1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi algeln, 18/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ^^! hôn bịt mồm em sợ lại vỡ mồm ý chứ =))=)) em nó mới học 12 mà..mà ngoan lắm...cứ dạ dạ vâng vâng...đi còn chẳng dám cầm tay mà em có phải thằng nhát đâu cơ chứ hix hix
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em quên mất...hix...hum nay em đợi em ý đi học về.....ra mua cho ít đồ ăn nhanh ăn cho đỡ đói ý...bé cười tít mắt ;)) :x:x:x:x:x yêu thế ko biết hỳ...nhưng các bác bảo bây h em phải từ từ tấn công hay là ntn đây bác
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi đừng quá quan tâm đến những điều gái nó nói, gái nhiều khi nói vậy mà không phải vậy như kiểu em bảo anh đi đi sao anh ko đứng lại, mình làm anh em của nhau nhá...khi mà gái nó nói điều này nhưng nó vẫn thích đi với mình, vẫn thích mình quan tâm thì chính xác là nói vậy nhưng ứ phải vậy, cứ tấn công bình thường, gái bắt hứa gì thì cứ hứa đại đi. Bản chất của gái thường rất thích người khác hứa hẹn mặc dù gái cũng thừa biết đa số các lời hứa chỉ là hứa xuông. Thời đại học anh chứng kiến nhiều vụ zai vừa mon men tán gái bắt hứa hứa này hứa nọ, đòi làm anh em kết nghĩa, anh xứng đáng với người khác tốt hơn em... nhưng đến lúc zai nó bụp cho lúc ấy mới ngỡ ngàng tỉnh giấc (có thể gái nó giả vờ và biết tỏng ngay từ đầu) thì không kịp.
  3. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    haizzz...hix...em chẳng biết là ntn nữa,,,,nhưng em nghĩ là cứ từ từ tấn công....h em cứ nt nc cho zui...thi thoảng 2 đứa đi xem phim hay đi chơi tí là okie...các bác tính xem được ko hỳ hỳ
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    bác như thế, e khuyên, nên tán mấy đối tượng tầm >32 r mới từ từ chuyển dần dần xuống, h cái level của bác đã đánh được boss đâu mà đánh. Mà kể cả có thắng thì cũng thương tích trầm trọng, chưa nói đến cực kì trầm trọng( bóc lịch) ~~> người thông minh thì biết được lựa chọn của mình r bác ạ!
  5. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu ý bác này lắm hix hix
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Lv yếu thì đánh hội đồng, lo cái gì, cho nhiều buffer đi vào =))

    Nhưng mà m cũng giống chủ topic ko hiểu bạn định nói j :)
  7. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi :((:(( lần này thỳ khó xử thật roài....hum qua em ý có nc với em....hóa ra bắt e hứa là có lý do.....
    bời vì người ta đã chót đánh mất cái lần đầu tiên ấy....người ta bảo ko xứng với tình cảm của em....người ta ko muốn là người quan trọng của em cũng là như vậy
    chủ nhật này em đã hẹn ra 1 nơi mà hum trước ở đó em và ngta đã rất vui vẻ nc với nhau để nói chuyện rồi....em không biết là người ta có ra không...nhưng em đã nói rằng chủ nhật nào em cũng ra đó để đợi người ta....bây giờ gặp nhau em phải nói gì để ngta hiểu rằng em ko có quan trọng cái việc đó.....em chỉ cần sau này người ta thật lòng với em...ai chẳng có 1 quá khứ lỗi lầm.....ngta nói người ta cũng thíck em nhưng ko thể chấp nhận được quá khứ đó....:((:(( em phải nói gì bây h đây...em nt gọi điện nói kiểu gì người ta cũng ko chịu nghe roài
  8. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ko ai giúp em àk :((:((
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tình hình thế này thì tỏ tình luôn, chốt hạ ngay lập tức :

    Bước 1 : Hẹn hò :
    Buổi trưa , tầm 12h, hôm CÁO ko phải đi học chiều, thời tiết phải đẹp, ko âm u, hửng nắng thì càng tốt.

