1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em vụ Tuổi, mệnh với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BONJOVI., 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là anh xin phép trả lời chú líc lắc thế này, cái " bát quái" mà anh vẽ ra nó hơi khùm khoằm 1 tí là bởi vì xem tuổi có hợp nhau hay ko, anh nhắc lại là xem tuổi nhé, thì người ta chỉ quan tâm đến Cung và hướng Trạch của tuổi mà thôi, những thứ khác anh ko vẽ thêm vào, cho nó đơn giản, dễ hiểu, mọi người dễ tham khảo.
    Còn vụ Tử Bình(thú thực là chưa nghe tới Tử Bình bao giờ, hoặc có thể là tên gọi khác của 1 môn nào đó mà anh chưa được biết) với Tử Vi thì theo anh biết thì thế này. Hiện này tồn tại rất nhiều môn được gọi là "xem bói", Tử Vi cũng chỉ là 1 trong hàng trăm môn mà thôi, có điều sau nhiều năm chiêm nghiệm qua thực tế, cổ nhân thấy nó đúng nhất trong hàng loạt các môn "xem bói", có thể liệt kê 1 số môn cổ nhân cho là "mạnh" thế này:
    1. Tử vi.
    Tử vi thì chuyên về số riêng của từng người ứng với ngày tháng năm sinh, giờ sinh của mỗi một cô chú. Xem xét đến số tổng quan cả cuộc đời là ngưòi, nếu là thiên tài cũng biết ngay, hay là nhân tài, hoặc chỉ là người thường, người vô dụng, xướng ca vô loài, tiếp đó rồi đến các vận hạn, 10 năm đại hạn, 1 năm tiểu hạn.... vv.vvv nói tóm lại là rất chi tiết va cụ thể về mỗi cô chú.
    2. Phong thuỷ.
    Đây là môn cực kỳ rộng lớn và rất mạnh, thật sự hữu ích trong cuộc sống không chỉ là chọn đất, chọn hướng để làm nhà, cất nóc...mà còn chọn các khu vực đại vượng, tiểu vượng để xây thành phố, thủ đô. Sẽ có cô chú nhảy dựng lên hỏi ngay là đã dùng phong thuỷ để chọn Kinh Thành rồi mà có vua thì giứ được nước, đời vua sau thì lại mất nước vào tay giặc ngoại bang. Vấn đề này cổ nhân cho là do đất có đại vượng, vượng chỉ 100 năm sau thì xuống, và tiểu vượng, vượng 20 năm...cái này hoàn toàn hợp với quy luật biến đổi không ngừng của vũ trụ, mọi vật không đứng yên mà luôn chuyển động và biến đổi không ngừng.
    Liên hệ qua thực tế 1 chút, 1 trong 2 bác đang nổi đình nổi đám vụ mua nhà công với giá dân lao động. Mẹt mũi ngang dọc đã được tung hết lên báo chí. Khà khà, cái bác này ngày xưa đã "giúp" cho dân Đại Hàn thuê thầu 1 khách sạn có vị trí phong thuỷ đẹp nhất Hà Nội( theo nhiều nhà phong thuỷ của VN, đại diện là ông Dương Trung Quốc). Vị thế này đang được nhà nước tìm cách thu lại ngay sau khi hết hợp đồng và xẽ xây dưng trên đó một biểu tượng, hay đại loại là 1 hình tượng đại diện cho VN.
    3. Xem tướng. Tên khác là Khoa học nhận dạng
    Thường xét đến ngũ quan ( 5 bộ phận trên mặt) rồi xét đến nối ruồi, dáng đi, tiếng nói, cử chỉ, sau đến các thứ khác.... Xem tướng thế này chỉ nói lên tính cách rất chung chung mà thôi. Cô chú nào mê phim kiếm hiệp, tỉ tỉ muội muội, rồi thì huynh đệ đệ huyng của bọn Tàu khựa, để ý xẽ thấy chúng nó chọn diễn viên có tướng và đặc biệt nét mặt rất phù hợp với tính cách nhân vật đó trên phim. Thực tế là các môn bói toán thì cũng đều của Tàu khựa mà ra cả!
    Còn nhiều thứ khác nữa, nhưng dài rồi mà thực tế người ta chỉ quan tâm đến cái Tử Vi và Phong Thuỷ Thôi, Tử Vi thì chưa nhưng Phong Thuỷ đã được đưa vào các trường học rồi.
    Đến chú thanhlong nhé, cái gì mà toàn chung chung thơ văn như vậy. Như anh đã nói ở trên đó, có rất nhiều môn xem bói khác nhau nên việc có nhiều kết quả khác nhau là chuyện bình thường. Có điều chỉ khác nhau nho nhỏ về các vụ hạp nhìu hạp ít, các quan niệm về xung hợp kiểu như Tam hợp hoá tam tai, hay như chú gì ở trên bẩu là gì gì mà 4 người trong nhà như thế thì tốt đấy. Nhưng thú thực là anh chưa thấy cái kiểu như của chú nêu ở đâu bao giờ cả.
    Đến cô minh phạm và nhiều các cô chú tuổi Nhâm Chó, anh có bài thơ lượn nhặt trên net của tác giả trẻ Đồng Huyền Linh.Các cô các chú đọc chim nghiện lại bản thân cho vui nhé.
    25
    Ta vẫn là người lạ của hôm qua
    Đa nghi cả chính mình không thể
    Sắp xếp đời bằng những điều bình dị
    Nhuộm ngày mai mải miết nét không màu
    25
    Ta đánh rơi số phận tự tuổi nào
    Những năm tháng rong chơi hồn mê mải
    Nửa của nửa cuộc đời ta ai khánh kiệt
    Thời gian khắc vô hình vết giá như
    25
    Ta độc ẩm chuốc sầu cùng quá khứ
    Men nồng cay hoà tan nỗi trần ai
    Người tri kỉ hận ta phường lãng tử
    Kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa
    25
    Ta thổi tắt ngọn nến tàn tuổi cũ
    Vết thương xưa chẳng thể cháy tận cùng
    Vị đắng phảng phất lòng từng trải
    Nếp nhăn đầu hằn khoé mắt một mai
    25
    Ta kiêu bạc bay như mũi tên đã bắn
    Say đam mê bỏ mặc đường về
    Bạt thân xác phong trần nơi đất khắch
    Quên mẹ buồn mong mỏi kẻ tha hương
    25
    Khát vọng vô tình ta đánh thức
    Lo toan nặng gánh giấc mơ buồn.
    Cuối cùng anh xin chốt hạ và ko quay lại vấn đề này nữa. Các cô chú nào là fan ruột của "xem bói" thì cũng nên nhìn nhận một các sáng suốt minh mẫn, ko nên mù quáng vào những thứ tà đạo như lên đồng hay gọi hồn hay các loại gì gì tương tự như thế. Tiêu chí hàng đầu của "xem bói" là để các cô các chú thêm hiểu về bản thân mình, cũng như mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống, mụt đít cuối cùng là hạnh phúc và ấm no mà thôi.
    Tuổi gì đi chăng nữa, nếu như muốn xem ý trung nhân thì phải biết rõ ràng ngày tháng năm, giờ giấc mà các cô chú bước chân vào bể đời đau khổ này. Kiểu như " Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người". Mấy giờ rồi mà còn mê tín nói năng lảm nhảm, xong rồi bỏ em/thằng này chọn em/thằng kia.
    Còn ko phải là fan của mấy vụ xem bói này thì sống vô tư, yêu thương nhau, no đủ hạnh phúc là ngon lành! Ko nên chửi rủa hay miệt thị các cô các chú là fan nhé, mỗi người một tính cách, một tư duy suy nghĩ khác nhau mà, thế mới là cuộc sống.
    Anh xin hết.Chào thân ái và quyết thắng!

