1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi algeln, 18/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Như vậy là cửa rất sáng rồi. Làm như Li nói là ok, tình huống xẩy ra có thể là sẽ khác, phải linh động mà xử lý nhưng cơ bản là tạo cho em nó niềm tin rằng mình thực lòng yêu bản chất con người em nó chứ không phải mình chỉ nhăm nhe cái đó.
    p/s: cố gắng ko đề cập quá nhiều và quá sâu đến nỗi đau của em nó. Nếu có thể chỉ cần nói với em nó: anh yêu em, anh ko quan tâm chuyện đó, anh chỉ muốn luôn nhìn thấy em được vui vẻ, hạnh phúc.
  2. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thanks bác ạ.....em sẽ cố gắng...khổ em 1 cái là em ý lại đag học 12...em ý lại lo yêu rùi sẽ ko học được..thế thỳ em sẽ đợi ạ hix
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    1. Muốn an ủi CÁO thì nhất định phải hẹn hò, gặp gỡ trực tiếp : một ánh mắt trìu mến của GÀ có thể đem lại sự bình yên cho CÁO gấp trăm lần những câu nói vỗ về qua điện thoại , một cái đưa tay ôm nhẹ lấy bờ vai CÁO có thể khiến CÁO vững tâm gấp nghìn lần những tin nhắn mùi mẫn qua yahoo.
    Nếu GÀ có chuyện buồn, 1 con bạn gọi điện nói rằng : "GÀ à, mày đừng buồn nữa, sao mày ngu thế, quên chuyện ấy đi, cái chuyện vặt ấy có gì mà phải nghĩ ngợi ... vui vẻ lên nào." thì GÀ có hết buồn không ... khi đó lý trí có điều khiển được cảm xúc không .. CÒn nếu con bạn kia ríu rít lôi GÀ đi chơi điện tử, đi đá bóng, cùng GÀ đi chọn vài cái quần sịt model ... thì sẽ thế nào =>>> đương nhiên là GÀ sẽ thấy vui hơn, muộn phiền tự nhiên tan biến.

    2. CÁO đang yếu ớt, xao động ... CÒn GÀ bất lực, chỉ biết chờ đợi thì phải làm sao ... Dốt quá.!!

    CÁO nói gì, nghĩ gì thì cái cần để ý không phải là nội dung, ko cần phải moi móc, phân tích ... chỉ cần biết tâm trạng CÁO hiện đang vui hay đang buồn, đang suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, đang tự kỷ hay thế nào ... Buồn thì đưa em nó đi chơi, tự kỷ thì đưa em nó đến những chỗ thoáng đãng, lãng mạn một chút, tiêu cực thì phải gặp gỡ, vỗ về, vuốt ve, ôm vai, động viên, khích lệ ...

    Một số tình huống khó mà GÀ cần phải vượt qua được :

    GÀ : "Alo, anh GÀ đây, chiều nay mình gặp nhau một lát đi, anh có cái này hay lắm, muốn khoe với em." (giọng nói tự tin, vui vẻ)
    CÁO : "Em hơi mệt ... không biết có đi được ko nữa ." (tâm trạng CÁO : mệt + phân vân =>> GÀ phải tìm cách kích thích )
    GÀ : "Vậy à ,,, Thế thì chiều nay nhất định anh em mình phải gặp nhau rồi ... Thứ mà anh muốn cho em xem rất là hay đấy. Thế nhé. Trước khi tới anh sẽ gọi."
    CÁO : "Để em xem đã ..." (phân vân)
    GÀ : "À, mà em mệt thế thì anh sẽ cử 1 vệ sỹ tới đón em, đường phố dạo này hay tắc lắm."
    CÁO : "Chắc ko cần đâu anh" (ko dứt khoát)
    GÀ : "Uh, anh hiểu mà... Khi nào tới anh sẽ gọi. Bye em.!!" (làm chủ tình huống)

    Bước 1 : Giúp CÁO GIẢM STRESS : Đi ăn uống, hoặc lượn quanh các SHOP, khu giải trí (tác dụng tương tự như việc chơi game, đá bóng, tụ tập bốc phét ở loài GÀ)

    Bước 2 : Đưa CÁO vào trạng thái bình yên, cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm: Tầm 5h, 5 rưỡi (hoàng hôn, thời tiết đẹp, không gian thoáng đãng, không quá ồn ào, xô bồ, đủ riêng tư =>> không gian, cảnh vật, ánh sáng tác động rất lớn đến tâm trạng của CÁO ... với các yếu tố ngoại cảnh trên, CÁO sẽ cảm thấy dễ chịu, thư thái, bớt lo âu, phiền muộn)

    Bước 3 : Tay vuốt ve, chân đụng chạm, mắt nhìn trìu mến, mồm khẳng định tình cảm: (đã viết ở trang 2)

    Các tình huống có thể phát sinh :

