1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác góp ý cho tôi với 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huythangcahn

    huythangcahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    các bác góp ý cho tôi với 2

    Giờ tôi lại nói tiếp chúng tôi yêu nhau dc 6 tháng rồi.Tôi bảo về nhà cô ấy nhưng dứt khoát cô ấy ko chịu mà đòi về nhà tôi trước.Thực sự cô ấy có suy nghĩ giống tôi bởi nếu chúng tôi ko đến dc với nhau thì ngại với gia đình bạn bè.Tôi thì ko nghĩ j nhưng bạn bè của cô ấy ai ai cũng nghĩ tôi có vợ ở quê mới chết chứ vì cho răng tuần nào tôi cũng về quê(thực ra là tôi về thăm bố mẹ bởi ở quê chỉ còn có hai cụ già yếu rồi tôi rất lo).Giờ đây cô ấy định bỏ tôi.Các bác thử tinh xem từ khi yêu tôi đên nay cô ấy doạ bỏ tôi đến hàng trăm lần(điều này tôi hoàn toàn ko nói sai nếu sai tôi ko là con người).Liệu cô ấy có xứng đáng với ty tôi dành cho cô ấy ko.Tôi buồn lắm.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bác đúng là gà về thông tin thật , ai lại cứ mỗi lần post bài lại lập 1 topic thế , làm thế bị ban nick vì spam diễn đàn thì sao
    nói chung bác cần có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với em nó , theo em bác và em nó yêu nhau 6 tháng rùi nhưng chưa hiểu về nhau . bác ạ , khi mà yêu nhau ngoài tình cảm còn có lòng tin , mà cái quan trọng duy trì mối quan hệ tốt là lòng tin đấy . bác thấy đấy 1 đổi cô vợ có tính ghen tuông đâu phải là vì cô ấy ko yêu chồng đâu nhưng căn bản là người ta ko có lòng tin với người đó hoặc cố tình tưởng tượng ra , kết cục là đâu phải họ ko yêu nhau nhưng vẫn chia tay
    trong trường hợp của bác , nếu cô ấy muốn về nhà bác trước , hay cứ để cô ấy về , cho cô ấy hiểu - còn xứng đáng hay ko thì còn tuỳ chứ trong trường hợp này thì chưa đem ra so sánh ai hơn ai được bác ạ - nhưng mà gần như phải có sự thông cảm , và niềm tin thì 1 mối quan hệ tiến tới hôn nhân mới lâu bền , còn ko thì chỉ ở mức vớ vẩn và nhanh tan vỡ thui bác ạ
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bác đúng là gà về thông tin thật , ai lại cứ mỗi lần post bài lại lập 1 topic thế , làm thế bị ban nick vì spam diễn đàn thì sao
    nói chung bác cần có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với em nó , theo em bác và em nó yêu nhau 6 tháng rùi nhưng chưa hiểu về nhau . bác ạ , khi mà yêu nhau ngoài tình cảm còn có lòng tin , mà cái quan trọng duy trì mối quan hệ tốt là lòng tin đấy . bác thấy đấy 1 đổi cô vợ có tính ghen tuông đâu phải là vì cô ấy ko yêu chồng đâu nhưng căn bản là người ta ko có lòng tin với người đó hoặc cố tình tưởng tượng ra , kết cục là đâu phải họ ko yêu nhau nhưng vẫn chia tay
    trong trường hợp của bác , nếu cô ấy muốn về nhà bác trước , hay cứ để cô ấy về , cho cô ấy hiểu - còn xứng đáng hay ko thì còn tuỳ chứ trong trường hợp này thì chưa đem ra so sánh ai hơn ai được bác ạ - nhưng mà gần như phải có sự thông cảm , và niềm tin thì 1 mối quan hệ tiến tới hôn nhân mới lâu bền , còn ko thì chỉ ở mức vớ vẩn và nhanh tan vỡ thui bác ạ
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1:
    VD1:
    Ngày xưa 1 anh bạn đang cưa cẩm tôi cũng kể chuyện vợ suốt ngày viết đơn ly dị. Hơn cả trăm lần rồi em à, anh mà nói dối thì anh không là con người!
    Tôi ức quá chê anh chàng không hiểu tâm lý phụ nữ, tôi nói anh chàng ôm cô vợ vào lòng mà năn nỉ, an ủi gì đấy thì ai mà còn hờn giận cho được.
    Anh chàng chê tôi không hiểu tình thế.
    Hôm sau, anh chàng nhắn tin nói là ôm cô vợ thật chặt, không cho vùng vẫy bỏ đi, thế là hết giận và dù cãi nhau to như mọi lần, cô vợ không hề viết đơn ly dị gì cả.
    Hề hề, nhưng mà lão ấy có thương vợ đâu, nên một ngày mùng 2 Tết nọ lại đến rủ tôi đi cà phê và nói là cô vợ lại như mọi lần bỏ nhà đi không ai biết là đi đâu...
    Nghe chán chả buồn nói nữa. Cái chiêu tôi chỉ anh chàng chắc anh chàng chỉ áp dụng có mỗi một lần, mà chẳng hiểu là do thương vợ thật hay do thương tôi lúc ấy mà nghe lời tôi răm rắp.
    VD2:
    Anh bạn của tôi hiện tại, lúc đầu thì cũng supporting lắm,
    lúc nào cũng nhẹ nhàng nói là mọi chuyện sẽ tốt lên, em đừng lo nghĩ,
    lúc nào cũng nói là tại anh không biết cư xử mà em không yên tâm, lỗi ở anh hết
    lúc nào cũng trấn an là không có chuyện gì không hay đâu.
