1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Mình cũng đang trong giai đoạn như vầy, đọc top của bạn mới ngộ ra được nhiều điều. Giai đoạn này rất nhạy cảm và cực kỳ quan trọng nên mình phải cẩn thận!
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    để anh chỉ thêm một kinh nghiệm cho những chú nào luôn mồm kêu " Em ko quan trọng chuyện thân xác". Chứ bố khỉ nhà chú, ví dụ gái thút thít em mất tờ-rinh bởi thằng trước chú có lồg lên ko.
    Thế nên việc gì nó đến cứ để tự nhiên nó tới( nhưng chú nhớ chỉ đường cho nó tới), chuyện thân xác sẽ gắn kết chú và em nó hơn rất nhiều nếu hai người hòa hợp.
    Ngoài ra thì chú phải là một thằng đàn ông ko chỉ trên giường mà còn ngoài đời, trong mắt em nó nữa.
    Bỏ đi cái tật ko vừa ý là nóng nảy, bắt này bắt nọ, đó là tính của thằng trẻ con khi ko vừa ý mình. Hãy từ từ nói chuyện, khuyên bảo, điềm tĩnh khi thích hợp để nói ý kiến của mình về vấn đề mình ko vừa ý. Gái nó sẽ nể mình hơn nhiều, và thế mới giữ được gái.
    Nếu trong trường hợp gái sai và ko muốn nghe, cách tốt nhất là tỏ thái độ dứt khoát, thậm chí có thể chấm dứt dù vẫn còn yêu gái. Đó là giá trị con người mình, anh yêu em nhưng ko có nghĩa anh cần em...(dm, câu này các tiền bối nói hoài mà ít gà hiểu được)^:)^
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Với con gái kiêu thì mình phải kiêu hơn. Nhưng kiêu hơn khi bản lĩnh và giỏi hơn em ấy toàn diện. Còn nếu thua kém thì phải dùng chiêu tình cảm mưa dần ngấm lâu. Khi nào em cần là có anh thì được

    Cưa con gái phải tùy cơ ứng biến và làm sao mình thoải mái chứ ko nhất thiết cứ phải cưa đc em để rồi đánh mất cá tính của bản thân mình

    Cưa gái hay làm việc cũng vậy. Phải có sự sáng tạo

    P/s: chưa bao giờ cưa thất bại hihi
  4. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các anh nói đung, em phải bỏ cái tật không vừa ý thì cáu mới được. Đúng là trong tình yêu thì phải tỉnh táo và có chiến thuật nếu không sẽ bị cuốn vào nó nhưng mấy ai khi yêu thật mà còn tỉnh táo đc.
    Cáo của em có cái tật là rất hay vứt điện thoại lung tung, gọi là bệnh nan y rồi.
    Trưa nay em nhắn tin rủ đi ăn trưa, không thây reply, em nghĩ như mọi lần, cứ bình thường phi đến. Đến nơi đợi gần 20 phút không thấy xuống, lại phi lên . Hoá ra nó đang ăn ngon lành trên cơ quan. Nhìn thấy em nó sửng sốt hỏi :
    - Sao anh lại đến đây?
    - Em không nhận đc tin nhắn àh,
    - Em để dt trong cặp nên không biết, hôm nay hơi mệt nên em chỉ mong đến giờ ăn
    - Vậy thôi em ăn đi, anh về vậy
    - sorry anh nhé
    - Có gì đâu, em có biết đâu mà sorry
    Nói xong, em ra thang máy xuống, về lòng hậm hực ( công nhận mình cũng còn trẻ con thật , mặc dù biết không phải là lỗi của Cáo mà vẫn thấy bực)
    Về một lúc Cáo nhăn tin lại:
    - Sorry anh nhé, chiều đi ăn kem đi
    - ko sao đâu em, anh về nhà ăn cũng đc, chiều em về sớm ah
    - Chăc vậy vì hnay em cũng ko nhiêu việc lắm, có gì tối e nhăn tin cho nhé
    - ok, làm việc ngoan nhé!
    ....không thấy reply gì nữa

    Các anh ah, trải qua thời gian 6 tháng cưa cẩm, không hiểu sao cảm giác hứng thú ban đầu của em nó đi đâu mất mà em thấy rât mệt mỏi, với những Cáo xinh, giỏi,nhà giầu thì nó thường được chiều, chính vì vậy nó hay vô tâm, không để ý đến cảm giác của người khác. Mấy ngày gần đây, trong đầu em cứ tự hỏi: liệu lấy một người như vậy về làm vợ thì có dc không , hay là mình đi làm quần quật về rồi lại hầu hạ mẹ con nó thì chịu không nổi.

