấm thịnh tình của một cơ số bác như thế! hic hic...em thật sự không dám online vào đây, mà chót online rồi thì không dám bỏ đi vì em cũng...quyến luyến các bác.

    Bác Thunder kia, mới ngày nào post hẳn một bài bóng gió xa xôi xin đón em Huyền Nhi về, thế mà hôm nay mới gặp bác Xuong_rong_78 cứng giọng có một tẹo mà đã...nhụt chí rồi! Mà sao bác lại bảo em lộ tung tích với...mấy cái dấu chấm thế??? Em đã từng có vinh dự làm quen với bác ư??? vậy mà bác không nói sớm ra để em duyệt bác vù một cái cho rồi, làm em cứ mất công đi tìm trong ảo ảnh...

    Bác Trường Du thì em thấy cứ lảm nhảm hoài cái câu thế là đã...xong, bác ơi em chả hiểu là xong cái gì hả bác??? Nếu em nhớ không nhầm thì em chưa hẹn hò với bác phát nào và cũng chưa có ý định từ chối bác cho dù bác chưa ngỏ lời với em. Với cả từ khi bác vào topic của em thì em thấy bác nghi vấn lung tung cả lên, ngay cả cái câu khen em là một cô gái sắc sảo mà bác cũng làm liền 3 cái dấu hỏi to tướng sau từ cô gái. Bác ạ! bác muốn nói gì em cũng được nhưng bác đặt nghi vấn theo kiểu: không hiểu em thuộc giới nào trong tam giới là em...khó chịu lắm! Em nể tình bác được 129 cái sao (chắc bác cũng phải tử tế thì mới được nhiều sao như thế!). Chứ không thì em cho bác một bài...tâm hồn đồng điệu với...giới tính thứ 4 rồi.
    Mà rõ ràng bạn em nó bảo bác làm ở FPT (???!!!)

    À! hôm thứ 6, trong khi em đang cầm micro để...nói thì thấy có một bác đắm đuối nhìn em nhưng chân thì lại cứ chạy vù vù sang cái gian hàng đang có...đố vui có thưởng (đây là trò chơi cho trẻ em mới lớn!). Có phải sprite không ạ??? Bác trông cũng phong độ phết nhưng sao lại chả tỏ ra được thái độ gì với em thế???

    Bác xuong_rong_78 ơi! em công nhận cái duyên của em với bác nó cứ tiến chậm như...cái xe lu vậy! Mà lâu rồi em cũng không đụng xe lu, chả hiểu bây giờ nó có nhanh hơn tẹo nào so với ngày xưa không?! chứ ngày ấy nó ì ạch lắm! Bác ơi! chả hiểu với sự nỗ lực của em và bác (mà cái chính là ở bác!) thì cái duyên của chúng ta nó có khá khẩm hơn tí nào không nhỉ? em cũng rất mong nó vượt không gian và thời gian đi cho em nhờ. Mùa đông đến rồi bác ạ! trời mùa đông thì càng ngày càng lạnh (câu này bác nói giống em), mà em có cái tật là: thấy ấm lòng mỗi lúc đông sang. Tình cảm là cứ dạt dào, gặp kẻ thù em cũng có thể cười thân ái được. Bác hiểu ý em chứ! sự yêu thương quý mến nó tăng lên bội phần so với cái ngày mùa hè nóng nực.
    Em nhớ mấy câu thơ này, tặng các bác đọc cho vui luôn:

    Em sẽ đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
    Cái cháy bừng của mùa hạ
    Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
    Đến cầm tay anh se giá mùa đông.

    Hic hic...may mà mấy hôm nay trời hanh khô nóng nực, chứ không thì em đến bỏ bàn phím lẫn CPU mà chạy đi tìm các bác mất
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 11/11/2002
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hoá ra em huyennhi79 là cái cô bé đen đen đấy à?Mà trời hôm đấy có nóng lắm đâu mà em ăn mặc lại mát mẻ thế hả em?Khiếp!Váy như thế mà còn kêu là không dài không ngắn

    Người yêu cái đẹp

  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác Sprite nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Cái cô gái mà bác tả đấy không phải là em rồi! Chắc tại bác tham gia nhiều gian hàng đố vui có thưởng quá!!! Bác không biết chứ em có thằng bạn suốt ngày rủa em: ấy nên quay về cái thời phong kiến trung cổ tầm thế kỉ thứ 15 mà sống cùng mấy cô gái TQ, lúc nào cũng...kín cổng cao tường. Thế cho nên để mặc được cái váy dài đến đầu gối trong mấy ngày tham gia triển lãm là em cũng phải...đấu tranh tư tưởng mất...mấy phút đấy ạ!

