1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp gà này với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -, 28/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kumonkey2902

    kumonkey2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    16
    đầu tiên em xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến câu chuyện của em, thực ra nó cũng hơi dài dòng và khá mất thời gian ạ ;-), em sẽ cố gắng lược bỏ các chi tiết ko quan trọng ak :-D để đỡ mất thời gian của các bác
    em và gái học cùng PT và ngồi cạnh nhau luôn, trừ năm 12 :confused:, hồi đấy em cũng tỏ tình rồi ợ, nhưng gái chỉ muốn là bạn bè thôi ak, làm em khá là sầu, cơ mà em vẫn vượt qua đc :rolleyes:, nhưng khổ nỗi là gái từ chối tc của em, nhưng vẫn quan tâm em bằng cách này hay cách khác và vẫn như chưa có gì xảy ra cả, cơ mà em thì lại lạnh nhạt với gái, và muốn càng xa càng tốt, nhưng nhiều khi thấy gái quan tâm thì em lại muốn thử thêm lần nữa nhưng gái vẫn bảo chỉ muốn làm bạn bè, thậm chí là thân nhưng với em thì bạn bè thì thân hay ko thân cũng như nhau cả, và em lại bơ, và nó vẫn cứ như một vòng luẩn quẩn như vậy thật sự làm em khó nghĩ quá, ko biết tc gái dành cho em là ntn :-(, mấy tháng trước bọn em có tụ họp lớp có cả gái, gái vẫn bảo em kiêu căng này nọ, em chả quan tâm mặc kệ, rồi gái rủ em đi chơi (chơi chung với nhóm bạn) em vẫn đi nhưng ko phải vì gái, đợt đó 2 đứa có nc với nhau cũng khá nhiều, toàn chuyện blad..., rồi em cũng rủ đc gái đi chơi, lần 1 là đi với cả con bạn thân gái, cái này em biết kiểu gì nó cũng thế, lần 2 thì em cũng rủ gái đi nhưng gái lại rủ thêm thằng bạn nữa đi (bạn chung của 2 đứa) em bực mình rep sms: thôi thế 2 đứa đi đi, gái ko rep lại, em đi đá bóng sau đó về sms với gái đại loại là đùa blad..., gái vẫn ok, bằng cách nào đó ko có thằng bạn đó đi nữa, thì đợt hẹn hò ấy về cơ bản cũng chả có gì đặc biệt cả, vì gái nó cũng cởi mở mà em chém gió cũng ác nên, gái cười cũng nhiều, nhiều khi câu chuyện chả có gì gái cũng cười, sau buổi hẹn hò ấy thì em vời gái có call tâm sự với nhau câu chuyện cũng chỉ xoay quoanh vấn đề hôn nhân và gia đình, rồi gái bảo em kiếm ny đi, kiếm những em gần nhà mà yêu, nhưng quay đi quẩn lại gái bảo, gái chưa lo đến vẫn đề đó sao em cứ hay lo, giọng điệu khá bực mình, a có một chi tiết nữa là khi bọn em sắp war to thì gái dịu xuống và em cũng nhường gái nên vẫn như chưa hề có việc gì cả, em thì ngày nào cũng đá bóng, mà gái chỉ muôn kiểu lại chuyện vợ chồng: đi làm cả ngày giờ đấy được chơi với con tí mà đi đá bóng, tuần vài bữa thôi :(... blad, sau đấy gái đi học cũng có nói với em là sn thằng bạn trong nhóm thân của gái thì gái về, nhưng khi về gái ko báo với em, mặc dù em biết dù sao thi 1 sms hay mấy giây call thông báo chết ai, nên khi đi sn em thấy khó chịu mà hôm đấy em cũng bực mình trong người, bóng bánh như **** (em tham gia đội phủi cũng có số má, trận hôm đấy em dính phốt khá nhiều, bị ae nói khá nhiều) bực mình lại thêm gái nữa nên ko muốn nói nhiều, gái khá bất ngờ về thái độ của em, sau đấy em cũng nghĩ lại cái vòng luẩn quẩn ấy nên có lẽ thôi, vì gái chưa thực sự cần em cho lắm, nên lâu lắm em cũng ko gọi điện hay sms cho gái, mặc dù em có hứa sẽ thỉnh thoảng call hỏi thăm gái, cũng khá lâu rồi, mấy tuần trước gái có sms cmsn em, em cũng hơi bất ngờ, vì trước giờ gái có như vậy đâu, mặc dù gái biết sn em từ cái ngày xửa ngày xưa, em cũng định ko rep lại nhưng bằng cách nào đó cuối ngày em rep cho gái, thật sự bây giờ em cũng chả biết nên làm như nào nữa? sau cái sms cmsn của gái em luôn nghĩ về nó mỗi ngày, khó chịu thật, em cần sự tư vấn của các bác :-D
  2. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Tư vấn cái gì sms trả lời hay là tán tiếp?
  3. kumonkey2902

    kumonkey2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    16
    Em muốn cưa tiếp chứ từ bỏ thì dễ rồi

Chia sẻ trang này