1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp hộ em ca này với. Cáo rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leo181, 26/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thật lãng phí sức chịu đựng..có qua có lại mới toại lòng nhau..ngồi đọc cái topic của bác mới thấy giống tình cảnh của e trước kia quá..gái kiểu này chỉ thích được nhận ko muốn cho nhiều...mình cho nhiều mà đek nhận được mấy nên ko thoải mái cũng đúng thôi..chưa kể tâm lý của nó bất cần mình, có biến là nó sút mình ngay.thế mới có câu yêu gái đẹp thì phải bản lĩnh..quan điểm của e là cái gì thoải mái mới làm không thoải mái thì cho phắn..ức chế nhiều thì điên mẹ nó mất..nói vậy thôi chứ chuyện của bác chưa có gì ghê gớm, tại bác xoắn quá thôi
  3. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có 1 ca thành công.Chủ thớt có thể post kỹ hơn quá trình để anh em trong cốc học hỏi
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vậy là được gọi là thành công à, chưa đâu.
    Đừng bảo anh nói xui, cảnh 2 đứa nói chuyện thế này thì chú còn cầm cự được cao lắm 1 năm nữa.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chớ bao giờ dại dột mà lại đi nói tuốt luốt tất cả mọi ý nghĩ trong đầu mình cho gái, chỉ nên hỏi gái nghĩ cái gì rồi mình nghe thôi bác chủ top ạ. Bác cong050 chỉ đưa ra vấn đề mà không đưa ra cách giải quyết, ngộ nhỡ vì cmt này của bác mà chủ thớt đái không ra thì tội của bác to thiệt to. [:D]
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ông anh bi quan thế ạ. Em thì thấy trong hầu hết các mối quan hệ đều có những giai đoạn "khó khăn" mà nếu cả 2 vượt qua được rồi thì tình cảm của họ sẽ dần đi tới "ổn định" và hạnh phúc. Chẳng có cái gì suôn sẻ hoàn toàn từ đầu chí cuối. Chuyện tình cảm cũng khó nói trước. Cứ phải xem thế nào đã. Chủ topic hãy lạc quan và bản lĩnh lên để giữ gìn tình yêu đẹp nhé. :)

Chia sẻ trang này