1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nào mọi người làm phát cho ... máu đông lại không chảy được lên đầu nào, an tâm máu sẽ lại đủ nóng để nuôi não thôi, cùng lắm thì chết lâm sàn trong 5' , mà mấy ai biết được cảm giác chết cơ chứ. Thế nhé.
    Thật ra, ngoài những vụ khủng bố, thì đôi lúc các toán quân thỉnh thoảng vẫn có những vụ chạm súng lẻ tẻ. Không sao cả, vì súng bắn bằng ... bông mà.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà ta ơi, nhìn mọi việc theo hướng tích cực đi, em huyennhi79 là ai không quan trọng, trai hay gái cũng chả quan trọng nốt, miễn là đem lại niềm vui cho một số người là được, mà các bác chưa chi đã bàn chuyện rồi nhận xét những điều ở đâu đâu rồi , cần gì, phải giả vờ lại để lôi em huyennhi79 này ra ánh sáng mà uýnh cho bõ ghét chứ, kekeke . Em huyennhi79 chạy đi đâu thì chạy, nhưng có nhớ mang cái áo lông ngỗng mẹ truyền lại cho chưa đấy
  3. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...Mới quanh đi quẩn lại vì quẩn chân lũ trẻ mà bây giờ mới lên đây diện kiến các bác được...Đầu tiên em phải nói em là phuongmap vì Mr.Big là nick em dùng chung với một người bạn khác.Muốn thay đổi không khí xem trở thành một con người khác thì nó như thế nào í mà....
    Đầu tiên là vài lời tâm tình với bác xương rồng 78...Anh em mình làm vại bia cái nhể cho nó mát người...Bác à..Tôi mới đọc được một bài viết của bác trong topic xin ra nhập 7x và đặc biệt là topic của huyennhi79 là nhiều nhất.Phải nói là anh em thanh niên trai tráng có khác chỗ nào có chị em là y như rằng.Bác đừng cho là tôi nói kháy ghề bác vì tôi cũng thế thôi..Chính vì cái tật đó có lần tôi bị đánh te tua trong HCM đấy...Nhưng bây giờ thì khác rồi....Đang mở lại cửa chùa để làm thời vụ lúc sư cụ Tam Tê đi vắng để cải thiện lúc nông nhàn...
    Còn bạn Huyennhi 79 à - cũng chỉ là bạn thôi - vì mình bằng tuổi ( ngày tháng thì chưa cần biết nhỉ...).Bạn đã online và tham gia 7x lâu chưa nhỉ...Bây giờ thời buổi tranh tối tranh sáng mỗi người có vài nick í chứ...Bạn à!!!Nếu bạn theo dõi 7x từ những ngày đầu thành lập đến giờ thì chắc chắn ý kiến của bạn về 7x là một chat room cao cấp thì mập vote cho bạn 5* không phải suy nghĩ.Còn nếu là mới tham gia thì...7x thành lập do nhu cầu của một số thành viên đầu 7 ngày trước tham gia ttvnonline...Đây là nơi các bô lão nhà mình tập hợp - chén chú chén anh những lúc rỗi rãi lúc bên tách cà phê - bên mâm nhậu bạn bè...Phải nói rằng họ tập hợp lại vì sao..Ai cũng có một công việc riêng, có những bạn bè khác nhưng họ có niềm đam mê với máy tính - với mạng - với ttvnonline...Họ gặp nhau đôi lát chỉ đôi khi là những lời chào hỏi vội vàng - hay những buổi online thâu đêm suốt sáng...Rồi có người mới đến người cũ đi vì những hoàn cảnh riêng - những công việc riêng...Nhưng họ vẫn nhớ về 7x...Điều này nếu bạn muốn mình dẫn chứng thì có lẽ cả ngày chẳng hết.Mọi người như anh em một nhà - trừ những lúc sóng gió những cơn bão bùng - và bạn sẽ để ý ngay được...7x cũng có sự chia tay...7x lại tập hợp rất nhiều chức sắc - những người ngày đêm chung sức xây dựng ttvnol tốt đẹp hơn...Vậy bạn nếu cho rằng 7x quá tẻ - quá giống nơi chat online ư...Đúng là như thế vì bây giờ những cây bút xuất sắc của 7x phần thì bận công việc - phần học tập - phần phải cùng chung sức xây dựng các box khác...Có thể coi đó là nguỵ biện không nhỉ vì ngay cả tôi thôi viết văn dở lắm...Mọi người cười cho ý chứ...Hay huyennhi79 giúp cho một tay nhỉ...Có rất nhiều thành viên mới khi ra nhập 7x cảm thấy hụt hẫng vì họ không tìm thấy chỗ đứng của họ nhưng số khác thì ngược lại...Họ giờ thành những nhân tố chủ lực của 7x trong online cũng như offline vì họ hiểut được một nguyên tắc vàng của 7x ....Đó là tự do cá nhân trong tự do của một tập thể lớn..Họ phát huy - họ cùng chung sức với các 7x cũ thành một thể thống nhất...Huyenhi79 có thể thử offline 7x một lần thử xem...Mình không hy vọng bạn có thể thay đổi quan niệm về 7x một sớm một chiều nhưng chắc chắn là bạn sẽ nhìn 7x nói chung và các thành viên 7x nói riêng khác đấy...
    Bác Trường du thân mến..Em có chiến đấu ghề đâu chẳng qua là cũng muốn đóng góp vài lời với mọi người thôi mà...Đúng là 7x nên chăm viết vào để thành viên mới có cái mà nắm bắt và tham gia chứ...
    Ông anh Thunder đi uống nước với mọi người vui không..Không bị ai bắt nạt chứ..Còn khốn khổ thân em chạy hộc tốc về chẳng nước nôi ghề cả chiến luôn...
    Lời mời đến bạn huyennhi79...Nếu bạn có rỗi rãi xin mời bạn ghé qua hội cà phê thứ 6 này...Nói nhỏ vơi bạn đây là chỗ 7x tập hợp để cúc cù cu nhau và gặp nhau cho đỡ nhớ nhau mà bạn.....Quảng cáo như thế các bác mod không giận em chứ....