    GÀ nhẹ nhàng ôm CÁO vào lòng, nhanh như cắt, CÁO né được ... GÀ điên tiết, vận nội công biến thành Sói và xuất chiêu : "Chó Sói sớt Gà cồ" ... Nếu GÀ thuộc dạng chân yếu tay mềm, sinh lý không ổn định thì tình huống sẽ thế này :

    CÁo : Anh định làm cái gì vậy, em không thích thế đâu
    GÀ : Uh, anh xin lỗi,
    CÁO : Mình về thôi ... chắc mẹ em dặn phải về sớm
    GÀ : Uh, .. được rồi

    ĐẤy là với các GÀ chân yếu tay mềm, mà chủ top thì ko phải dạng này. Tình huống tiếp :

    GÀ ôm CÁo, CÁO giật mình, tung cho GÀ một liên hoàn cước cùng một số chảo, quyền =>>> Trường hợp này cũng rất hiềm khi xảy ra .. có thể trước đây CÁo là đàn ông, bọn Thái phẫu thuật cẩu thả nên mặc dù vẻ ngoài trông em nó rất giống con gái nhưng bên trong thì lại vô cùng nam tính.

    Theo như lời kể của chủ top thì em này yếu đuối ... trường hợp trên ko xảy ra. TÌnh huống tiếp :

    GÀ ôm CÁO ,

    CÁO : Anh đừng làm thế, hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm này
    GÀ : Tình cảm đâu phải là 1 bài toán ... Anh không cho em suy nghĩ ... nhưng thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội để em hiểu về anh nhiều hơn. CÒn bây giờ em xứng đáng có 1 người biết yêu thương, lo lắng và quan tâm, chăm sóc...
    CÁO : ..... Em lo chuyện học hành lắm
    GÀ : Chuyện đó anh sẽ giúp em một tay.
    CÁO : Nhưng em chưa quên được người cũ
    GÀ : Ai cũng có ký ức nhưng quá khứ là quá khứ ... ko nên để quá khứ lấn át hiện tại ... Cuộc sống có rất nhiều thứ mới lạ, anh chỉ là 1 phần ở trong đó. Biết đón nhận những điều mới lạ ... em sẽ thấy cuộc sống vô cùng đáng yêu . Hãy nhìn mọi thứ xung quanh đi em ... nhắm mắt lại , dang tay ra
    CÁO : "I'm flying ... "


    Ổn chưa, cuối tuần tiến hành đi.

    QUán triệt : CÁo buồn thì rủ đi chơi ... Không bao giờ nhắc lại quá khứ của CÁO. Không bao giờ an ủi qua điện thoại. Khi CÁO tự kỷ, buồn vì chuyện cũ thì phải tìm cách lảng sang chuyện khác, hoặc kết thúc cuộc gọi. Việc an ủi, động viên, khuyên nhủ hãy để dành khi gặp gỡ trực tiếp. Nói những chuyện ấy qua điện thoại chả giải quyết được vấn đề gì.!!
  4. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thanks bác Mr.Li...nhưng em cũng nghĩ còn 1 lý do nữa như thế này ạ
    hum 14-2 em gặp cáo cũng là hum mà em thất tình...với 1 người con gái khác..khi ấy cáo đã đến bên em..làm em rất vui....được khoảng 3 or 4 hum thỳ em cảm thấy cần cáo thật sự..cần hơn người trước kia em đã từng thích....cáo hum qua nt cho em như thế này ạ ( em xin trích nguyên văn ) " R sau này a sẽ nhận ra. T.c bây h a dành cho Trang chỉ là thoáng qua thôi.sau này a mới hiểu..đừng vì cảm xúc nhất thời a nói anh thích trang.H không phải là time Trang nghĩ tới chuyện yêu đương cả..trang ko thể yêu anh và cũng không thể yêu ai cả " ....sau đó em nc đc 1 vài tn nữa thỳ trang đi ngủ....sáng nay trang cóhỏi em biết vì sao hum qua trang ko nt cho em ko...sau đó trang lại nt cho 1 tin nhắn với nội dung như thế này ... " vì em chẳng biết phải nói ntn để anh hiểu cả...anh nói anh đợi em ...5 tháng cũng khá lâu..đến ngày đó em cũng ko có câu trả lời cho anh đâu....anh là người t3 nói là đợi em..em ko cho ai cở hội cả..đừng đợi em....đừng để anh trở thành người xa lạ với em....anh hiểu chứ....mỗi đây thôi anh còn yêu chị ý..h anh nói thíck em...đó ko phải là điều em muốn anh ak....ai cũng nghĩ em đáng thương ôm cái nỗi buồn cũ kĩ để che giấu bản thân...ko phải như vậy đâu....có nhiều lý do khiến em không thể yêu anh " đó anh ạ...tn như thế ạ :((:(( em nghĩ cái lý do to nhất là hum 14-2 em gặp trang trong hoàn cảnh là 7 Love....khi ấy em rất buồn nhưng trang đã làm em rất vui...h em cần trang hơn ai hết :((:((
  5. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Her, thế thì cửa sáng qá rồi. Cái này k fai di lv bác up mà là ẻm này k pải boss r thì fai :(
    ANW, chúc mừng!!
    P/s: nên rủ vào mấy quán cf yên tĩnh, trong ngõ rồi hẹn ẻm đến chứ ra cầu long biên làm j. Chắc bác biết địa chỉ r nhỉ, hay lại để ae chỉ tận tay cho nữa, hehe.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh sẽ "phiên dịch" cái chất ngây ngô trong các câu nói của GÀ sang ý mà CÁO hiểu được :

