1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieukiemtien, 06/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieukiemtien

    tieukiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    qua phòng mà chơi
  3. tieukiemtien

    tieukiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    xem trc giờ đọc đc gì rồi thì móc ra mà vận dụng bác ạ.
    [ko quen ai thì sao? lên la liếm hóng hớt vài buổi là ok. sao phải xoắn?]
  5. tieukiemtien

    tieukiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Phải rồi, chú Hun nói chuẩn! Đứng ngoài cửa phòng gái, lưỡi thè lè, mắt chớp chớp, tai vẫy vẫy. Khoảng 3 hôm thể nào gái cũng vẫy vào. [:D]
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    GÀ =>> Công lực đã yếu lại còn tham.

    Thích CÁO thì cứ nhích đê. Tuy nhiên ca này không vội được. Trước hết là phải nắm được lịch thi cử của CÁO. Thi xong môn nào thì tối hôm đó rủ CÁO đi chơi luôn.

    Giờ chú chỉ nên dừng lại ở mức tuần rủ CÁO đi chơi 1 lần. Gọi là tạo dựng mối quan hệ, rút ngắn khoảng cách.

    Ví dụ :

    GÀ : Alo, anh Gà nè
    CÁO : Gà nào đấy ạ
    GÀ : Anh GÀ mào đỏ, đùi to đây.
    CÁO : À, có chuyện gì vậy anh
    GÀ : Em thi được mấy môn rồi, có tốt không
    CÁO : Dạ, 2 môn. Cũng tạm được anh ạ
    GÀ : Uh, anh cũng vừa thi xong môn XXX. Ôn bài mệt phờ cả ra ... Đi ăn ngô nướng với anh cho vui đi.
    CÁO : Nhân dịp gì đấy ạ
    GÀ : Nhân dịp có đợt gió lạnh mới tràn về ...
    CÁO : hi hi
    GÀ : Anh thấy em cũng vui tính nên rủ đi cùng ra ngoài một lúc cho thay đổi không khí với cho cái dạ dày nó đỡ biểu tình ấy mà.
    CÁO : .... (đang nghĩ ko biết có nên đi hay không .... nếu GÀ im lặng quá 3 giây là CÁO sẽ từ chối kiểu : em ngại ra ngoài bây giờ lắm, thôi để khi khác anh nhé.)
    GÀ : (không để thời gian chết quá 3s) Rồi, giờ em mặc áo khoác vào đi. Anh xuống tầng 2 bây giờ đây. (Chủ động kết thúc cuộc gọi trước khi CÁO kịp ấm ớ thêm vài câu.)

    Tất nhiên vẫn có 1 tỷ lệ nho nhỏ là CÁO sẽ từ chối rất nhanh trước khi GÀ kịp mở miệng câu cuối cùng. Có thể CÁO đang bận việc gì đó hoặc em nó ngại ra ngoài thật vì sợ lạnh, nói chung là ko cần đoán làm gì cho mệt óc. Khi đó chỉ cần vui vẻ : "Uh, vậy để hôm khác. Ôn thi tốt nhá.!" Chủ động kết thúc cuộc gọi và ... bốc máy rủ em khác cùng lớp hoặc ở phòng kế bên. (giải tỏa căng thẳng, tránh được các tình trạng xoắn, tự kỷ, ức chế.)

    Có gì báo cáo tiếp. =>> Nhớ : Nói ít làm nhiều. Không nhắn tin.

    (Đặc biệt có 1 chiêu cho chú là chiêu : Lên lên xuống xuống.!
    Áp dụng khi GÀ và CÁO ở cùng 1 dãy nhà. Cụ thể là GÀ phải năng chạy lên xuống cầu thang. Lúc thì đi tập thể dục, lúc thì đi mua mỳ tôm, lúc thì đi mua kẹo cao su, khi thì dầu gội đầu. =>> mục đích : tăng tỷ lệ va chạm với CÁO. Do các em CÁO rất thích kiểu gặp gỡ tình cờ, gặp gỡ ko báo trước. Kiểu có "duyên" ấy mà. Vì thế nếu trời ko cho chú cái duyên thì chú phải tự tạo cho mình. Khi gặp em CÁO đi cùng bạn ở cầu thang thì kịch bản có thể theo chiều hướng này :

    Lần 1

    GÀ : Ô, em đi đâu thế này. Môn vừa rồi thì tốt chứ.
    CÁO : Vâng, cũng tạm được anh à. mà anh đi đâu vậy.
    GÀ : Anh đi đá bóng.
    CÁO : 8h tối rồi mà anh còn đi đá hử
    GÀ : Thông minh quá, hê hê ... Anh chạy đi mua ít mỳ tôm. Thôi, anh đi đây, chào 2 em.

    Lần 2 :
    GÀ : Oạch ... Em hôm nay lại đi đâu thế này, có đi mua mỳ tôm với anh không.?
    CÁO : Dạ không, em đi đá bóng.
    GÀ : Cái gì ... Đi đá bóng phải mặc quần đùi mà em thì đâu có ....
    CÁO : Cái anh này ... Em đùa đấy. Thôi, anh đi mua mỳ tiếp đi.

    Lần 3 :
    GÀ : Ơ... lại gặp em ở đây. Hôm nay em có đi đá bóng không.?
    CÁO : Không, em đi mua mỳ.
    GÀ : Ờ, há. Bắt đầu ăn ý rồi đây. Anh đang vội, anh đi trước nhá. Mai anh sẽ rủ em đi đá bóng xong rồi đi mua mỳ. Bye em.!

    Lần ... thế là đủ rồi. Giờ thì không phải lên lên xuống xuống nữa. Cứ nhấc máy mà alo hẹn em CÁO đi chơi, đi ăn đi uống thôi, thỉnh thoảng nhớ nhắc em ấy rủ cả bạn đi cùng cho vui. Mỗi tuần 1,2 lần là vừa đẹp.

    )
  8. tieukiemtien

    tieukiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa em, ai lại làm thế :D


    Cho em hỏi bác Mr.Li chút, vì từ trước đến giờ ko hay nói chuyện mấy nên em vẫn chưa có sđt của cáo, chỉ chat qua fb với yahoo thôi ạ, cáo thì tối nào cũng online. Nếu xin qua bạn bè thì cũng xin được số nhưng làm thế nào để cáo ko nghi ngờ ạ ?
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    tặng bác thớt
    bình tĩnh tự tin ko cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    vâng, có thì cho em đi bác, tu luyện lần cuối trước khi xuất trận ạ

Chia sẻ trang này