1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy bình luận giúp em một câu nói khá hay:

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy bình luận giúp em một câu nói khá hay:

    Các bác ơi! Tui là một thành viên không phải mới mà cũng chẳng phải cũ. Tui xin các bác bình luận giúp một câu mà người yêu em tặng:
    "Nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh."
    Các bác có thấy câu đó hay không? Nếu thấy đúng thì các bác bình luận hoặc cho một vài ví dụ để em nghiên cứu nhé.
    thank you!
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giờ đến giờ vào học rồi, em hẹn bác chiều nay em sẽ bình và đối cho bác một câu nhá

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. thorn_bird318

    thorn_bird318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu này không thể là phát biểu của người tham công tiếc việc. Nó chỉ là sản phẩm của những người nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm (như tớ) mà thôi. Hiểu làm gì cho nó ngớ ngẩn ra.

    THORN - BIRD
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời đây
    Câu này chẳng qua nó cũng tương đương như một câu nói củ chuối trong ngày mà thôi
    trong khi người yêu bác đang đi cùng bác chắc đầu óc sướng quá đâm ra củ chuối ~~~? phát phôn củ chuối
    Mà lúc đấy bác cũng đang sướng, cũng củ chuối nốt ~~~> thấy câu này hay
    Mà nói cuối cùng em nói thế này cũng củ chuối nốt....

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến nỗi củ chuối lắm. Tui thấy rất nhiều người nói câu đó hay và đúng đó chứ. Đúng là Tui để lộn đất rồi. Đất Thuỷ lợi khô khan quá.
    Still loving you
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp cậu chưa nhìn hết các phương diện rồi, giờ tớ phải đi học
    hẹn cậu sáng mai tớ sẽ làm nó hết khô khan ngay nhé

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đây không hẳn là một câu tâm đắc , bởi vì với một câu ý tứ thế này thì Xuân Diệu đã nói một câu hay hơn , mạnh mẽ hơn và thấm sâu lắm rồi trong chúng ta
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
    Đơn giản thôi , Thuỷ lợi có thể khô khan nhưng mà cũng còn tuỳ cái. Cái câu này , nói chung , đặt giữa củ chuối và tâm đắc thôi. Nếu thích, nên vào Mỗi ngày một câu tâm đắc , có lẽ bạn sẽ tìm được nhiều câu hay và mọi người sẽ cho ý kiến nhiều hơn nữa, bạn ạ!!!!!
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Vote cho HCX 5* vì mấy câu nói này nhé. Hơ hơ, nhìn thế mà biết bênh vực cho dân Thuỷ Lợi gớm nhỉ. Thank you VM
    S_Holland_GRSP
  10. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tui cũng là dân Thuỷ Lợi, nhưng tui chẳng bênh Thuỷ lợi đâu. Không chỉ mỗi vụ này mà tôi nói như vậy, Ngoài ra còn nhiều chuyện khác cơ. Các bác thử so sánh với box của trường khác xem.
    Still loving you

Chia sẻ trang này