    1. GÀ : Anh sẽ đợi em.

    =>>> CÁO hiểu thành : Lại 1 thằng cha nữa nói ra câu này ... ĐÚng là cái bọn gà choai, đã không nghĩ ra được cái gì hay ho, làm mình thấy thích thú thì thôi ... Nói thế kia thằng nào chả nói được. Mà cụ thể là đợi cái gì ... đợi mình thương hại mà ban phát cho chút tình cảm à. ĐÚng là không có chút nghĩa khí, bản lĩnh nào cả. Rõ là chán .!!

    2. GÀ : Anh rất cần em, em làm cho anh vui, làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, anh thích em lắm, anh yêu em nhiều lắm....

    =>>> CÁO hiểu thành : À, thì ra là vậy ... VÌ mình làm cho anh ấy vui, vì mình xinh đẹp nên anh ấy mới thích ... Nếu mình làm cho anh ta buồn, nếu mình có gầy ốm, bệnh tật, không còn xinh đẹp rạng ngời như hiện nay nữa là sẽ bị "sút đi" ngay lập tức . Tình yêu mà các anh cứ bô bô thốt ra từ đằng miệng là TÌNH YÊU VỤ LỢI, Vì có nhiều cái lợi nên mới yêu. Cái kiểu tình cảm đó tôi không thèm đâu nhá.!!


    Bài "tỏ tình" anh viết bên trên coi như là dành cho tương lai. Thời gian tới thì cứ quan tâm em nó theo Đinh luật 3 ngày 1 tuần, áp dụng Định lý 1.2.45 (1 tuần nói chuyện ko quá 2 lần, mỗi lần ko quá 45p) , với chế độ ăn nghiêng về rau củ quả để tránh tình trạng vồ vập, tôn sùng CÁO. Tích cực đọc sách, ham học, chơi thể thao, giao thiệp rộng rãi cân đối đời sống tinh thần.

    ĐỌc lại tất cả các bài anh đã viết trong box này. Nó sẽ giúp chú nhìn nhận vấn đề tình cảm thấu đáo hơn, biết cách phản ứng, đối đáp, rủ rê, kể chuyện nhịp nhàng với tâm trạng của CÁO. Chứ để em nó nhắn tin dạy dỗ cho như thế kia thì cũng hơi bị mất mặt.

    Dòng đỏ trong tin CÁO nhắn : đây là câu nhắn nhủ quan trọng nhất GÀ cần nhớ :
    =>>> Đừng đợi CÁO ban phát tình cảm, 2 thằng trước đây nói ra câu chờ đợi đã TẠCH và trở thành người xa lạ rồi . CÁo cũng có quý mến GÀ 1 tý tẹo nên không muốn GÀ cũng ra đi, cũng lại trở thành người xa lạ với CÁO. CÁi mà CÁO cần chính là GÀ phải trở thành 1 người đàn ông điềm tĩnh, ko vồ vập, không yêu theo kiểu vụ lợi.

    CÁo hành động theo cảm xúc, ai cũng có ký ức khó phai, dẫu biết phải sống cho hiện tại ... nhưng đó là tiếng nói của lý trí. CÁO có phần yếu đuối, ko làm theo được. GÀ có thương CÁO thật lòng thì phải rèn luyện bản lĩnh nhiều vào, luôn chủ động giúp CÁO giảm stress, giúp CÁO chuyện học hành.

    Nên tôn trọng ký ức của CÁO. Không moi móc hay khơi gợi lại. Nếu thực sự muốn động viên, che chở cho CÁO, làm cho CÁO cảm thấy hạnh phúc thì GÀ phải hành động. Phải quan tâm CÁO theo luật 3 ngày 1 tuần, phải đưa CÁO đi chỗ này chỗ kia ...Giúp CÁo khám phá những điều mới mẻ, thú vị của cuộc sống. Những kỷ niệm buồn của quá khứ sẽ dần nhạt nhòa, tan biến. Như thế mới gọi là biết quan tâm, biết yêu thương chân thành.

    Yêu mà cứ nói nhiều, không dám hành động, chỉ biết chờ đợi thì chỉ là tình yêu ảo tưởng, vụ lợi.!!

    Chờ đợi là TẠCH.! TẠCH.! TẠCH.!
  7. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em thanks tất cả mọi người đã quân tâm ạ....mong rằng 1 ngày gần em sẽ vào topic post ảnh 2 ngừoi đi chơi cùng nhau...hix

Chia sẻ trang này