1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em vụ này với ( Em đăng hộ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nam_Ng, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ, nghĩ cho cùng cũng là tình cảm. Bác dính vào chẳng được cái gì đâu, đau lòng.
    Còn nếu bác muốn tới thì em khuyên bác cao kế hơn mấy ông anh khuyên đểu kia nhiều:
    - tại sao cô ấy lại chấp nhận 1 thằng chồng như vậy? bác lên tìm hiều rôi tìm ra giải pháp để cắt đứt cái giàng buộc ấy.
    - Cô ấy có yêu bác không? có thật lòng không? cẩn thận, có rất nhiều vụ tống tiền rồi nhé, chồng nó Chí Phèo, mình phải cẩn thận. Bác nên kiểm định rõ, nhưng cũng không nên vồ vào làm gì vội, cứ từ từ nghe em nói tiếp.
    - Nếu cô ấy có yêu bác, muốn đi với bác, hoặc cô ấy cũng chỉ coi bác là chị em, nhưng bác thương cô ấy. Vậy thì khuyên cô ấy ly dị đi, vì chồng cô ta như vậy cũng dể ly dị, lại không có con, trước khi ly dị được thì cứ ly thân đã, bác dám thương thì bác cưu mang cô ấy (nếu cô ấy không có điều kiện), bác còn phải bảo vệ cô ấy nếu thằng kia nó chơi luật rừng với cô ấy nữa.
    Nhưng bác đừng có ở chung hay gì cả, chỉ như một người bạn tốt thôi, đừng có vồ vào, cẩn thận không mình bị mắc mưu họ hoặc điều tiếng, hoặc thằng chồng nó trả thù (ai chẳng sợ Chí Phèo).
    Ly dị xong rồi thì cứ thế mà tiến, trở ngại đã qua.
    Còn nếu bác chỉ thích người ta người đẹp, ngon, dễ chén, thì kìm cái máu dê ấy lại, đừng làm khổ người ta, bác thử nghĩ xem, cô ấy bây giờ đã khổ rồi, nếu vì tình với bác mà lại khổ thêm nữa, bác lại chỉ là chơi bời vớ vẩn, có nên không? bác vui vẻ được 1 vài lần, còn cô ấy khổ cả đời, hãy nghĩ cho người khác chút bác ạ. Ai cũng chỉ sống 1 lần và yêu 1 lần thôi.
  2. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Em là em kết cái câu cuối bài của bác đới . Em sống có 1 lần nhưng yêu 2 lần rùi ..
    Xin mod close jùm em ạ . Đã đả thông tư tưởng cho thằng bạn được rồi . Để topic này vợ em nó ghé vào cốc vớ vẩn nó hiểu lầm,cắt trym em thì toi ^^
  3. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    úi zời..thế thì anh Nam phải bị cắt chym đến tỷ lần rồi í chứ...
    khục khục, gì mà chị ấy giống song hye kyo...hê hê...thik thì nhích,anh mà phải cần ai tư vấn ah`?
  4. anon55

    anon55 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng dây với bợm! kẻo nó thẻo trym!
  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Chén nhiệt tình đi em.Hồi bằng tuổi chú anh cũng máu lắm.
  6. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nói là nhờ tư vấn thôi. Anh ấy nhích từ lâu rồi. Mọi người tư vấn muôn quá.

  7. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ko fải việc của em !
  8. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng!
  9. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ùh ,cảm ơn thời gian qua đã yêu anh !
  10. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    DONE ! Cảm ơn các bác tư vấn để vợ chồng em được li hôn ! Tốt thật !
    Có lẽ mình fải ăn thêm muối I-ốt để lần sau ăn vụng thì đừng ton hót lên cái chỗ public này .
    @ Ai đó : Tình yêu 3 năm cũng chỉ đánh đổi bằng suy diễn và tin đồn thì thật là ........ nản em ạ .

Chia sẻ trang này