1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi algeln, 18/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em mới quen được 1 người....qua lần gặp đầu tiền thỳ em cũng thíck người ta...hum qua em dẫn người đó đi xem phim,,,,người đó tối về nt nói rất thích...:D:D ( sướng lắm )
    nhưng mà khổ cái là em ý đang học lớp 12....em và người đó cũng rất thường xuyên nt cho nhau...nc cũng rất vui.....sáng nay em với em ý đang nt thỳ chẳng biết kiểu gì đụng phải vấn đề là yêu đương....em ý nt là ...anh đừng thích em nhé....em sợ khi anh thích em em ko thích lại anh thỳ anh sẽ buồn,,,vì em ...người đã bỏ rơi em nhưng em vẫn yêu người ta nhất....mà theo em được biết thỳ cũng ct được 1 thời gian roài....
    các bác xem giúp em ca này với.....hihi..thanks các bác =((=((=((=((=((=((=((
  2. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    các bác tư vấn cho em xem bây giờ em phải làm gì....hix
  3. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi, bác không việc gì phải lo cả, em kia đã xiêu bác rồi đó, ý nó là bác không được vội, cứ bình tĩnh, ghi nhiều điểm rồi lấy điểm đó đổi quà, như nắm tay ý :D rồi đổi dần sao đổi được cái hôn thì xong nhé.
    Em nói vui tí cho bác bớt xoắn, thực lòng em nghĩ, cáo bác kết bác thật, nhưng sợ trong lòng không quên được tình cũ nên nói vu vơ thế, gái nào chả vậy ( em nghĩ thế), con gái nói và hành động theo cảm xúc, mà cảm xúc thì xoay như chong chóng ấy, bác cứ bình tĩnh,tự tin,không nóng vội, làm chủ tình thế, tiến triển từ từ, “tự nhiên” =)) rồi đâu sẽ vào đấy.
    Thân!
  4. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thanks bác...nhưng em nói thiếu 1 tình huống là em ý bảo anh hứa đi :((:(( dã man...
    ngang với đánh đố em....
    em ko làm sao được...em bảo là anh ko chắc là sẽ làm được điều đó...vì s2 anh yêu hay gkét hay bằng hành động mà người ta đối với anh ....hỳ hỳ...
  5. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hứa luôn đi chứ còn gì nữa, tình cảm thì hôm sau thay đổi lời hứa đc ngày ý mà quan trong là phải nói làm sao cho có tình có lý là đc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà sao vừa bi em gì đó cho một vố đã có ngay em mơi rui à, giỏi thật
  6. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thui bác đừng nhắc chuyện cũ nữa...haizzzz...thua keo này ta chạy sang keo khác mà...hihi....
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Bắt Hứa thì Hứa luôn và ngay đi.trả lời thế kia thì phốt quá.
  8. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sao lại phốt quá là ntn bác ơi...hix....em ko thíck thất hứa đâu...đã hứa ùi thỳ lsao ta thích được nữa...hix
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    từ từ thôi.chưa đâu đã thể hiện mình chết đứ đừ em nó rồi thì càng khó tán.em nó càng kiêu càng thik nâng giá bản thân em nó lên.
  10. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cứ hứa đi chứ, có mất mát gì đâu, rồi sau này, mình xài chiêu trò đủ kiểu, gái đã kết mình thì thách nó dám nhắc lại lời hứa đó,mà có thì…hehe..hôn bịt mồm luôn :D

Chia sẻ trang này