1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với! thầy u em giục em lấy chồng! SOS!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở lại với các bác đúng phong cách thường dùng đây. Trước hết em nói vài lời dành cho terrorist. Em thấy cái nick của bác quả đúng với những...lời khen đểu mà bác dành cho em. Đọc lại những lời bác viết về em: ?ocông chưa thấy, dung chưa tường, ngôn từ thì ali mơi mơi mà như thế xét cho cùng thì hạnh cũng vứt?.
    Em nói nhẹ nhàng và vui nhộn như thế mà còn bị chê là một thứ ngôn từ ali mơi mơi??? quả là phát hiện mới nhất (???!!!), ngày mai em lại sẽ ngồi xét lại mình!
    Em chán bác truongduthunder quá! Em đang định rải lông ngỗng để dẫn đường cho các bác...đến với em. Vậy mà mới có 1 bài của babyQueen đã thấy các bác dãn ra với em rồi, nói năng nước đôi, ba, tư... ngay lập tức, thậm chí các bác chả thèm đụng đến tên em Nhi nữa mà vội vàng viết cái tên babyQueen rõ là đậm.
    Em buồn các bác 1 phút, nhưng chưa kịp vui thì em đã lại lệ trào như mưa rào mùa hạ . Bác xuong_rong_78 ơi! Sao bác nỡ say sưa bù khú với Mr Big mà quên cả viết cho em Nhi mấy dòng tình cảm (Đã thế em nói cho bác buồn luôn thể! Em là rất thích mấy bác mập, thế nên nghe đến cái tên phuongmap với cả Mr Big là em...phấn chấn hẳn khi nói chuyện, nhất định hôm nào phải cùng phuongmap offline, lão chăn vịt nhỉ!).
    Tuy nhiên bác xuong_rong_78 ơi em vẫn rất buồn, tại sao bác nỡ điều khiển...cái xe lu chạy giật lùi hả bác:
    Bác có biết rằng mình là kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    Em chưa từ chối mà đã thành xa lạ???
    Có lẽ nào bác dứt khoát ra đi???
    Các bác thấy đấy, cứ mỗi lần em buồn là em lại làm được thơ hoặc modify từ bản gốc. Mà càng buồn thì thơ càng hay, hôm nay là buồn ở cấp độ nhỏ nhất đấy ạ!
    Ơ! Nói là nói thế nhưng không hiểu sao lúc này em thấy buồn tê tái lòng.
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ đúng là khó hiểu thật các bác ạ. Vừa mới hôm trước thôi, em Nhi còn nói lời vĩnh biệt với em, vậy mà hôm nay đã "trở lại với các bác đúng phong cách thường dùng đây". Em tự hỏi: không biết tại sao em Huyền Nhi lại như thế nhỉ? Liệu có phải em ấy muốn thử lòng em hay muốn đo chiều sâu trong tâm hồn em? Nhưng em Nhi và các bác đâu có biết rằng chính điều đấy đã vô tình làm em quá hụt hẫng và chạm nhầm phải số lùi của cái xe lu trong khi vẫn muốn nó tiến lên ...
    ...nhưng có lẽ việc vô tình cài số lùi của em lại lấy đà cho cái xe lu nó có thể dễ dàng nghiền nát những tảng đá to trên con đường đến với hạnh phúc của cuộc đời mình phải không các bác.
    Đằng xa kia, xa lắm, em nhìn thấy em Nhi như một cái đích mờ mờ mà em sẽ phải đi đến để tìm hạnh phúc cho mình. Trên con đường đấy, em chợt nhìn thấy một tảng đá hơi to, đó là bác Trường Du, xa hơn nữa là một vài tảng đá to hơn là bác Phuongmap, Thunder, .... và em sẽ điều khiển cái xe lu của mình nghiền nát hết những tảng đá ấy. Bác nào may mắn gặp em ở mét đầu tiên của cái chu kỳ "tiến 3 mét, lùi 2 mét " thì chỉ bị nghiền một lần thôi, còn bác nào ít may mắn hơn thì sẽ bị nghiền 2 hoặc 3 lần. Tội nghiệp các bác và cũng tội nghiệp cả em nữa, vì em cũng đâu có muốn như thế đâu.
    Hôm qua, em đã để cho mình là một người yếu đuối khi đã vì buồn quá mà ngồi uống mấy cốc bia với bác Mr Big đến nỗi quên cả nói mấy lời tình cảm với em Nhi, quên cả trời đất, bàn phím, màn hình..., nhưng hôm nay em đã mạnh mẽ hơn rồi phải không các bác.
    Tuy mạnh mẽ hơn nhưng em lại hơi buồn rồi các bác ạ. Cũng như em Nhi, khi em buồn là rất hay nghĩ đến văn thơ, dù rằng em chẳng biết làm thơ và cũng chẳng giỏi văn.
    Em chợt nhớ đến mấy câu của bác Trịnh Công Sơn: "Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dẫu sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng giữ mãi một niềm nhớ nhung, khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi"
    Nhưng em sẽ không để cho em Huyền Nhi trở thành một người đãng trí và em lại là người ở lại!

