Các bác giúp em tình hình là chiều nay em sẽ thành gà quay rồi các bác.chỉ vì đêm qua chả hiểu em hâm hâm thế nào lại nhắn tin cho cáo : anh thích em.Cáo nhắn lại là :"Thích không thôi thì cứ để đấy đã".em nhắn phát nữa " anh ... em".Cáo" nhắn tin em ứ tin".Tình hình là cáo bắt em chiều nay phải nói trực tiếp cơ. em biết là bị cáo bắt thóp rùi, lúc nhắn tin thì em mạnh miệng lắm nhưng mà cứ nghĩ đến cái lúc phải đối diện trực tiếp thì...Bác nào đã trải qua cái giây phút lên giàn khoan đó thì mách giùm em lên làm thế naò với..À quên em và cáo thì thích nhau rồi nhưng mà cáo nhà em khôn lắm lại nghịch nữa.Cáo bảo em là mỗi người đào sẵn một cái hố,sau chiều nay xem em bị chôn hay cáo bị chôn,xóm trọ ( chỗ cáo ở ) có được ăn khao hay không là ở em. các bác giúp em với
Cung hỷ cung hỷ , lầy thì cái xón trọ của em ý tha hồ mà ăn . Nhưng cái ví của bác tha hồ mà méo Có sao đâu , căn bản là Noel nay không phải ôm cái gối nữa rồi Nàng nói thế là đã bật tất cả các nút giao thông cho bác rồi còn gì , không phóng ngay chiều nay thì có khi chẳng bao giờ qua đường được nữa Mà nàng đã mớm cho là chiều nay nói trực tiếp , rồi còn động đến xóm trọ , thì có nhiều cách tỏ tình lắm , đơn giản nhất , là mua 1 bó hông , số bông là con số kỉ niệm gì đó của 2 người , đến xóm trọ của nàng , gọi nàng ra , kể lể về sự tích tại sao mua ??? bông hông ấy , rồi đúc kết 1 câu " XYZ ! Anh iiiuuuuu em " . Nhớ là chuẩn bị ví để đi ăn luôn cùng xóm trọ nàng nhá , chứ lúc ấy mà không có tiền thì mất ngay điểm . Nhanh nhanh , còn không mau đến di
ô hô hô cung hỷ cung hỷ happy happy funny funny anh chỉ cần làm thế này gọi cả xóm trọ nàng ra đứng trc'' tất cả gọi cả nó ra nữa rồi nói mọi ng` ở đây chứng kiến cho mình ấy ơi ( tên nó là gì thay vào ấy ) anh yêu em đừng thêm thắt bây h và mãi mãi ko sau này nó có cớ bắt bẻ nếu chia tay thế là cả xóm vỗ tay cho xem
Nói thì dễ, làm mới khó. Cu cậu còn dg phải đi kiếm người yêu mà, sao chui vô đây làm gì, kinh nghiệm đủ ko mà đòi giúp người ta. Bạn cứ bắt trước kinh nghiệm của Xuân Bắc ý, chân bước lên trước, hai mắt nhìn thẳng, và nói điều ấp ủ, he he, cố lên
mịa sướng quá còn tư vấn cái gì, bây giờ có muốn nói anh ghét em thì có lẽ em ấy cho bác xuống hố thì đúng hơn
thanks các bác,cám ơn bà con đã giúp đỡ tận tình,Chính thức là 6h chiều hôm qua tại khu đồi sân Mỹ Đình em chính thức thành gà quay cho em cáo nhà em rồi, nhưng chắc chẳng ai giống em đâu 1 tay cầm cốc chè nóng,một tay ôm em cáo,sau một hồi abc... nói các bác đừng cười chả hiểu sao lúc đó em làm thế,hun xong em cáo thì em lại đưa cốc chè lên uống tiếp,lại còn hồn nhiên bảo kô ấm bằng abc... Vấn đề sau cùng là thiệt hại cho xóm khá nặng ^^ Bác nào chỉ dùm cách vote sao với,em vote cho mỗi người 5 sao