    Cho đến thời điểm này, cái topic đã dài đến 7 trang mà vẫn chưa bác nào...chọn em. Có bác xuong_rong_78 là có vẻ...một chút nhưng lúc em cần đây thì lại mất hút rồi. Em buồn quá mà đành mang theo một nỗi niềm cay đắng trong lòng để rồi rời bỏ topic.

    Vâng! xin phép các bác cho em dừng cái vụ tuyển phu quân tại đây. Em cảm ơn các bác đã quan tâm, chỉ mong rằng sau này được gặp bác nào đó trong cuộc đời để em còn được vào TTVN mà...khoe.

    Thế thôi các bác nhỉ! em gửi lời chào thân thiện đến tất cả các bác, nhất là xuong_rong_78, lão chăn vịt, thunder, sprite...
    và hẹn gặp lại ở topic khác!
    Thân ái. huyennhi79
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao lại có lão chăn vịt chăn gà gì ở đây ??? Không cám ơn anh hả bé huyennhi, mà thôi anh cũng có làm được gì đâu. Cuối cùng anh đã hiểu mục đích của bé, hê hê, tuy nhiên trình độ wảng cáo và tếp thị ... kém quá ... à, ý anh là về cái gian hàng trong triễn lãm của bé cơ ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em huyennhi79 yêu dấu,khổ quá em có nhầm anh với ai thì anh cũng phải nhầm em với 1 ai đó chứ,giữa cái biển người như vậy mà anh em mình nhận ra được nhau thì quá là duyên kỳ ngộ em nhỉ?
    Nói chung là cái topic này vô vị quá,chả hiểu huyennhi79 là bé nào rỗi hơi nhẩy vào đây cúc cu các anh,hi hi!
  7. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân vì ấm mà rất cần tình
    Mùa đông vì lạnh nên cần đôi
    Có phải vì em huyennhi cảm giác cái gió cái bụi của mùa thu HN nên mới mong muốn có được một người vỗ về chăm sóc.
    Nghĩ về em nhiều nhưng chẳng thể nói lên lời. Tôi tưởng tượng em qua nét đẹp của cái Mơ cái Mận quê tôi. Chúng nó đẹp lắm, một cái đẹp khoẻ mạnh mang hơi hướng của hương đồng gió nội. Khuôn mặt sáng sủa, chân tay chắc nịch, da dẻ đen nhánh. Có lẽ nét đẹp của em được Nguyễn Đình Thi tả hộ tôi
    Hỡi cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng
    Một nét đẹp rất ấm áp, rất thơ ...
    Lời ăn tiếng nói của em sắc sảo quá. Em làm cho các anh hùng hào kiệt hết cương lên rồi đành phải ngậm ngùi hạ xuống. Biết bao người đã phải nói lời ra đi rồi như con cáo và cành nho tự nhủ rằng, thôi thì tự làm khắc sướng, chứ dây vào em huyenhi thì chết có ngày.
    Tôi đã yêu em ngay từ những lần đầu tiên được đọc bài của em viết, sắc sảo đến rùng hết cả cửa mình. Tôi không thể nào gặp em, chỉ biết trút tâm sự với thằng bạn. Thằng bạn tôi nó đã ko an ủi tôi nó còn doạ. Mày chỉ được cái vớ vẩn, nhỡ đâu em huyennhi "trông xa lại tưởng Thuý Kiều..." thì sao. Nó còn bồi thêm, tao thấy bao nhiêu em good from far, mà khi lại gần thì ôi thôi far from good. Đấy là chưa kể cái chuyện em ấy tuyển chồng trên internet. Con gái VN vốn thuần phong mỹ tục chứ đâu có như thế. Cái duyên cái đẹp phải khép nép che lại chứ ai lại dạng hết cả ra, trần truong cho cả làng cả nước xem thế kia. Tóm lại tao nói với mày là em ấy công chưa thấy, dung chưa tường, ngôn từ thì ali mơi mơi mà như thế xét cho cùng thì hạnh cũng vứt.
    Anh thành thật xin lỗi em khi phải chép lại những lời thằng bạn anh nói. Anh đã suýt cho nó cái gạt tàn vào đầu nếu như nó chạy ko kịp. Nhưng anh cũng muốn nói với em là, dù ai nói ngả nói nghiêng thì tình anh với em vẫn cứ vững như kiềng ba chân.
