1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy bình luận giúp em một câu nói khá hay:

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ai za ! Lâu lâu mới quay trở lại phát , lại thấy có vấn đề tranh cãi he he ?? Lại vấn đề muôn thuở nhỉ các bác nhỉ : Bài không chất lượng , ... , và rồi lại nhưng câu như hồi trước : có giỏi thì post bài có chất lượng đi ... ???
    Như thế thì chắc là sẽ phải bắt đầu lại từ cái điểm , từ cái vị trí : Thế nào là một bài chất lượng nhỉ ???
    He he ....
    Lâu lâu không lên box , thấy khó bắt nhịp đấy , nhưng mà thằng em này sẽ cố . :D , bắt đầu thời gian quay trở lại và gắn bó với box Thuỷ Lợi thân yêu :D .
    Còn về mấy cái câu các bác đem ra bình luận ý hả ??? Chỉ là đúng với từng người mà thôi ??? Cho nên khi nói nên nói là : Theo tôi , với tôi ... Hehe ....
    Người ta nói, không , phải là có một số khá đông đảo nói : Trong tình yêu cần có cả lí trí . Và như vậy thì có thể nhận xét cái câu : Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu , made in bác gadatinh9999 một chút ... ( Tất nhiên là trên ý kiên của bản thân tui :D ) .
    Cái gì gọi là vĩnh cửu . Vĩnh cửu là gì ? Phải chăng là sự tồn tại mãi theo thời gian và không bao giờ chết . Nếu vậy thì : Tình yêu của Romeo và Juliet có thể nhận xét như sau : Tình yêu đó chết , đơn giản vì con người đó đã chết . Nhưng nó lại không chết vì mãi đến bây giờ người ta vẫn thường bàn đến nó vậy ( hay dơn giản hơn là tình yêu của nàng Tô Thị đã được The Wall phổ ra bài hát về 1 người đàn bà hoá đá vậy ) . Như vậy : Tình yêu có cả chết và không chết . Chết về những thể xác ( vật chất ) và không chết về tinh thần .
    Chỉ có những giây phút vinh cửu của tình yêu ??? Cái gì đây ? Thế nào là giây phút vĩnh cửu của tình yêu . Thử nghĩ xem : Hàng giây , hàng giây cứ trôi qua và không thể níu kéo được . Nụ hôn chính vì thế mà cũng đến hồi phải dứt , Cái lúc bắt đầu hôn, trong nụ hôn thì cảm thấy lâu lâu vì đâu có ai biết được lúc nào sẽ kết thúc ( tình yêu cũng như thế thôi ), nhưng mà khi nó kết thúc rồi , kẻ thì tiếc nuối , kẻ thì như thoát nợ . Và như thế , mọi thư đã lại trôi qua ??? Như vậy , thì đâu có thể là vĩnh cửu ??? Tức là không thể có giay phút vĩnh cửu của tình yêu ???? Nói như vậy đâu phải đúng ??? Lại quay về thí dụ trên : Tình yêu của hai con người nổi tiếng vẫn còn . Và cái lúc họ bên nhau , cái "giây phút" bên nhau trước khi chết , còn mãi đến bây giờ , ai cũng biết . Tức là nó có sự vĩnh cửu đó .
    Mọi thứ hiện hữu có tính chất vĩnh cửu và không vĩnh vửu ...
    He he he he he he ... Chỉ là chơi đùa tí thôi mà . Đừng giận nhé ,