    Xuong_rong_78

    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 18/11/2002
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    iem huyennhi79 iêu quý của anh , đấy em thấy chưa, có ai dám bầy tỏ lòng mình mãnh liệt bằng anh chưa nào , anh biết thế nào huyennhi79 sẽ quay lại mà, làm sao ra đi được khi ở đây vẫn còn bao nhiêu chàng trai già nhưng đẹp lão đang chờ em, mong cùng em uống nốt những cuối cùng trong cuộc đời. Còn sao em lại trách anh thế, bản chất của ĐỜN ÔNG là yêu C(G)ÁI ĐẸP mà lị, em mà bỏ bê, các anh lại dễ sa ngã, làm sao trách được, có chăng chỉ trách tại sao cái xã hội văn minh này lại lên án chuyện đa thê thôi em ạ . Đây nhé, anh nhờ cái xe lu làm đường đến thẳng trái tim em, nhờ Lão Chăn Vịt góp mấy con vịt làm tiết canh, nhờ Mr. Big giúp chút cafe, anh em mình cùng hưởng tuổi già nhỉ.
    ps: Mr. Big không phải Lão Chăn Vịt
  4. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    CÁC BÁC ƠI, cẩn thận em Huyền nhi gì gì đang chơi trò "chăn vịt" đấy các bác a
    Nightingale
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    ối giời, toàn Tình Nguyện Vịt thôi mà, biết thế đừng nói ra chứ, cùng dàn ông cả, vạch áo thế làm gì, gió mùa đông bắc sắp về đấy
  6. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hé hé, em huyennhi giận rồi kia, trông xinh đáo để cơ các bác ạ. :">
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! bác thunder lần này bày tỏ chính kiến kinh nhỉ; dám cất tiếng lên án XH văn minh như thế này mà lại bỏ chế độ đa thê! Em rất tiếc thưa bác thunder, em tuy là cô gái hiện đại nhưng cái suy nghĩ của em về hôn nhân nó ?ocổ hủ? lắm! hổng theo kịp bác ạ! Em mà biết được bác quý mến em mà còn lơ tơ mơ với em khác là...em tặng bác cho em ý luôn.
    À! thấy bác đính chính với em là ?oMr Big không phải là lão chăn vịt?, làm em cứ phải căng mắt lên tìm xem em đã viết gì mà bác lại phải nhẹ nhàng nhắc nhở em một câu như thế. Oh! Thì ra tại em viết ?ohôm nào phải cùng phuongmap offline, lão chăn vịt nhỉ? mà làm bác hiểu lầm tai hại. Em nào dám nhầm phuongmap ú na ú nần với lão chăn vịt chứ! Làm thế để truongdu giết em à?! Bạn phuongmap ơi! tớ không dấu ******** cảm của tớ nữa, tớ rất thích những người mập nhưng tớ rất tiếc bạn lại không tỏ thái độ gì với tớ!!??
    Bác Xuong_rong_78 ơi! Bác bảo rằng bác chẳng biết làm thơ viết văn, thế nhưng cái câu mà bác trích ra của TCS đọc lên thấy...nao lòng quá! Em là thuộc dạng trái tim sắt đá chứ không là em ngã gục hẳn trước tình cảm của bác dành cho em rồi. Em thấy ân hận khi đưa bác vào kiếp 3 trong hàng đợi. Bác ơi! liệu bác có đủ khả năng thay đổi...kế hoạch của em được không???
    Xuong_rong_78 ơi! giả sử như:

    Không cùng bác đi trọn kiếp này
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như người xa lạ
    Bởi ta vẫn còn hẳn một...kiếp 3!!!

