1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Các bác giúp em

    Các bác giúp em, em đang khó nghĩ quá
    Chả là, tối nay đây thôi, thằng đệ trong lớp học TA tổ chức buổi ăn chơi đàn đúm chia tay vì nó sắp đi Úc.
    Cáo và em đều đến, may quá
    Trước đấy em biết tin là hôm 14/02 cáo đi bán kẹo và hoa nhưng chả ma nào mua, lỗ chỏng gọng ra. Em nừa buồn nửa vui
    Vui vì đáng đời nó, buồn vì sao nó không lỗ hơn nữa
    Lúc đi karaoke, cả em và nó đều không biết hát Thế mới vui, thế là đành ngồi uống nước nói chuyện trong căn phòng tràn ngập những âm thanh phèn phẹt và chan chát của bọn nhóc
    Lúc về, đi xuống cầu thang, hội ý ngầm trước nên cả lũ bắt em và cáo lớn tuổi nhất ở lại mà thanh toán.
    Thế là, hai ta với nhau đây rồi
    Lúc xuống cầu thang em cố tình lướt qua cáo 1 hơi thở 9 thành hỏa hầu ấm nóng
    Bước ra khỏi cổng chỗ hát hò, 1 cơn gió mát lành thổi tới, hai đứa tự dưng đi chậm lại
    Em bước từ sau lên gần nó, huých nhẹ 1 cái :
    - Mùa hè đến nơi rồi, sao bà không chuyển sang buôn quạt đi nhỉ, đỡ lỗ nhiều đấy
    - Không gặp thời thôi - cáo dịu dàng 1 cách bất ngờ, chắc là mệt vì ngồi trong phòng thiếu không khí nãy giờ
    - Này, phải tự tin lên nhé! Năm sau tôi gửi bà socola với hoa bán hộ cho tôi đấy. Đừng bỏ cuộc...
    Nó chỉ nhìn em cười. Em ngập ngừng, không biết có nên cầm tay nó không vì lúc đó đi khá sát.
    Thế rồi không các bác ạ, giờ nghĩ lại không biết có dại không?
    Hai đứa lấy xe, nhưng không chung được nhiều đoạn đường về, thế nên đành tạm biệt
    Em vừa đi đường vừa căn giờ để nó vừa về đến nhà là có tin nhắn "Về chưa? Chúc ngủ ngon"
    Nó nhắn lại "G9"
    Thế thì đã đèn xanh chưa hả các bác? Hôm nay nó nhìn em cười lạ lắm
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    mở bát kiếm con tem cái
    thằng đệ bác bùn cười nhờ,đi Úc mà lại thế
    mà bác cam-pu-CHIA với cáo thiệt à,ai lại thế,người ta đang lỗ vụ vlt mà
    tình hình của bác là chẳng có cái gì gọi là tín hiệu cả,xanh đỏ vàng đều ko có,trừ phi bác kể thiếu
    mà coi như mất một cơ hội để thể hiện nhé,thanh niên mà ko biết hát karaoke,mất điểm.
    bác cứ tiếp tục nỗ lực đi nhưng mà phải tỉnh táo quyết tâm và chân thành hơn nữa mới có hy vọng.Thật.
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em Campuchia thật
    Chả phải thiếu tiền mà là lúc đấy thì thế nào chả được, gái cũng đòi chung chi cơ mà
    Còn lúc ngồi trong phòng em với cáo chuyện trò cũng bình thường, hỏi thăm nhau, hôm nay em cười duyên là chủ yếu, không chọc ngoáy trêu đùa gì
    Túm lại là hôm nay hai đứa đều dịu dàng dễ sợ, ấy thế mới cay, không biết mình có dại không
  4. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tuỳ em, có em cho ôm rồi mà chẳng thấy cái đèn nào bật có em tình huống nhỏ xíu cũng là đèn, chưa yêu bao giờ hả bạn? thế thì cứ lao vào thôi, mình là con trai cơ mà được thì được không được thì có nhiều thứ hay lắm đấy, như này không cần phải hỏi đâu bạn ạh, khi nào bị nó lừa rồi hãy hỏi
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Căn bản là con cáo này là con cáo già
    Được bữa nó mệt nó dở chứng dịu dàng
    Bác Quác bảo là tình cảm gái nó biến đổi từng ngày từ 10% đến 90%, hôm nay nó thế này, em tưởng bở thì lại hốc 1 phát 20 cuộc gọi nhỡ như bận trước rõ dơ mặt cho mà xem
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    sặc, xin lỗi, nếu mà gọi là tín hiệu thì em chả thấy tín hiệu nào cả, chắc mai em phải đi khám mắt mất
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là lúc nói câu "Năm sau tôi gửi bà socola với hoa bán hộ cho tôi đấy" em thể hiện cả rồi mà
    Chả nhẽ con cáo không hiểu thâm ý
    Nếu không hiểu thì nó cười cái quái gì nhỉ
    Chán thật...
    Gửi các bác cái video hài vỡ bụng này :
    http://www.youtube.com/watch?v=uhJpiF7HlSs
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ông này hay tưởng bở!
    Đáng lý, con gái nhà người ta đêm hôm đi về, phải đưa về tận nhà lại không đưa! chỉ mong về sớm nhắn tin chực tin nhắn :))
    Đèn vàn thì có
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 25/02/2009
  9. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tì?nh hì?nh là? bàc nà?y bì ngẶ hof̣c cà?m quà nĂn mẮt phàn 'oàn rĂ?i.
    Phà?i lành lù?ng suy 'oàn 1 chùt . chứ như bàc thì? quà nhanh
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thôi đúng rồi, em đờ đẫn cả người chả có suy nghĩ gì cả
    Gà mờ làm ăn chán quá
    Công nhận 2 sai lầm
    Giờ nẫu cả người
    Hay mai mua bó hoa đến thẳng nhà tặng, bảo là "Tôi gửi hoa để đi bán hộ đây"
    1 cách lãng mạn các bác nhỉ?
    Em nẫu lắm nẫu lắm

Chia sẻ trang này