    Cho nên giai đoạn đầu thì anh chàng làm tôi yên tâm hẳn. À, không phải là yên tâm chắc cú là mọi việc sẽ tốt, mà là yên tâm là người kia cũng quan tâm xây dựng mối quan hệ như mình.
    Giờ thì anh chàng ngán ngẩm, mỗi khi tôi than vãn không biết mọi chuyện mai mốt có tốt không hay cân nhắc xem tiếp tục có tốt hay chấm dứt cho cả hai đỡ vướng bận thì anh chàng lại tơở dài sườn sượt càu nhàu là Lại nữa, nữa nữa nữa rồi, cứ vậy hoài, trời ơi, có gì đâu mà cứ vậy hoài, thôi đi, blah blah blah.
    Tôi mà thấy chuyện tốt đẹp thì tôi việc gì phải bất an?
    Vàng 2: Cô vợ kia và tôi cũng buồn lắm.
    Ai không muốn thấy sự việc suôn sẻ. Chấm dứt là giải pháp dở nhất chứ có ai mong muốn đâu? Nhưng không còn làm gì nữa thì lẽ dĩ nhiên là cái ý nghĩ chấm dứt kia nó chui vào đầu thôi...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1:
    VD1:
    Ngày xưa 1 anh bạn đang cưa cẩm tôi cũng kể chuyện vợ suốt ngày viết đơn ly dị. Hơn cả trăm lần rồi em à, anh mà nói dối thì anh không là con người!
    Tôi ức quá chê anh chàng không hiểu tâm lý phụ nữ, tôi nói anh chàng ôm cô vợ vào lòng mà năn nỉ, an ủi gì đấy thì ai mà còn hờn giận cho được.
    Anh chàng chê tôi không hiểu tình thế.
    Hôm sau, anh chàng nhắn tin nói là ôm cô vợ thật chặt, không cho vùng vẫy bỏ đi, thế là hết giận và dù cãi nhau to như mọi lần, cô vợ không hề viết đơn ly dị gì cả.
    Hề hề, nhưng mà lão ấy có thương vợ đâu, nên một ngày mùng 2 Tết nọ lại đến rủ tôi đi cà phê và nói là cô vợ lại như mọi lần bỏ nhà đi không ai biết là đi đâu...
    Nghe chán chả buồn nói nữa. Cái chiêu tôi chỉ anh chàng chắc anh chàng chỉ áp dụng có mỗi một lần, mà chẳng hiểu là do thương vợ thật hay do thương tôi lúc ấy mà nghe lời tôi răm rắp.
    VD2:
    Anh bạn của tôi hiện tại, lúc đầu thì cũng supporting lắm,
    lúc nào cũng nhẹ nhàng nói là mọi chuyện sẽ tốt lên, em đừng lo nghĩ,
    lúc nào cũng nói là tại anh không biết cư xử mà em không yên tâm, lỗi ở anh hết
    lúc nào cũng trấn an là không có chuyện gì không hay đâu.
    Cho nên giai đoạn đầu thì anh chàng làm tôi yên tâm hẳn. À, không phải là yên tâm chắc cú là mọi việc sẽ tốt, mà là yên tâm là người kia cũng quan tâm xây dựng mối quan hệ như mình.
    Giờ thì anh chàng ngán ngẩm, mỗi khi tôi than vãn không biết mọi chuyện mai mốt có tốt không hay cân nhắc xem tiếp tục có tốt hay chấm dứt cho cả hai đỡ vướng bận thì anh chàng lại tơở dài sườn sượt càu nhàu là Lại nữa, nữa nữa nữa rồi, cứ vậy hoài, trời ơi, có gì đâu mà cứ vậy hoài, thôi đi, blah blah blah.
    Tôi mà thấy chuyện tốt đẹp thì tôi việc gì phải bất an?
    Vàng 2: Cô vợ kia và tôi cũng buồn lắm.
    Ai không muốn thấy sự việc suôn sẻ. Chấm dứt là giải pháp dở nhất chứ có ai mong muốn đâu? Nhưng không còn làm gì nữa thì lẽ dĩ nhiên là cái ý nghĩ chấm dứt kia nó chui vào đầu thôi...
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cho cô ta lượn đi vì tôi suốt ngày doạ bỏ.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cho cô ta lượn đi vì tôi suốt ngày doạ bỏ.
  8. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    sao bác kô nói thẳng với cô ấy đi.hay bác có khúc mắc gì.hay bạc sợ cô ấy lại doạ bỏ bác vì bố mẹ bác quá già.nếu như thế thì sút đi là vừa bác ạ
  9. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    sao bác kô nói thẳng với cô ấy đi.hay bác có khúc mắc gì.hay bạc sợ cô ấy lại doạ bỏ bác vì bố mẹ bác quá già.nếu như thế thì sút đi là vừa bác ạ
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    1. Việc 1 người con gái yêu và muốn tìm hiểu kĩ càng về hoàn cảnh người yêu mình là 1 chuyện bình thường, cực bình thường nên cô ta đòi về nhà bác là đúng.
    Chưa kể, nếu về nhà bác xong, thấy đúng là bác chưa vợ (cái này có thể đang nghi vấn?) thì sau đó bác về nhà cô ta cũng đâu sao? Hay bác có dớp gì? Gái luôn đòi hỏi và bất an, chiều gái là bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của zai bác ạ/
    2. Gái thường cảm thấy tình yêu nó mong manh hơn zai nên dẫn đến lo sợ, mà lo sợ thì hay phản ứng 1 cách có thể tiêu cực. Nếu bác làm cho cô ta thấy yên ổn và an tâm thì hiện tượng này sẽ giảm dần. (chắc làm sao thì em khỏi cần dạy bác),
    Nói chung là cũng tại bác thôi.

Chia sẻ trang này