    Thật ra em cũng từng trải qua một vài mối tình, những người trước đây của em tuy không xinh , không giầu bằng Cáo nhưng lại rất yêu em, hết sức tâm lý , ở bên cạnh họ em cũng cảm thấy thoải mái và bình yên, chính vì thế mà sự kiên nhẫn trong tình yêu của em là rất kém.

    Em đang nản quá , chẳng biết có nên tiếp tục không nữa. Hay là mẹ kiêp, phang cho nó một phát rồi té.
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    tèo, đã có suy nghĩ như thế rồi thì chẳng còn yêu với đương gì nữa, ăn mau đi rồi phắn để tạo cơ hội cho mấy cu giai khác xứng hơn cậu
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  7. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người nhé, đúng là người ta toàn học để được yêu chứ mấy ai biết yêu cũng cần phải học.
  8. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phang nổi không? Nếu phang không thủng thì sẽ đảo chiều đó.
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bệnh này đơn giản là do chú chưa làm gái nó cảm thấy nó cần phải có chú, thấy nhớ chú.. yêu chú thật nhiều...nên nó cư xử như vậy thôi.
    Còn nếu bản tính là vô tâm, ít biết quan tâm đến suy nghĩ của người xung quanh thì phang được cứ phang...
  10. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi chơi với Cáo về , đã được đả thông tư tưởng, công nhận Cáo nhà em còn suy nghĩ sâu xa hơn em nữa, không vô tâm như mình tưởng. Hôm nay trước khi gặp Cáo em đã quyết sẽ nói hết suy nghĩ của mình cho Cáo, đông thời do thảm tình cảm của nó luôn, nếu nó dửng dưng thì có lẽ em cũng sẽ suy nghĩ theo hướng khác:

    - Em ạ, mấy hôm vừa rồì anh suy nghĩ về chuyện của mình, và anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh không biết liệu người vô tâm là em sau này có thể chăm sóc gia đình và bản thân hay không, nhưng điều quan trọng nhất là ngay cả với người em yêu như em nói mà anh vẫn không cảm nhận đc
    - Em không biết nói gì nhưng nếu anh cảm thấy như vậy thì anh quyết định luôn đi, dừng lại và chúng ta sẽ là bạn. Những điều anh nói thực sự sẽ làm tổn thương đén người khác đấy
    - Anh mới có suy nghỉ như vậy thôi, nhưng điều quan trọng nhất là anh luôn tự hỏi em có yêu anh thật không và điều đó làm anh mệt mỏi, anh ko tập trung làm việc được, biết là tìm đc người mình yêu thật khó nhưng khi tìm thấy thì lại mệt mỏi
    - Trước đây em chưa bao giờ nói yêu ai cả, và chưa lần nào em chắc chăn về tình cảm của mình như lần này. Thật sự ngay lúc này cũng có rất nhiều sự lựa chọn cho em, có những nguời hơn anh nhưng em đã chọn người em thích và cho em cảm giác, nếu anh là người ko tốt và làm em buồn thì đó là số phận của em. Anh có hiểu ko, cảm giác rất quan trọng, anh ngốc quá. Nhưng nếu anh đã biết trước kết cục thì hãy quyết định dừng lại đi để cả 2 đỡ buồn.
    - Anh chỉ cần biết đc điều đó thôi là đủ, còn những điều khác đều ko quan trọng hoặc quá quan trọng.
    .....v...v.....
    lúc về em nhăn tin:
    - Ngủ ngon nhé bà xã của anh
    Cáo nhăn lại :
    - Ngủ ngon ông xã<-------------Thanks bác Neubiettruoc.

    Hôm nay có thể ngủ ngon đc rồi, chúc cả nhà ngủ ngon.

Chia sẻ trang này