1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    OK, thanks mọi người , bây giờ chuyện của mình cũng có nhiều tiến triển, tối hôm qua Hà nội mưa phùn, lạnh dã man, hai đữa đi uống cafe đến 10h mình trở ra công viên, ngồi trên xe, trùm áo mưa hun nhau, abc..., một lúc sau Cáo ngượng đòi về, diễn biến y như mọi người thảo luận ở trên, 12h về hai đứa còn buôn điện thoại nửa tiếng-> không vấn đề gì, lần sau mình sẽ "abcd..." hahaha.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy 1 ca có vẻ khởi sắc như thế này:)). Bác chủ top cần j tư vấn nữa, cứ tiến theo cảm xúc của mình thôi, chúc vui vẻ.
  3. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của chú có sự chuyển hướng, lúc này là lúc không nên vội. Nếu lần sau mà chú abcd tiếp thì tia hy vọng dần dần tắt đấy. Anh chỉ khuyên chú vài lời sau:

    1. Lần hẹn này chú nên gợi chuyện để em nó tâm sự với chú để nó cảm thấy tin tưởng

    2. Nếu đã hun nhau, abc,.. như chú kể thì lần này chỉ ở mức nắm tay thôi.

    3. Khi về thì hạn chế gọi điện thoại nói chuyện quá lâu (30 phút), khoảng 1 phút dừng cuộc gọi.

    4. Sau cuộc đi chơi này chú không nên gặp mặt nữa và cũng không nhắn tin hoặc gọi điện gì cả, chờ đến khi nào em nó nhắn cho cho chú 01 cái tin, thì chú báo cáo tình hình để tư vấn tiếp.

    Chú may mắn!
  4. xinhdepkieuky

    xinhdepkieuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    nếu chú em cứ muốn vội xyz nhanh thì ko cẩn thận ko những mất cáo mà có khi còn bị cáo chạy mất dép. Cáo cưỡng lại mà chú em cứ cố bằng được là có khi chú em vào tù đấy! thôi đừng dại, đừng vì thiếu hiểu biết và những điều ngu muội mà làm xấu đi hình ảnh, Nói thật là chị ghét những thằng như chú em. Mới có tý đã đòi tới cùng. Định tưởng bở hay sao ?
  5. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh chị em quan tâm, mình cũng không quá quan trọng chuyẹn xyz gì đó đâu, nên không phai bẳng mọi giá để làm chuyện đó nhưng nếu làm chuyện đó mà làm cho nang yêu hơn thì tai sao lại không làm;
    Hai hôm vừa rồi cũng có khá nhiều chuyện, làm mình rối tung hết cả lên:

    1. Ngày 13/2 mình có hẹn Cáo 7h30 , đến giờ mình qua nhà không thấy Cáo ở nhà, gọi điện không thấy nghe máy (bạn mình rât hay quên diện thoại) , hàng xóm nói cô ấy sang nhà bên cạnh gội đầu, mình liền sang đó ngồi chờ. Đến 8h30 nghĩa là 1 tiếng sau giờ hẹn thì xong, hai đứa về nhà, lúc đấy không hiểu sao mình cảm thấy rất bực và cảm giác như bị coi thường nên mình đã nói với cô ấy như thế này:
    - tại sao em không nghe điện thoai
    + Em để quên điện thoại ở nhà
    - Nếu em có việc thì phải nhắn tin cho anh chứ, lần sau em đừng làm như vậy nữa (câu này mình hơi nặng lời)
    v...v.... mặt Cáo xị ra, ngồi im không noi gì
    Một lúc sau thấy có vẻ hơi quá mình lại làm lành, giải thích một thôi một hồi đêm về nàng nhắn tin : Anh ah, đừng bao giờ cáu với em nữa nhé, em sợ lắm, em biết lỗi rồi, ngủ ngon anh yêu.

    2. Đến ngày 14/2 mình chuẩn bị khá công phu, socola tự làm, hoa mua, nhăn tin , Cáo nói nhà có cỗ , hẹn 9h (lúc này cũng hơi bực, vẫn đồng ý nhưng hoa và socola tự làm để lại nhà không mang đến) đến 9h10 mình đến gọi điện lại không thấy nghe máy, 9h18 nàng gọi lại . Lúc đó tự ái nổi lên, mặt mày hằm hằm, chán quá, lại cãi nhau, lúc về Cáo nói với mình, em đã hy vọng hôm nay sẽ là một mốc quan trọng , liệu bây giờ anh muốn dừng lại hay đi tiếp, em không biết có hợp với người dễ nổi nóng như anh không.

    Mình làm sai hết rồi phải không?
  6. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    sai..zai mà *** có cái đầu lạnh thì vứt éo làm được việc gì đâu,yêu cũng vậy thôi. chuyện nhỏ như vậy mà đã mất bình tĩnh rồi thì sau này chịu được mấy tí..nếu có a cay gái thì cũng phải đợi khi bác hết điên rồi mới nói nó nhẹ nhàng. cả giận là mất khôn. e cũng dính mấy chuyện như này nhiều nhều rồi. đầu tiên tức bỏ miẹ, cứ như kiểu nó éo tôn trọng mình ấy nhưng zồi mình cư xử khéo léo uốn nắn từ từ bây giờ nó ngoan như cún ấy..ra yêu sách cho gái trong thời gian này là rất ngu
  7. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếubiếttrước dự chuẩn quá, bái phục bái phục.
    Chú buồn cười thật anh em đang động viên chú làm thợ mộc trong nhà nghỉ để cho tình yêu nó thực chất mà mới hôn nó được phát đã kiêu rồi, nông nổi quá. Thay đổi thái độ cách hành xử hoặc Nghỉ đi.

    Gái ngon mà để vuột khỏi tay. phí của zời
  9. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế là sao ah, từ trước nay em vẫn nghĩ Cáo của em mới yêu một lần, và kéo dài có 3 tháng. hic
  10. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh ah, đêm qua khoảng 11h hay hơn gì đó em mang hoa và socola đến nhà Cáo nói:
    - Anh xin lỗi đã không cho em một ngày lẽ tình yêu đúng nghĩa, nhưng mình sẽ cùng đặt ra một ngày Valentine dành riêng cho 2 đứa em nhé, hoa anh đa mua từ hôm trước nên không được tươi, còn đây là socola
    - Em cảm ơn, (Cáo ôm hơi chặt lại bó hoa), anh có lạnh không?
    - Bình thường, thôi em vào đi, anh về đây.
    - Em có thể thơm anh đc không,
    - Được
    Em hôn cáo xong lên xe về.
    Trên đường về, Cáo nhăn cho em:
    "Anh ah, cám ơn anh, em sẽ ăn thật ngon, anh ngủ ngon ná, khi nào về nt cho e yên tâm a nhé. E yêu anh"
    Tối nay em định hen nó đi chơi tiếp, liệu thời gian này mà đi nhiều có nên không anh nhỉ?

Chia sẻ trang này