1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    nói như mình là đàn bà í nhỉ[:D]
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    dm, bỏ từ "kiêu" đi thì mới làm ăn được. Lúc nào tư tưởng trong đầu cũng thế thì ko sớm rồi muộn cũng tạch,,
  3. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác thế nào rùi nhỉ?có tiến triển gì mới chưa,cáo nó vẫn ko nt lại cho bác àh!
  4. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình hình không gì tiến triển bạn àh, mình cũng ko hiểu Cáo nghĩ gì nữa, tuần trước bảo bận ko đi chơi đc, tuần này cũng bảo bận không đi được, con gái khó hiểu quá, hình như nó tránh mặt sau khi cảm giác mình có để ý nó hay sao ý?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhắn tin thì nó trả lời , nhưng mà rất cụt lủn kiểu hỏi gì đáp nấy.. Mà mình cũng ít nhắn.
  5. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thế thì cũng nản nhỉ,bác có chơi với bạn thân cô bé ko,thử tìm hiểu xem sao!Cũng nên cho mình cho ngta 1 cơ hội!Còn cảm thấy mình cũng chán rùi thì rút lui thôi,đôi khi con gái khó hiểu thế đấy![:D]
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cậu NeuBietTruoc này có phải là sunny_boy ko nhỉ? Kiểu tư vấn đến từng chân tơ kẽ tóc hành động rất đặc trưng cơ mà giọng điệu thì ko được bá đạo như Sunny_boy ngày xưa :))

    Cậu chủ topic thì nói chung là nhảm. NBT tư vấn rõ ràng thế rồi, mồm ạ miệng gật ra chiều sẽ làm theo cuối cùng chả làm được cái j. Tư vấn cho cậu này phí thóc :))
  7. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hic, bị chém gió nhiều quá, mất hết cả tự tin roài, hehe. Thôi kệ , cố đấm ăn xôi, hehe.
  8. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi bác,ngta ko thích bác rùi!b-(
  9. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin nhờ bác chủ topic chút , các bác tốt bụng xắn tay giúp luôn em cái nhá! tại lập một topic mới thì toàn lặp lại những gì trước và giờ đã có , nhưng em muốn trình bày thật là chi tiết để các bác đi sâu đi sát , bắt chuẩn bệnh , mỗi hương mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh các bác giúp em cái
    Em thì tình hình có vẻ tốt hơn bác chủ topic chút thôi. Cáo nhà em 88 rồi nhưng tính tình thì thua 9x nhiều , tóm tắt chuyện của em hình như nhanh quá với Cáo , được một tuần là ôm hôn , rồi...... Thế là em ý có vẻ thấy nhanh quá nên muốn dừng lại một thời gian để suy nghĩ , em thì okê liền. Được mấy phút em nó gọi điện lại , rồi lại xin lỗi , nt rất nhiều bảo em có giận em nó không , nói chung là em chưa kịp có cảm xúc gì cả , nhưng cũng ra vẻ buồn lắm , rồi nt hãy để anh suy nghĩ một mình được không? hai hôm sau , em cáo nt là nhớ anh nhiều lắm rồi xin lỗi gì gì ý, nhưng em mải công việc nên không nt hay gọi điện lại , tối hôm đó , em nó buồn qua nhà bạn thân , nhờ bạn thân nt cho em bảo em nó đang rất buồn , cần em an ủi , em an ủi em đó được mấy câu rồi thôi . Sau đó em đó gọi điện cho em , bảo em không yêu gì em nó cả , bảo em không tôn trọng em nó , em tự dưng thấy cũng đung đúng nên xin lỗi , hjx .Sau hôm đó, em đấy tự nhiên kiêu ra mặt , mấy hôm sau em đó ốm , em đưa đi bệnh viện khám , chăm sóc tận tình , thế mà quyết tâm không đi chơi với em nữa, , em thì từ trước đến giờ hễ ai tốt , quan tâm tới mình thì em đáp lại rất nhiệt tình , nhưng một khi đã không cần em nữa thì em cũng thôi . Em thôi luôn , thế mà được có 1 hôm , bé Cáo lại nt hỏi em làm ăn thế nào có mệt không , em nt lại thì lại không trả lời , cách một hôm nữa lại nt cám ơn em hôm trước đưa em nó đi khám bệnh , hjx . Em vừa nhận được tin nhắn của em Cáo ạ , đén chết non với em Cáo này mất , các bác cho em xin một lời khuyên được không ạ ? Làm gì với bé Cáo này để bé Cáo sống thật với bản thân mình và đến với em thật tự nhiên ?
  10. vip_boy_hp_2519

    vip_boy_hp_2519 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hay
    anh Sh no'i chuan that
    em xin ba'i phuc anh

Chia sẻ trang này