1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em vụ này cái!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi star.zeus, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star.zeus

    star.zeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chả là tình hình cấp bách quá.Em gà nên không biết xử lý thế nào.muon bỏ mà nó cứ lởn vởn quanh mình.Nhìn đâm ra lại thấy tiêc.Để em thuật lại các sự kiện cho các bác nghe.Xem có cứu vớt được tình hình không.(chác là sâu lắm rùi không vớt được nữa)
    Tình hình là thằng bạn em nó giới thiệu cho em 1 đứa cùng xóm trọ nó.Cáo này nhận làm anh em kết nghĩa với nó.Qua tìm hiểu thì em biết được là nó vừa chia tay ngiu tầm 4 tháng.Nhưng với nó ngiu no là tất kả.
    Trong thời gian quen nhau,em cũng giúp đỡ cáo tận tình.Cũng đi chơi được vài bữa.Cảm giác của em là cáo đã vui hơn nhiều khi đi chơi với em.Em rủ vè nhà em.Cáo cũng đồng ý.Buổi tối 2 đứa ngồi xem tin tức cả buổi.Nghe theo lời các bác trên này.Em cũng chơi chiến thuật "hành động là trên hết".Em mạnh bạo sờ tay sờ chân,Cáo không nói gì.Em ôm eo thì cáo cũng chẳng nói gì.Hôm đó em nghĩ quả này mình thành công rùi.Nắm chắc phàn thắng.(vì lúc gặp nhau cáo vẫn tâm sự hết về mọi chuyện của cáo.Chỉ có thàng người iu cũ cáo sợ em buồn nên không dám nhắc đến nhiều)
    Hôm sau,cáo cũng về nhà em,và cáo nói"Với em anh ý là tất cả.Em không muốn làm ai buồn cả,kể cả anh"Em nghe xong chỉ muốn hành động luôn vì bực quá.Nhưng cũng đã kiềm chế cảm xúc với tư tưởng"kệ chú thích làm gì thì lam"
    >nghe câu này lúc đầu thấy nản.Nhưng sao quay lại rùi mà không nói thảng luôn còn giấu diếm.Các bác nhỉ.
    Em có hỏi cáo:"em quay lại với ngiu cũ rùi àk.Sao ko nói với anh sớm"
    Thì cáo chốt ngay câu Chắc là như vâyl
    Và cáo lại khẳng định làn nữa "chúng ta mãi là bạn nhé">>em cũng kệ không nói gì
    Em định từ bỏ nên nt chốt ngay câu:2 người hp nhé:D.Đừng để anh thất vọng.
    Em nghĩ nếu đúng thì cáo sẽ nói là "vâng tất nhiên rui..."Đằng này cáo không nt lại.>>>em lại nghi
    Vừa lúc nãy em nt hỏi cao làm gì
    Cáo làm ngay câu:"Anh đừng nhắn tin cho em nữa,em không nt lại đâu"
    Em cũng cốt vì tức:"oh.đúng ý muốn của anh"
    Giờ em phải làm sao hả mấy bác.Chắc thông tin cáo quay lại với thằng kia là đúng rùi.Em có nên rút lui không.Hay chơi 1 mẻ thử sức mình luôn.mong các bác tư vấn cho em
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thôi nghỉ
  3. star.zeus

    star.zeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nghỉ àk bác.Như thế đơn giản quá.Vì có nhiều khóc mắc vẫn chưa giải quyết được.Mong các bác bày cho em
  4. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Cáo này gian rùi. Chắc nó có thằng khác rồi hoặc nó không thích bác chủ topic, nhưng gì bác nghĩ có thể là chủ quan phía bác mà thôi. Cứ nghĩ lại coi rùi tính tiếp
  5. star.zeus

    star.zeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thì ở trên em đã báo cáo là nghe đồn thông tin 2 đứa đã quay lại với nhau.chỉ tiếc không thịt từ sớm.giờ hỏng bét
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thằng bạn cùng xóm trọ em ấy đâu rồi, có thằng nào khác lởn vởn ko hỏi nó là biết ngay
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chú này chim ăn xác thối, éo ăn được lại cay mũi đây mờ. Thôi đàn ông con trai cay cú cái đấy làm gì, biểu hiện của em gái đó đúng là bị hụt hẫng vì chia tay người yêu, gặp chú ôm ấp tí cho nó bớt đau buồn thôi. Sau nó quay lại với người yêu nó phũ với chú, thế là nó tử tế đấy, chú đừng có trách nó, có trách là trách mình ko đến đúng lúc thôi. Bỏ đi ;)
  8. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Bác nghỉ đê cho khỏe, đừng nhắn tin lại nữa, cũng đừng quan tâm nó nữa. Thứ nhất: nếu nó quay lại với thằng bồ nó thật thì bác làm thêm cũng chỉ vô ích thôi(tốn tin nhắn, dành tin nhắn ấy mà tà lưa con khác). Thứ 2 : Nếu nó dùng động tác giả để làm tăng tính máu chiến của bác thì nó cũng sẽ hụt hẫng, con gà này nó lặn thật ah, phải nhắn tin để vặt lông tiếp mới được. E chỉ dám có ý kiến thế thôi
  9. kakapro167

    kakapro167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý 2 tay . tôt nhất là nghỉ . Dù ý cáo nó thế nào cũng nghỉ . Đàn ông cũng nên giữ chút sĩ diện sau cùng .
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    nhạt.

    Truyện nhạt mà thằng viết cũng nhạt.

Chia sẻ trang này