    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  4. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là vui đùa với nhau sau đó quá trớn rồi tự ái quay ra nói đểu nhau, thật ra toàn là người lớn thế mà tính cách sống không khác gì bọn trẻ con mới lớn, khoá topic lại thôi mr VIỆT ơi
    4
  5. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn trau_doi_moi trẻ con nhỉ???!!! Tự nhiên ở đâu xông vào đây xui khoá topic, trẻ con quá! Bạn phuongmap ơi! chiều mai tớ bận không đi chơi theo lời mời của bạn được, thôi! để đến khi nào tớ tìm xong một nửa của mình rồi thì tớ dẫn đến đó luôn nhé!
    Các bác trên này già rồi nhưng có vẻ ham chơi gớm nhỉ?! Nhớ ngày bé đọc chuyện kiếm hiệp, chỉ thấy tác giả mô tả đến cuộc đời tiếu ngạo của các giang hồ hiệp khách mà chả thấy nói gì về cái sự kiếm tiền để đi...tiếu ngạo. Ngày đấy tuy bé nhưng tớ rất hay thắc mắc ở điểm này, chả hiểu họ sống bằng cái gì??? các bác nhỉ!
    Nothing ever perfect
    Được babyqueen sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 14/11/2002
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, thì mọi người đều có việc làm cả nên chỉ thỉnh thoảng vào trêu nhau cho vui, chứ vào đây bốc fét hôm qua vừa vá trời ra sao thì mang tiếng tinh tướng thì chít . Hay vào đây kêu khổ kêu khăn có con Voicoi đanh đá ý, nó kick chít. Trong này chỉ có ThunderCái Bang thôi, em BabyQueen có cách nào giúp anh không
  7. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá..............................
    Em yêu anh_ chụt chụt
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lâu lắm mới vào đây. Không ngờ các bác 7X nhà mình nói nhiều và căng thẳng như thế này cơ chứ. Các bác đúng chẳng hiểu cho cái tâm trạng của em gì cả. Đúng là tại hôm đấy em đang buồn quá vì em Nhi tự dưng bỏ em đi mà không một lời thề hẹn nên chán và chán lây cả cái box 7X này. Chán các bác quá, các bác chẳng tâm lý, tế nhị gì cả, cùng con trai với nhau mà các bác còn chẳng hiểu em thì các bác làm sao mà hiểu được tâm lý chị em phụ nữ cơ chứ (cũng như em vậy). Mà nghĩ em Nhi đoán đúng tâm trạng của mình ghê, nghĩ mà thấy tiếc...hi`hi`...
    Nhưng mà nói thế thôi, chứ thực ra em nói cũng không phải là không có lý do đâu ạ. Cái box 7X (hay cũng như một box nào khác) có những lúc nó chán đi không phải chỉ bởi những cây viết hay của 7X bận, không post bài được mà còn một phần rất quan trọng nữa là có những người không biết cách đùa. Các bác có hiểu ý em không ạ? Đùa thì vui, nhưng mà phải tế nhị. Những câu nói thiếu tế nhị dễ làm người khác mất hứng lắm, nhất là trong những topic kiểu như thế này.
    Cám ơn bác Mr Big vì đã mời em mấy cốc bia. Thú thật với bác là em không uống được nhiều đâu ạ. Vậy mà bác lại mời em đúng vào lúc người mà em ..... nhất lại từ bỏ em ra đi không một lời thề hẹn. Bác mời em đúng vào lúc em buồn nhất và hụt hẫng nhất nên em uống nhiều quá. Muốn viết thêm cho các bác và nhất là cho em Nhi mấy dòng tình cảm nữa mà sao em cứ thấy đầu óc choáng váng thế này... chẳng còn nhìn thấy đâu là bàn phím, đâu là màn hình và đâu là chuột nữa. Thôi tạm....biệt....


    Xuong_rong_78


  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa anh chị em, đầu tiên tôi xin đề nghị , chúng ta không dùng những từ đại loại trẻ con quá, trẻ con lắm thật đấy, câu chữ mà, nó thế, cả bài nội dung đều có ý tốt cả nhưng chỉ cần một hai từ như thế là có thể trở thành một bài chọ ngoáy khích đểu ngay .
    Còn lại, thì có gì đâu, tâm trạng cả mà, nó phụ thuộc tâm trạng mà, VD như babyQueen mà không kiếm được một nữa thì đến với chú phuongmap là để ... tóm còn nếu tìm được một nửa rồi thì ... không khéo lại chẳng muốn đến với chú phưongmap ấy chứ (à đến là đến chơi gì đó nhé, cấm hiểu nhầm).
    Hê hê, chú Mr.Big khai ra mau hoặc chú là phuongmap hoặc ai đã gà bài cho chú, hê hê, thế có nghĩa là không trung thực trong thi cử đấy
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hé hé em là Mr.Big mà Mr.Big là em

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!

Chia sẻ trang này