1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp ông anh em với. đảm bảo ca khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xomtrovedem, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ca này bố anh dậy 2 thuật trước mắt và hai thuật lâu dài

    Trước mắt: Rút lửa đáy nồi: diễn nghĩa thì đại khái bố anh bảo là ngừng tán, giảm thời gian gặp mặt gái, nhắn tin, điện thoại, chuyển công tác trọng tâm thành: làm bạn, có việc gì mới gặp mặt; tích cực hoạt động hậu quân địch, tăng cường ngoại giao (kết thân bạn bè cáo).

    Trước khi rời quê hương ra đi (lâu lắm rồi) bố anh có truyền cho 2 bí bíp quan trọng: "Gắp lửa bỏ tay người", "chọc gậy bánh xe" (mà từ hoa mỹ gọi là du kích đấy_du đãng+ bơm tàu = du kích) nhưng tâm phải sáng và không được lạm dụng. Thằng cao học không biết có tỉa được không đây.

    Lâu dài:
    Tán vài ba em trong vòng 5 tháng (cơ thằng Thạc sĩ giấy chắc làm nổi đấy)
    Nếu không làm nhà nước thì bỏ con mệ cái học thạc sĩ cho anh, tốn cơm gạo bố mẹ và tiền tài sức lực, cái này éo hợp với em nó, mà ông này vừa hiền +học cao học+trường sư phạm = thầng hâm.mofật.
    Bươn chải đi, kiếm tiền nhiều vào, mở rộng quan hệ hiểu biết xã hội đi. Tốt cho ông ấy và làm cho ông ấy chứ không phải làm vì em ấy. Em ấy có chăng vật phụ họa, tác nhân kích thích thêm cho công cuộc này.


    Tóm lại về lâu về dài là phải làm mình bóng loáng, sáng choang, có nội dung và thực dụng để có thể làm chỗ dựa cho em nó còn đang ăn học, lăn lộn với cuộc sống.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    85 mà còn dại gái thế à

Chia sẻ trang này