1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thật hả anh, nhưng mà em thấy ngay bản thân em cũng mâu thuẫn lắm, em nghĩ là tình cảm mới bắt đầu có một chút nên cũng không muốn để việc thân xác lấn át quá, bơi vì bản thân em khi khám pha xong Cáo thì hứng thú những ngày đi chơi tiếp theo giảm đi hẳn. Thôi thì cứ ở mức độ vừa phải đã, cám ơn anh em đã quan tâm, giở nghỉ trưa thay vì lượn lờ ngoài đường dưới thời tiết rét buốt của Hà nội thế này thì vô đây chia sẻ thú vị hơn. Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
    PS: @Anh Neubiettruoc: cách gọi BX hay thật để em áp dụng ngay. Thanks
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Góp ý cho chú tí, giai đoạn chưa cưa được thì nó sẽ khác với lúc bắt đầu hôn hít, anh xxx em, em xxx anh.

    Lúc này là lúc đi sâu vào tìm hiểu nhau hơn nữa, chú sẽ tham gia vào các sự kiện trong đời gái nhiều hơn, liên quan đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp (nếu có) của gái, sẽ có những lúc hiểu lầm do thông tin không tốt ví dụ như gọi điện không nghe...

    Ở giai đoạn này chú phải nhớ lấy 2 cốt yếu sau làm trọng:

    - Không xử lý vấn đề ngay lập tức những lúc đang nóng nảy, không phản ứng bộp chộp trước các tình huống tương tự như chú đã gặp.

    - Đặt việc của mình và gái đứng hàng ưu tiên sau các quan hệ của gái với các thành viên trong gia đình. Ví dụ: gái nó có con em ở quê lên, muốn đưa đi HN chơi thì chú cũng phải chấp nhận hi sinh 1 buổi đi chơi riêng để đi cùng con bé em kia. Cũng tương tự vậy với bố mẹ, ộng bà của gái.

    Chú nóng nảy với gái khi chưa hiểu rõ vấn đề sẽ làm gái cảm thấy thất vọng về độ chững chạc của chú và sẽ đánh giá lại chú đấy
  3. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cưa cái **** gì nữa..valentine nó đã nhận quà rồi. lại còn nhắn tin lại là em yêu anh cái thổ tả gì đó..đổ mẹ nó rồi còn bày đặt tư vấn làm các đếch gì..trong đầu nó đã ngắm bác làm người yêu rồi..bác có vụng về hay cao thủ thì cũng thế mà thôi..chỉ cần bác bớt xoắn là được..topic dở hơi éo chịu được ^:)^
  4. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xin nhờ các cao thủ tư vấn giúp mình luôn. Mình cũng hơi giống chủ top, quen qua giới thiệu, cáo cũng xinh xắn, học hành giỏi giang và nhiều người theo, điều kiện gia đình cũng khá giả. Ưu điểm là thế, khuyết điểm thì mình thấy là còn trẻ con, hơi ích kỷ và thích được chiều chuộng, tuy nhiên với bạn bè cung lứa thì luôn tỏ ra đàn chị, với mình thì luôn nhõng nhẽo, làm nũng, than vãn. Minh thì lớn hơn 6 tuổi, em ý 22, mình 28, cũng học hành đàng hoàng, em ý mới tốt nghiệp DH, mình mới xong MBA, công việc cũng ổn định, gia đình cũng ok. Khuyết điểm của mình, là hiền quá, nhưng cũng hay sốt ruột, (tự nhận luôn, già rồi, cũng muốn lập gia đình rồi)

    Quen nhau cũng 6 tháng rồi. 4 tháng đầu thì cũng nắn gân mình nhiều, (hay là do mình suy diễn nhỉ) đại loại như, cứ đi chơi vui vẻ, tình củm rồi về lại quay lại đòi làm bạn, rồi lại nt bảo em trời phạt vì che dấu tình cảm của mình với anh, hay sau đó thì, "em nói thật với anh" khi xa anh em ko thấy nhớ anh bla bla bla, sau đó lại chủ động rủ đi chơi, nắm tay nắm chân, lê la và cùng làm những trò lãng mạn >.<, thật lòng thì mình cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc lắm, vì cứ 3 hôm nóng lại 2 hôm lạnh. Nhưng rồi vẫn tiếp tục. Thời gian 4 tháng này, đã ôm, đã kiss, xem fim, đi chơi, lê la cùng nhau cũng nhiều, và cũng đã công nhận là người yêu, đi sinh nhật bạn em ý. Chỉ từ đầu năm 2011 đến giờ, tự nhiên em ý chủ động thưa hẳn lại, với lý do là áp lực công việc, công việc nhiều, mình cũng nghĩ là đúng 1 phần. Nhưng mình có cảm giác như húc đầu vào đá, vì em ý thưa thớt, hời hợt hơn, mình nhắn mấy tin mới reply lại 1,2 lần, gọi vài cuộc mới bốc máy. Nhiều lúc nghĩ cũng nản, chỉ bám vào là vì mình cũng thực sự có tc với em ý, và nghĩ là em ý còn trẻ tuổi, tc và cách cư xử cũng chưa ổn định, nên vẫn cố.