    Thôi, đằng nào em cũng đã ra đi. Tôi chúc em có 1 người chồng tốt. Cứ để tôi ở lại một mình... mơ về nơi xa lắm...
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em Huyền Nhi đã không thể chờ được đến cái ngày cái xe lu chậm chạp của em đến được đích rồi, đã có một bác nào đó nhanh chân hơn em rồi. Em thấy buồn và hụt hẫng quá các bác ạ. Vừa mới ngày hôm kia thôi, vẫn còn nghe thấy giọng em văng vẳng bên tai (à quên nhìn thấy em post) "với sự nỗ lực của 2 chúng ta" vậy mà hôm nay em đã rời bỏ topic này, khiến em chưa kịp vui trọn vẹn đã phải ngậm ngùi nuốt đắng cay.
    Chẳng biết rồi đến một lúc nào đấy trong tương lai, em Nhi có bao giờ nghĩ đến em và cảm thấy tiếc nuối không nữa? Khi đấy, liệu có ngồi thẫn thờ mà nhớ về em như một cô gái đã từng nói:
    "Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi"
    Em cũng xin tạm biệt các bác ở đây thôi.
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 14/11/2002
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2 phuongmap vào topic này..Lúc đầu với mong muốn huyennhi79 hiểu và cùng với 7x tham gia mọi hoạt động offline và online chung của box...Về sau tôi cũng có ghé qua vài lần và thực sự không hiểu huyennhi79 và ở đây là bác Xương-rồng 78 có những nhận xét về 7x....Tôi không biết các bạn online nhiều cỡ nào - thâm nhập 7x nhiều cỡ nào nhưng các bạn đã dám chắc là mình đã hiểu 7x đến thế chưa...Tôi cũng chẳng muốn khơi mào một cuộc chiến làm ghề chỉ mong các bạn hiểu và nhìn 7x một cách có chiều sâu hơn...Xin tạm biệt các bạn ở đây...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói lời tạm biệt topic, tuy nhiên khi đọc xong bài viết của bạn phuongmap thì tôi nghĩ mình không nên im lặng. Tôi ra đi hay là ở lại thì cũng danh chính ngôn thuận, không thể để người khác nói sai về mình mà lại không có một lời đính chính.
    Topic này là những bài viết đầu tiên tôi tham gia vào Trái Tim VNOnline cũng như CLB 7x. Tôi mong muốn đem lại tiếng cười cho tôi cũng như tất cả mọi người ở đây! Bởi thế tôi đã viết với một giọng văn rất hài hước! Và tất cả mọi người tham gia cũng thế! Kể cả bác xuong_rong_78. Tôi hiểu bạn phuongmap trách bac xuong_rong_78 ở cái câu: Em cũng xin tạm biệt các bác ở đây thôi. Giờ em mới hiểu được vì sao cái 7X này (và cũng như bất kỳ một box nào khác) sớm muộn rồi cũng chán mà thôi. Tại sao phuongmap không chịu hiểu đấy là những lời bác xuong_rong_78 dành cho huyennhi79 này nhỉ??? Bác ấy vì quá buồn khi thấy em Nhi nói lời tạm biệt mà không thề hẹn gì với bác ấy, bởi thế chán quá mà thấy cái box 7x này cũng chán luôn. Không hiểu tôi có hiểu đúng ý của bác không hả xuong_rong_78???
    Còn tôi thì ngay trong topic này cũng có nói một câu: nhiều lúc thấy CLB 7x không khác lắm một chat room rẻ tiền. Tôi không đính chính lại câu nói đó bởi theo tôi đấy là sự thật! Nhưng tôi vẫn ở lại để tham gia cùng mọi người với mong muốn thử cùng mọi người làm cho cái chat room này đắt tiền hơn một chút nữa được không!!!???
    Đừng nên căng thẳng nhé bạn phuongmap! bạn không muốn khơi mào cho một cuộc chiến còn tôi cũng không muốn tham gia trong một cuộc chiến bởi chiến tranh chỉ đem lại cho chúng ta sự đổ vỡ mà thôi. Hãy để sự vui vẻ xoá tan những mệt nhọc trong công việc hàng ngày.
    Thế thôi nhỉ! Nâng cốc nhé!

Chia sẻ trang này