1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em vụ Tuổi, mệnh với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BONJOVI., 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi em sinh năm 84 bạn gái em sinh năm 87 thì như thế nào ạ?? cảm ơn các bác nhiều
  2. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là xung tức là chả ai sợ ai cả. Nếu trong hai người có một người biết sợ tức là sống được với nhau lâu dài
    Tớ đoán đằng ấy bắt nạt ban giai vì theo lý thuyết thì cáo bắt nạt gà chứ làm gì có gà bắt nạt cáo, chẳng có tí tuổi mệnh gì ở đây cả
    Ơ, nhưng tớ nói để các bạn quan tâm đến vấn đề xem tuổi xem tác thế này:
    Cái việc xung hợp tuổi là người ta xem về lâu về dài, chứ tính về thời điểm thì có thể xung tuổi vẫn thấy nói chuyện hợp, ăn chơi hợp ... nói chung là cái gì cũng hợp. Nhưng thử sống với nhau thì đúng là đến lúc đầu bạc vì nghĩ kế chia tài sản, răng long vì đánh lộn
    Lấy ví dụ nôm na thế này. Giả sử như bạn Ăn Na ở trên này với anh bạn giai năm sinh xung nhau (xin phép bạn Ăn Na tí nhé ). Tức là các cụ nói về lâu về dài phải kẻ Đông người Tây, ta cứ ví dụ như bạn Ăn Na và anh bạn giai cùng đi trên một đoạn đường, nhưng bạn Ăn Na thì thích về quê sư tử ở Hà Đông còn anh bạn giai thì muốn đưa bạn về ... Gia Lâm .
    Tức là sao: không phải bạn Ăn Na và anh bạn giai không thể nào đi chung trên một đoạn đường, mà thậm chí còn có thể cùng nhau đi một vòng Hà Nội, ăn kem Tràng Tiền, đạp vịt Hồ Tây, lên City View cà phê cà pháo...
    Ấy thế nhưng đến chung kết thì bạn Ăn Na nhất quyết muốn về Hà Đông, còn anh bạn giai nhất định phải về Gia Lâm . Muốn biết chàng theo nàng về Hà Đông nghe sư tử hống hay nàng cùng chàng tới Vu Sơn Gia Lâm thì phải xem cả ngày giờ sinh mới biết được.
    Tương tự như vậy, người xung tuổi nhau lấy nhau có khi vẫn sinh con đẻ cái, nhà cao cửa rộng, sống với nhau cả đời, chả thấy cãi vã nhưng đến một đêm giông tố, bà mới sẵng giọng một câu thì ông đã tăng xông mà về với các cụ
  3. iam_online87

    iam_online87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    vao nhantuonghoc.net.tf nhá
    thoải mái luôn, mà sao bác lo lắng sớm vậy

Chia sẻ trang này