1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác, Hãy bàn về Ngoại ngữ với tui !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_n_knife

    gun_n_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác, Hãy bàn về Ngoại ngữ với tui !

    Các bác thân mến !
    Tại sao chúng ta lại bị các em Ngoại Ngữ nói xấu mình như thế trong khi các em có gì là hay ho đâu !
    Nghe nè :


    Con gái ngoại ngữ rẻ tiền
    Ai mà đầy ví, Em liền theo ngay !

    Còn nữa :

    Ai ơi nhớ lấy câu này
    Nếu yêu Ngoại Ngữ có ngày kêu oan !


    Các bác ạ !
    Cứ lấy em làm ví dụ

    Yêu em từ năm mười sáu tuổi
    Cho đến bây giờ ngoài hai mươi !
    Thế mà :

    Bây giờ em thích đi xe máy
    Xe đạp em chê, *** có đề

    Nó tham thế không biết !
    Nhớ lại ngày xưa, khi ta hết tiền ta cắm :

    Quần anh nay đã cắm rồi
    Lấy đâu mà mặc để ngồi bên em !

    Thưa các bác, em không tiếc vì nó đá em mà em chỉ tức mỗi cái
    là nó đá em khi mà em chuẩn bị đá nó ! TỨC ĐÍU CHỊU ĐƯỢC !

    CÒN NỮA !ai muốn biết không ?

    Nhớ em như nhớ thuốc Lào
    Khói vào trong phổi, nhớ vào trong tim
  2. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng NN đây. Mà sao mấy ông bên này rỗi hơi nói lắm về NN thế không biết? Kỉ niệm một thời xương máu hay sao mà đến bây giờ vẫn cay hả??
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  3. gun_n_knife

    gun_n_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cay chứ bác, bác cứ rơi vào tình trạng như em xem nào, có khi còn cay hơn ấy chứ !
    Bảo rằng không có tình cảm với nhau thì thôi, đằng này hơn sáu năm, nó lừa em, nó làm em nghèo khổ,nó câu của em không biết bao nhiêu...
    Không cú làm sao được !
    Chẳng phải tui cay cú gì đâu mà tui chỉ mong các bạn không bị kừa như tôi mà thôi .

    Các em ngoại ngữ có tiếng là tham mà lị !
    Các em ngoại ngữ rất tham
    Có tiền rủng rỉnh, xin làm người yêu !
    Nhớ em như nhớ thuốc Lào
    Khói vào trong phổi, nhớ vào trong tim
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chít, ai bảo đâm đầu vào yêu.......
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đúng rùi, ngu thì chít chứ bệnh tật gì. Đã bị lừa lại còn "chim cú" lên đây khoe toán loạn cho người ta cười , é .......

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  6. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Mà lại còn mắc cái bệnh vơ đũa cả nắm nữa chứ!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  7. gun_n_knife

    gun_n_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng tôi không khôn ( chứ không phải là ngu ) !
    Không khôn nên mới yêu nhầm con nhỏ Ngoại ngữ !
    Không khôn nên mới bị nó sút cho tung mông !
    BẤT HẠNH QUÁ !
    Thế là tui bị đá rồi
    Giờ tối thứ bẩy biết ngồi với ai

    Nhớ lần trước thằng bạn tui bị đá tui an ủi nó trong quán rượu :
    Đã bị nó đá thì thôi
    ĐI tìm em khác, tuyệt vời hơn không !
    Thôi ! làm chén nữa đi ông
    Uống cho quên hết !Uống không cần tình !
    Nhưng bây giờ thì .... !
    Nhớ em như nhớ thuốc Lào
    Khói vào trong phổi, nhớ vào trong tim
  8. gun_n_knife

    gun_n_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui giả vờ đấy !
    Hôm trước tui còn có tư tưởng :
    Bây giờ đã bị đá rồi !
    Hết cảnh chờ đợi, hết ngồi tương tư
    Phen này tui hoá thành sư
    ĐI đường gặp gái, lừ đừ mà đi
    Đàn bà thì để làm chi
    Yêu nó, nó đá ! Còn gì là ...MÔNG !
    Hôm nay :
    Tui đứng ở nhà chờ xe buýt
    Có một nàng huýt sáo đi qua
    Nàng đi như một bóng ma
    Tui phê lòi mắt ! Thế là tui YÊU !
    THẬT LÀ BUỒN CHO NHỮNG KẺ GIAN ÁC CHỈ MONG CHO NGƯỜI KHÁC ĐAU KHỔ !
    Cả một lũ dã man độc ác !
    Yêu đi rùi biết !
    Nhớ em như nhớ thuốc Lào
    Khói vào trong phổi, nhớ vào trong tim

Chia sẻ trang này