  2. samurai77

    samurai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Người xưa đã tổng kết trong 1 câu thôi :
    HỮU TÂM VÔ TƯỚNG - TƯỚNG TUỲ TÂM SINH
    HỮU TƯỚNG VÔ TÂM - TƯỜNG TUỲ TÂM DIỆT
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Nhắc nhở cậu NguoiKhongTenSo7 là đừng có gọi chú xưng anh với tôi . Tôi đã từng gọi cậu là bạn ( trong pm duy nhất cách đây vài ngày ) thì cậu cứ dùng từ bạn mà xưng hô với tôi .
    Bản thân tôi từ trước đến nay ( hơn 30 năm sống và làm việc ) ít để ý đến những kiêng kỵ mang tính chất mê tín . nhưng đây là topic bàn luận về vấn đề tuổi và mệnh , nên muốn tham gia nhằm cùng mọi người tìm hiểu về vấn đề còn gây nhiều tranh cãi này .
    Rất mong muốn mọi người đưa lên những tài liệu mà mình tình cờ biết . Sau khi đã tự tham khảo , mỗi người sẽ tự có kết luận của riêng mình .
    Đây là những tài liệu tôi đã xem qua sau khi đọc topic này :
    Tử vi tướng pháp :
    http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=4180
    xem thêm về tử vi : http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=3887
    Phần mềm để đọc ebook : http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=3647
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Thật hả bạn, mình sinh năm 83, trót từ chối mấy em 86 vì lo hổ nó ăn thịt mình, ừ mà nghĩ lại thấy nhà chị ruột mình 4 người đều thuộc Thìn Tuất Sửu Mùi mà ông bà ý từ hồi sinh bé út làm ăn kinh thật, thế này lại phải đánh đu mấy em 86 rồi, về mò phonebook lại vậy.
  5. Sasoriza

    Sasoriza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em 88, anh ý 81 thì sao nhỉ?
  6. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Được
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thế 80 với 86 thì sao nhể???
    Bác nào phán giúp em với...
    Sắp chia tay roài
  8. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thì là : anh ở đầu sông, em gần cuối sông.. Thế cũng hỏi
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ko bít thì đừng lói nhá
  10. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung.
    Khắc khẩu mà không ai chịu nhịn, khó bền.

Chia sẻ trang này