1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DIENNC, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. it_noi84

    it_noi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nếu là lắy nhau rồi.Đã có con thì phải giữ.Tôi hỏi bạn nếu bỏ di sau này tịt thì cả đời ân hận.Trừ khi bạn nói dối bạn chưa có gia đình và đứa con kia ko phải sinh ra từ tình cảm vợ chồng thì mọi lời khuyên của bọn tôi trở nên vô nghĩa
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em nhớ hồi xem cái phim Jenny và Juno ( cái phim chán ngắt ) 2 đứa mới học cấp 3 tính đi bỏ thai mà nhìn cảnh phá thai ghê quá chúng ko dám bỏ
    em nói thật nếu là em , thì em sẽ hết sức phòng tránh để ko có thai , có rồi thì em ko bỏ con em đâu , máu thịt của mình mà
    anh chị đã ko muốn có con thì đừng nên để có bầu chứ tội đứa bé lắm
    bây h mà bỏ dễ dẫn đến hội chứng tiền sảy thai lắm
    rồi hối ko kịp đâu
  3. Jamcha

    Jamcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi một chuyện rất gấp. Vì ko muốn mở thêm topic spam rác cho diễn đàn nên chui vào đây hỏi. Mong mọi người hồi âm gấp ! cảm ơn trước !
    Bạn gái tui sờ vào XXX của tui, sau đó sờ vào chỗ đó của her. Lưu ý là tui ko ********* mà chỉ ra chất nhờn. Vậy xin hỏi là bạn gái tui liệu có thể có bầu ????????????
    Cảm ơn và mong mọi người sớm hồi âm !
  4. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thế làm sao có được. Bác này cứ đùa Theo bác bầu là do đâu mà có thế
  5. heroIT_DTVT3a

    heroIT_DTVT3a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho bác nghe câu chuyện này nhé.
    Chẳng là thời xưa( thời bao cấp), hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em đã có 1 đứa con (là anh trai em bây h). Năm đó, mẹ em có thai em, nhưng ngặt nỗi là bố em thì đi công tác trên Hoàng Liên Sơn( bộ đội mà), kinh tế gia đình thì nghèo, khổ. Ngày đó, mẹ em đã định bỏ em (do kinh tế gia đình khó khăn), nhưng rất may mà bà nội em đã phản đối kịch liệt, ko cho bỏ (bảo như thế là thất đức), thế là bây h có em ( ko phải khoe chứ nhưng bây h em hơi bị khá đó :D).
    Thế nên theo em , bác đừng nên bỏ nó, biết đâu đứa bác định bỏ sau này nó sẽ là thiên tài đấy .

Chia sẻ trang này