    Mà các bác cũng đừng có bảo ai là vịt ở trong này nhé! bác truongdu bác ấy điên lên là mệt đấy! lão chăn vịt nhỉ!!!
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tớ giữ thái độ trung dung...Với lại...thôi không nói nữa đâu - ngượng nắm cơ...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    em huyennhi79 có vẻ thích thơ nhỉ, anh không biết phóng tác thơ đâu, nhưng biết khi em đưa dưa bở thì ăn một cách ngon lành, khi em rải lông ngỗng thì anh đi theo nhặt về cho em. Còn mấy anh chàng thi sỹ, gặp khó khăn chạy ngay, lại nãng mạn nữa chứ, nói thì rõ dài, đã ai công nhận muốn đón em về lều cùng chăn vịt bất kỳ lúc nào em muốn chưa
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em Nhi đã rủ bác Phuongmap đi offline vì giận em đã vô tình cài số lùi cho cái xe lu nhưng bác Phuongmap đã không biết chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, lại thêm một câu: "giữ thái độ trung dung...ngượng lắm cơ". Lại "chẳng có chính kiến, chính cọp" gì rồi. Hay là tại bác sợ nói ra rồi lại hớ, sợ em Nhi lại cho mấy câu như ở mấy bài đầu tiên??? Hi`hi`...
    Còn bác Thunder bây giờ đã có chính kiến hơn rồi nhưng lại phải "nhờ cái xe lu làm đường đến thẳng trái tim em, nhờ Lão Chăn Vịt góp mấy con vịt làm tiết canh, nhờ Mr. Big giúp chút cafe, anh em mình cùng hưởng tuổi già nhỉ". Cái gì bác cũng nhờ tuốt, vậy thì làm sao có thể làm cho em Nhi cảm thấy tin tưởng được nơi bác cơ chứ. Mà không hiểu bác nghĩ thế nào mà lại đi nhờ những đối thủ của mình cơ chứ. Em xin chia buồn cùng bác.
    Vậy là đã có 2 bác nữa không phải là đối thủ của em rồi. Các bác lại có cơ hội gặp gỡ bác Trường Du, Sprite và bác Quỷ kiếm sầu mà hàn huyên tâm sự. Sướng nhé! Nếu các bác buồn quá mà không nghĩ ra chỗ nào để hàn huyên tâm sự thì em gợi ý là các bác cứ lên Nhật Tân, tìm Trần Mục hay Anh Tú ý, còn nếu không thì cứ đến Thái Hà cho gần cũng được.
    Các bác ơi! Em Nhi hỏi em rằng "Liệu có đủ khả năng thay đổi kế hoạch của em được không?". Sao em Nhi lại hỏi thế các bác nhỉ? Sao em Nhi lại hỏi một câu mà câu trả lời đã được nói trước cả câu hỏi rồi???
    Chỉ cần em Nhi chưa bị đổ gục trước tình cảm của một người nào khác ngoài em, và chỉ cần một niềm tin rằng em nhất định sẽ thay đổi được kế hoạch của em Nhi, nó cũng sẽ làm cho em mạnh mẽ hơn rất nhiều bởi em vẫn luôn có những ước mơ, luôn có những mục đích mà mình cần phải cố gắng để đạt được. Và nếu nói theo phong cách của bác Hà hâm bên box Tâm sự thì sẽ là: ".............Ta cứ cố gắng là được.............." (chữ to và đậm).
    Có thể những ước mơ của mình không thể đạt được vì một lý do khách quan nào đấy nhưng những ước mơ luôn làm cho cuộc sống thêm đẹp hơn. Sống mà không có ước mơ, không có mục đích thì thật là chán. Cuộc đời sẽ thật là vô vị. Có phải không các bác và em Nhi !!!


    Xuong_rong_78


Chia sẻ trang này