1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhchung, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với

    Cách đây 4 tháng em và người yêu chia tay .Mà chính em là người chán trước và chủ động nói lời chia tay , và sau đó là chia tay .
    Đến giờ em nghe tin là người iu cũ có người iu mới
    Tâm trạng em cứ bị dao động , em ko hiểu đó là sự ghen tị hay là sự cay cú nữa
    Bác nào giàu kinh nghiệm tư vấn giùm em với
    Hiện tại em vẫn chưa yêu được ai , bùn vậy đó ạ !!!
  2. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHẾT ĐI,ĐÃ BỎ CON NGƯỜI TA TRƯỚC CÒN VƯƠNG VẤN NỖI GÌ,CỐ ĐẤM ĂN XÔI ÀH.LOCK
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà, ai trong trường hợp này mà chẳng vậy,dù họ có phủ nhận đi chăng nữa . Nếu tình cảm thực sự đã hết thì như bạn đã nói đó,chỉ còn lại sự ghen tị và cay cú mà thôi.
    Hậm hực mà làm gì, tốt nhất là kiếm người mới đê
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật anh nhé, lúc anh bỏ người ta anh có cần phải lăn tăn nhiều không , chắc không chứ gì.Anh để con gái người ta khổ sở thế nào, phải lâu lắm người ta mới trở lại bình thường. Và vì người ta tốt nên có người theo đuổi là điều là điều đương nhiên.
    Bây giờ anh còn định làm gì nữa. Bực mình với cái kiểu này lắm
  5. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    U đang cay cú vì mình bỏ người ta mờ người ta lại có người iu trước . Con trai thường ích kỷ vậy đó !
  6. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhen , hẹp hòi , và cuối cùng là do sự kiêu hãnh của ông bị tổn thương , ông đá người ta trước và nghĩ rằng ông là số 1 cho nên khi người ta nhanh chóng quên lãng ông và tìm được cho mình người yêu mới trong khi ông thì vẫn không có gì mới ,nên ông cảm thấy ức chế khó chịu , con gà tức nhau tiếng gáy mà . Đơn giản chỉ có vậy thôi !
  7. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu của sự tiếc của đây mà. Chắc ngày yêu nhau ko được miếng nào giờ thấy có thằng nó húp mất đâm ra cú
  8. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác là người chủ động nói lời chia tay nhưng mà thực ra bác tiếc người ta hơn rồi.
  9. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    lock lock lock
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Câu này lạ quá! Chỉ nghe con gái bị nói ích kỷ, đâu nghe con trai nhỉ?
    Bạn nên cho là bình thường đi. Chúc vui.

Chia sẻ trang này