1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huydaukhi, 03/12/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với!!!!

    Kính chào các bác.!!!!
    Em có mến 1 em, mà không biết cưa em thế nào. Em kém cái khoản cửa cẩm này lắm. Mà em thì gà, chưa kịp cưa thì đã bị em nó biết hết bài rồi, H chẳng biết làm thế nào. Mối liên lạc duy nhất của em với em nó là gọi điện. Còn thì em ko biết làm cách nào để gặp mặt, hay tìm hiểu thêm về em nó. Em cũng mới quen em nó thôi. Nhưng linh cảm mách bảo em rằng em cần người con gái đó.Cô ấy biết em thích cô ấy nhưng làm thế nào để cho cô ấy không đề phòng em và tôn trọng em. Mấy hôm ko gọi điện, h gọi lại cô ấy còn không nghe. Các bác cao thủ giúp em với. Help me please!!!!!!!!!

    Không sợ khổ chỉ sợ không có người dạy bảo!!!!
  2. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    phập
    theo anh chú nên xin nick YM của iem nó, nói chuyện điện thoại hơi khó nói, dùng YM chát cửa cẩm dễ chịu hơn
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chắc ấn tượng ban đầu kém . Cần phải thay đổi bắt đầu là từ cái này .
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau trong hoàn cảnh nào?
    Nhà em ý thế nào?
    Nhà bạn thế nào?
    Bạn là người thế nào?
    Mỗi lần gọi điện thì nói chuyện gì? Bao lâu?
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn của chú anh đoán chú học lớp 9, có thể đây là mối tình đầu...
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    gọi điện chán rồi thì nt đê , rồi xin lấy cái nick chat, chat chán rồi thì mời đi chơi..... chơi chán rồi thì......chắc chả cần phải lên đây nữa đâu
  7. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhận được lời khuyên của các bác em mừng quá. Thanks các bác nhiều nhá.
    Em sẽ cố gắng xin nick YM của cáo, chắc cũng được thôi. Với lại dạo này cáo đang dính chuyện thi cử lên em cũng ko dám làm phiền nhiều, gọi điện hỏi han em chỉ hỏi xung quanh vấn đề cáo đang học thôi, cũng ko dám nói chuyện lâu và phát triển các chủ đề khác(căn bản là em sợ làm mất thời gian của cáo). Tính em buồn cười lắm nói chuyện với con gái bình thường thì không sao cả, thậm chí còn rất vui và em cũng có nhiều cô bạn thân. Nhưng cứ gặp phải cáo nào mà em thích từ cái nhìn đầu tiên là y như rằng em ..................thất bại. Có lẽ do em thể hiện thái độ nhiệt tình hơi quá thì phải, làm cho ấn tượng ban đầuxấu. Giờ em phải làm thế nào để cho cáo nghe điện và không đề phòng với em nữa. Các bác cao thủ giúp em với.
    Thanks các bác nhiều
    Không sợ khổ chỉ sợ không có người chỉ bảo!!!!
  8. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Gọi ko nghe thì đến thẳng nhà mà chơi !​
  9. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy xin cái nick YM mà chat chit,chat chit dễ nói chuyện hơn qua đt,ba hoa bốc phét đc nhiều hơn,tha hồ mà trổ tài nhé
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời này của Mr Rách Việc, kẻo hỏng việc đấy
    Bây giờ là lúc phải bình tĩnh, chắc chắn

Chia sẻ trang này