1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic, cuối cùng em đã quyết định ko đến nhà nó và cũng đã biết lý do vì sao nó không nghe máy anh à. Lý do rất củ chuối, máy đt hỏng nghe chập chờn (thông tin từ cô bé bạn thân). Thế mà vừa rồi em gọi điện cho nó , máy nghe vẫn ngon lành. Em nghĩ bụng : mình gọi cho nó 3,4 cuộc mấy ngày hôm nay thế mà nó còn không thèm nt hỏi lại có việc gì không , coi thường mình thật nhưng lại nghiến răng vì chữ "Nhẫn". Nghe nó "alo" một cái em đã linh tính chuyện chẳng lành, y như rằng , giọng nó lạnh tanh, không biểu hiện một chút cảm xúc gì, thái độ hoàn toàn khác hẳn so với tuần trước. Em bắt đầu thấy rối rồi Anh àh. Bây giờ nên làm sao nữa hả các anh?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em nghĩ trong tuần vừa rồi chắc chắn phải có biến cố gì đó, hoặc thay đổi trong suy nghĩ của nó phải không các anh, hoặc là cuối tuần vừa rồi nó đi gặp một Gà, à quên, nếu mà như vậy thì chắc cũng phải là Gà chọi-> nên nó mới thay đổi như vậy. Tự dưng nhắn tin không trả lời, gọi điện ko nghe mà em cũng đã biểu hiện gì đâu (theo đúng chỉ giáo của mọi người). bó tay rùi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nó kiêu mình phải kiêu hơn, nhưng làm sao vẫn thể hiện được sự quan tâm <- cái này nghe thì có vẻ dễ nhưng em thấy thực hành khó quá, quả đung là phải có chút năng khiếu chớ không phải chú Gà nào đọc qua kinh nghiệm các Anh truyền lại cũng thành Sói hết ngay được.
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  3. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối ko đc biểu hiện xoắn, hỏng hết đấy. Nó tưng tưng thì mình cũng phải biết tưng tưng lại nó mới sợ, bên cạnh đó làm như các bác trên kia nói ấy, vừa gần vừa xa, dương đông kích tây.
    Có một điều lưu ý nữa bác nhé: Đừng nghe miệng con bạn thân làm gì, kệ mie nó đi, bọn con gái lắm chuyện phức tạp lắm, ko tin đc đâu :))
  4. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhưng mới được có 2 tuần mà đã bỏ đi á?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dù sao cũng thanks Narita , nhưng gặp được người hợp với mình đâu phải dễ, hơn nữa cũng mới chỉ 2 tuần , chưa nói lên điều gì. Ngày xưa cứ Ừ đại với những mối tính dễ dàng nên cuối cùng cũng không cảm nhận hết được 2 từ "hạnh phúc" từ việc yêu và được yêu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ùa há, biết đâu cô bé bạn nó lại là Gián điệp 2 mang bác nhỉ. Nhưng em thấy nó rất thiện chí giúp em.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cáo khá xinh, học giỏi, ngoan, có nhiều vệ tinh 2 buổi đầu tiên khá vui vẻ, đến buổi thứ 3 đi chợ đêm, em ra vẻ lạnh lùng, không vồ vập lắm, > ca này ko trị đc, tái cơ cấu lại hết, từ nội công đến chiêu thức
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nó cho là ko nghiêm túc, hời hợt.
    Bây giờ bịa ra lí do nào thật lâm ly bi đát về ngày trung thu ấy. Càng cảm động càng tốt. May ra
  7. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    đồng ý với bác.:)):))

    Bùn cười là một số bác nội công thấp hơn lại vào tư vấn.
  8. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Em cũng đang mắc phải 1 ca giống hệt bác!Cáo xinh,học giỏi,nó còn tán em trước!Hiện tại Em bắt đầu tỏ vẻ thích nó,gọi điện,nt lâu lâu nó mới nt lại,rủ đi chơi còn kêu em bận ngủ,nói chung là khó gặp Cáo lắm!Mịa,dẹp hết,ko có tán tỉnh gì nữa!nó ko cần mình thì mình cũng ko phải hạ mình như thế!
  9. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh" Neubiettruoc" , em vua nghe loi anh nhan mot tin hoi tham em xa giao binh thuong. he, cung ko thay nó nhắn lại, kiêu vãi chưởng. May quá, có các huynh đưa đường chỉ lỗi, đến hôm nay em đã bớt xoắn. Thanks cả nhà.
  10. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chết cười. Cơ mà cũng chuẩn mình cứ gặp phải ca nào mà xác định nghiêm túc y như rằng là xịt

Chia sẻ trang này