1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy bình luận giúp em một câu nói khá hay:

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại bé cái nhầm, chú không biết rằng các nhân vật lãng mạn ngày xưa của box giờ đã đi xa hoặc không viết lãng mạn nữa, dòng đời mà. hồi xưa cũng lãng mạn lắm đấy nhưng mà do xô đây mà thôi
    Để lúc nào anh hứng lên anh viết cho chú nhá ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác ranger nay lạ thật! Bác đã bao giờ có hứng đâu mà nói là khi nào có hứng thì viết. Lại còn đặt điều là ngày xưa lãng mạn. Tui hay lên ttvn lắm mà. Vả lại, bây giờ có nhiều con gái hơn ngày xưa nhiều. Chẳng qua các bác quản lí mạng không tìm được chủ đề hay mà thôi. Tui góp ý thẳng thừng đó./
    Still loving you
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hè hè cảm ơn nhá, em thì chẳng bao giờ có hứng cả mới chết chứ
    dạo này dòng đời nó xô đẩy nên cảm hứng nọ tụt xuống không kéo lên được nữa bác ạ
    ặc ặc các box trường khác còn đang mơ ước về box mình đấy bác ạ, nhưng mà hình như em đang tự kiêu quá nhỉ

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy là tốt rồi. Tuy box trường mình cập nhập liên tục nhưng bài viết chưa được sâu. ok?
    Still loving you
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cái câu mà gadatinh đưa ra chẳng có cái quái gì là củ chuối cả.
    Chỉ có cái câu này của thằng Ranger mới là củ chuối này
    CỨ làm như có mỗi chú đi học ấy mà cứ phải khoe mãi.
    A! Hay là ngày xưa ko được đi học, giờ được đi học nên...sướng, cứ phải khoe lên.
    Nhưng dù sao chú chăm học thế là tốt. anh cũng mừng....
    Mà bây giờ lại chuyển sang bàn luận về chất lượng Box mình à?
    Dạo này ít bài kinh khủng! Buồn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em ghét đứa nào chỉ muốn đọc các thành quả do người khác gây dựng lên
    Giỏi thì viết bài nào nó chất lượng cái coi nào
    Mà không hiểu bác nào bỏ dính chủ đề How earn the HWRU rồi nhỉ

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác. Cám ơn lucky đã nói hộ tôi. Dù gì cũng phải cảm ơn tất cả mọi người. Tôi đâu chỉ cần những lời khen. Các bác chê tôi cũng được mà. Nhưng chê thì nên đúng một chút. Được như vậy tôi sẽ cảm ơn dài. Thế còn câu ở chữ kí của tôi thì thế nào???
    Câu đầu tiên tôi nói ra thực ra là tôi rất thích đó. Tôi thích từ ngày còn bé cơ. Càng ngày tôi càng thấy đúng. Nó không chỉ đúng trong tình yêu mà còn đúng cả trong cuộc sống đó. Có bác nào muốn cuộc sống mình phẳng lặng không vậy. Dĩ nhiên không ai muốn mình như một thầy tu đúng không????
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống phẳng lặng hả bác
    Em cũng chưa hiểu rõ lắm thế nào là cuộc sống phẳng lặng nữa, sống phẳng lặng có phải sống bằng lòng với chính mình không hả bác, sống với những gi mình có, không cầu toàn, bằng lòng với hiện tại
    Em thích sống yên bình hơn ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi bác ạ . Có những người không muốn bon chen trong một XH bất công mà về ở ẩn dạy học như Nguyễn Khuyến và Tú Xương. Nhưng có những con người lại Vĩ đại như *****. Bằng phẳng hay không không quan trong. Quan trọng là mình sống như thế nào mà thôi. Nếu cố gắng thực hiện những điều mình muốn thì cuộc sống vẫn tươi đẹp, mặc dù nó chẳng khó khăn, sóng gió gì cả .
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hay là mọi người biến topic này thành một topic chuyên bàn luận về câu tâm đắc đi. Nếu lười chưa muốn viết thì cứ viết ở Mỗi ngày một câu tâm đắc.
    Còn muốn bàn luận sâu hơn thì viết vào đây, ok?

Chia sẻ trang này