    Lần gần đây nhất nói chuyện là hồi tết, 6 tết, mình gọi điện và năn nỉ đến 20-30 fut em ý mới nói chuyện, trong lúc đó tuy ko trả lời nhưng vẫn để điện thoại mở để xem thái độ của mình, sau đó cũng buôn 1 lúc lâu, lý do vì 1 tết ta em ý nt mà máy mình ko nhận được ( vì hỏng sim), mình ko nhắn được, đến 3 tết mình sửa sim mới nhắn lại được.

    Sau đó lại trở lại tình cảnh húc đầu vào đá, thi thoảng mình nt với gọi điện thì ít được trả lời. Mình cũng nản nhiều, và nt nhẹ nhàng nói, nếu còn có khó khăn giữa 2 đứa thì mình dừng lại ở đây. Ko có đúng sai gì cả, chỉ đơn giản là ko tiến tiếp được thì nên dừng lại. Nhận được tin nhắn đấy thì em ý reply lại ngay bằng máy khác là máy kia em ý đang hết tiền, em ý sẽ gọi lại sau. Hôm mình nt là cuối tuần trước, đến 14/2 mình cũng vẫn chưa thấy gọi lại, mình nghĩ đó là cách em ý mua thời gian, hoặc delay lại, nên hôm 14/2 vẫn nt gọi điện, hẹn đi chơi, nhưng tầm 9h tối mới nhận được reply, nói hôm nay em phải kiểm hàng, giờ mới về, và dùng ngôn ngữ dịu dàng như trước đây, cũng ko đả động gì đến tin nhắn hôm trước của mình, được cái sau vụ tin nhắn đó, cũng ko đến nỗi mình nt là ko reply nữa.

    Bạn bè mình nói em ý cư xử như thế là bình thường với tuổi tầm đó, ý là còn nhiều băn khoăn, đắn đo, còn trẻ con, còn muốn được chiều chuộng, quan tâm, chỉ có mình cứ xoắn lên thôi. Nói thật thì mình cũng tham khảo bí kíp quacker và tất cả các tư vấn trên diễn đàn, mình biết rõ nhưng mình ko làm được, hì hì, vẫn quan tâm, chân thành, ngốc nghếch. Ngốc nghếch thôi chứ ko mù quáng và hồ đồ. Nếu thực sự em ý muốn dừng lại, mình sẽ đồng ý, hơi buồn nhưng thanh thản.

    Nhưng qua mọi chuyện, mình cứ có cảm giác em ý đang mua thời gian, nên làm mình rất khó xử. Cứ đến lúc mình quyết tâm để dừng lại, một sự quan tâm, dịu dàng, nũng nịu của em ý lại làm mình chùng lại :)), đúng thật là ngốc. Mọi người có lời khuyên gì ko ạ?

    Rất cảm ơn.
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    em chẳng phải cao thủ nhưng cũng trải đời vài gái rồi..gái đấy đếch yêu bác đâu..trước thì ko biết nhưng giờ bác bị xếp vào loại dự bị rồi. bác cứ tự lừa mình..làm quái gì có chuyện tầm tuổi đấy thì có cái tính như thế..nếu gái mà yêu bác thì nó ko để bác phải nghĩ nhiều thế..nếu thực sự muốn dừng lại thì dừng luôn đi nghĩ làm gì nhiều...
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @JFF em cũng ngờ là gái này ko thực sự yêu bác. Thôi thì bác cứ 3 mặt 1 lời, yêu cầu 1 câu trả lời rõ ràng xem thế nào. 22 tuổi cũng ko còn là trẻ con nữa đâu mà suốt ngày làm kiêu với nũng nịu.
  7. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn 1 lời rõ ràng, và nên cho một thời hạn cho câu trả lời phải ko, sau thời hạn đó, mình sẽ tự hiểu. Cảm ơn mọi người
  8. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    =)), cảm ơn lời động viên, mình cũng sợ đau lắm, nên chắc ko đâm đầu vào xe đâu. Chỉ hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu lại thôi :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình quên 1 chuyện là mình cũng đã từng hỏi điều này một lần, em ý trả lời là nếu ko có thiện chí đi cùng, thì đã ko đi cùng nhau đến bây giờ. Lúc đó mình cũng nhẹ nhàng nói, mình chỉ cảm thấy sự cố gắng đó là lí trí, chứ tình cảm chưa nhiều. Lúc đó em ý nói em ý mới có 22, mới có mấy tháng va chạm vào đời, mong mình kiên nhẫn và vị tha hơn :))
  9. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    =)), thực sự nếu bắt tận tay, mình là người thắng hay người thua, em ý là người thắng hay thua :D, làm rõ mặt người khác, với mình có thanh thản hơn ko :)
  10. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Muarom123 Toppic của tôi đã tạo 5 tháng trước từ khi mới quen Cáo cơ bạn ah.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks bác Cross_Link

Chia sẻ trang này