    GÀ : "Alo, anh GÀ đây ... Anh có 1 việc vô cùng nghiêm trọng muốn em biết...Chuyện này ko thể nói trên điện thoại được. Chiều nay hẹn em 4h chỗ này chỗ này nhá."
    CÁO : "Chuyện gì vậy, từ từ để em xem đã..."
    GÀ : "Uh, có gì anh sẽ gọi lại. Bye em.!!"

    Đúng, 3 rưỡi :

    GÀ : "Alo, Em à, anh đang đứng ở chỗ XX đây, 15 phút đủ để em chải tóc, chuẩn bị giày dép, áo váy đúng không...Nhanh lên nhé.!!"
    CÁO : "Anh đến sớm thế ... Đợi em tý"

    Rồi ... trước là đi ăn uống cái gì đó mà CÁO thích ....
    Sau là đưa em nó ra 1 địa điểm thoáng đãng, thiên nhiên non nước hữu tình nào đó ... Lúc đó tầm 5h, 5 rưỡi .... tầm đấy gọi là hoàng hôn thì phải.

    GÀ : "Anh đợi giây phút này đã rất lâu rồi ....Hôm nay anh muốn nói với em 1 việc vô cùng nghiêm trọng ...(nghỉ 5 giây, hít 1 hơi thật sâu)
    Nhìn sâu vào mắt cáo = 1 cái nhìn trìu mến ... "Anh biết khi nói ra điều này có thể sẽ khiến em cảm thấy hơi đường đột ... nhưng đó là những điều chân thật .... Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Hãy để anh được là người đàn ông che chở cho em ... (Bằng 1 động tác dứt khoát, GÀ ôm chặt CÁO vào lòng) (nghỉ 10s, hít thở đều)
    Gà tiếp tục : Em đừng ngốc nghếch nữa ... Anh không cần biết trước đây em thế nào ... Với anh, được nhìn thấy em tươi cười, vui vẻ, khỏe mạnh là anh hạnh phúc lắm rồi ...

    CÁo .... Em không biết nữa ... Nhỡ em làm anh buồn thì sao ...
    GÀ : Anh ko muốn em phải nhận lời 1 cách gượng gạo ...Em hãy hành động theo xúc cảm thật khi đứng trước anh, đừng kìm nén bất cứ điều gi ..Anh yêu em thật lòng. hãy tin anh.
    CÁo : Nhưng .....
    GÀ : Nào ... hãy cùng anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ... hoàng hôn đẹp quá ... nhưng chắc là vẫn phải ganh tỵ với người yêu của anh ... (hôn má CÁo 1 cái, hôn môi được thì càng tốt, tầm 5 đến 10s là đạt yêu cầu. Nhẹ nhàng như 1 pha quay chậm, tránh làm mạnh bạo, răng miệng nhớ phải sạch sẽ, thơm tho)


    Tình huống đơn giản như trên ... chủ top có làm được không.!!
  10. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là em sẽ làm được...em có hẹn ngta sáng cn ra cầu long biên roài...mà ko biết là ntn nữa...ngta cứ khăng khăng là ko chấp nhận được quá khứ đó...người ta còn nói rằng ko còn mặt mũi nào để gặp em...em k lsao được đành đánh bài lì....em ko ra cũng được...nhưng sáng cn nào anh cũng ra...anh ra để đợi 1 người....ra để tìm lại bóng hình mà chỉ hum trước anh đã rất hạnh phúc khi ở cạnh....chẳng biết tnào...nhưng mà dù sao thỳ em vẫn ra..tuần này ko ra tuần sau em lại ra..tuần sau nữa cũng được....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em chỉ sợ rằng những lời mà cáo nói lại không giống như anh nói ý ạ....cáo lại vùng vẫy rồi chạy thỳ sao.....hum qua em khuyên mãi cáo chẳng nghe...cáo cứ ôm khăng khăng cái quá khứ ấy....em ko lsao được đành chót nt là " thế em định giữ cái quá khứ ấy đến bao h " thế là cáo khóc..haizzzz

Chia sẻ trang này