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  2. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác chó sói nói cũng đúng đó chứ? Nhưng chỉ đúng một chút thôi bác ơi. Bác có biết những nhân vật mà bác nêu ra chỉ là hình tượng thôi hay không? Nào là chuyện tình của R&J, nào là nàng Tô hoá đá chờ chồng, tất cả đều không có thật. Đúng là cái gì cũng không thể tuyệt đối được, cũng phải có ngoại lệ. Nhưng theo gã thì cả hai câu của gã đề ra đều khá đúng, và đa số sẽ nhận thấy như vậy.
    "Nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh"
    Như lần trước gã đã post rồi, các bác cứ thử nghĩ xem, nếu cứ sống bình lặng thì khác nào là một đứa trẻ con. Chúng chẳng phải suy nghĩ gì cả, chẳng sợ vướng bận chuyện gì, chẳng buồn gì cả... hoặc sống như một cái cây cảnh. Cây cảnh chỉ việc chờ mỗi buổi sáng là được "ăn, uống" và sống cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác. Các bác chắc sẽ lại nói là nhưng chúng ta sống cũng có tình yêu nữa chứ gì? Con người khác cây là có yêu, ghét chứ gì? Vậy tôi hỏi: Trong tình yêu mà không có chút sóng gió thì có nghĩa lý gì? Thì các bác sẽ chẳng hiểu hết được người mình yêu.... Túm lại là gã rất ghét sống mà quá bình lặng.
    "không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu"
    Câu này mà còn phủ nhận ư? Các bác thử nghĩ lại coi, có tình yêu nào mà vĩnh cửu không. Đừng nêu lên ví dụ trong cổ tích nhé. Theo gã được biết dù có yêu nhau đến đâu, lâu đến mấy thì cũng không thể vĩnh cửu được. Sẽ có một lúc nào đó một giai đoạn nào đó chán nản. Tuy nhiên người nào biết vượt qua thời điểm đó thì sẽ hạnh phúc vui vẻ. Còn giây phút vĩnh cửu của tình yêu ư? Nếu mà một kỉ niệm nào đó làm các bác không thể nào quên. Đó chính là giây phút vĩnh cửu của tình yêu đó.
    Gã mạn phép viết vài dòng vậy thôi. Các bác cứ phản hồi.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  3. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thế còn đây thì sao. Bác nào thấy hay, không hay, đúng, không đúng thì cho gã biết nhé. Cảm ơn các bác đã tham gia box này.
    Chưa cần đến 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Này này ! Bác sưu tầm mấy câu này ở đâu rồi lôi ra viết vậy ???
    Với cái câu trên thì tôi cũng đã nói : Chỉ là 1 chút phản bác hài hước ...
    Còn câu này thì tôi không tham gia bình luận , vì tôi cũng thấy đúng ... Không có ý kiến .
    Còn về chuyện " bình lặng " của cuộ đời ... Theo tôi nên thu hẹp nó lại một chút ... Trong cuộc sống cần có những vấp ngã , cần có những sóng gió , khó khăn để con người vượt qua , và sau đó con người sẽ trưởng thành và sẽ lớn lên rất nhiều ... Tuy nhiên nếu 1 cuộc sống mà lúc nào cũng phải đương đầu với khó khăn , với sóng gió liên tiếp ... Lúc đó , người ta khẩn cầu , người ta mong muốn lắm chứ một giây phút bình yên , một giay phút bình lặng để nhìn thấy cuộc đời nó tươi đẹp chứ không đầy đau thương , để thấy thế nào là sau cơn mưa trời lại sáng . Vẫn biết rằng chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng ... Nhưng , trong cơn mưa , ai biết được sẽ có những chuyện gì xảy ra ... ??? ( Nói đến người mà chỉ gặp toàn khó khăn thôi thì cũng khó mà tìm ví dụ đấy , thu hẹp lại là trong những lúc gặp và đương đầu với khó khăn thì đúng hơn ) ...
    Tôi nói đến điều này để nói thêm một câu nữa của bạn ... Đừng nói " Tôi ghét cuộc sống bình lặng " ... Điều đó có thể cho thấy cuộc sống bạn đang sống là một cuộ sống bình lặng , bạn muốn có thêm sóng gió , có thêm khó khăn ... Nhưng , đừng để đến lúc gặp sóng gió , gặp khó khăn thật sự rồi , đau đầu suy nghĩ và không ra được và gục ngã thì đến lúc đó lại nghĩ đến những ngày sống bình lặng ....
    Nên quý trọng những giây phút bình lặng mình đang có ... Vì nó thực sự sẽ chẳng kéo dài bao lâu đâu ... Rồi sẽ lại đến lúc trời đổ mưa mà ...


    Tôi là tôi và không là ai khác
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tuấn chó sói này hay thật đó. Gã nói là lên box này để bình luận thì bình luận cơ mà. Đâu có ai đưa ra những câu nào để bình, vậy thì gã phải đưa ra chứ.
    Mong mọi người hãy đưa ra câu hay để bình. Đồng thời cũng nên bình ngay câu đó ở dưới. Như vậy sẽ hay hơn. Anh em vào phản biện hoặc đồng tình....
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  6. ericdan

    ericdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin mời bình luận câu này nhé:
    Hãy nghĩ tốt về mọi người, xung quanh ta sẽ toàn là người tốt.
    Có thật là thế không nhỉ, nhất là trong cuộc sống ngày nay khi mà con người bị mất lòng tin vào nhiều điều?

    Đ@8 - call to heart

  7. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Câu này cũng có cái đúng của nó ... Vì sao phải nghĩ tốt vì những người xung quanh ... Khi nghĩ tốt về những người xung quanh thì ta sẽ thấy được 1 điều rất đúng : Trong mỗi con người , ai cũng có 1 phần : phần tốt . Dù có là người xấu đến mấy . Cũng chính vì thế mà tôi rất đồng tình với 1 câu nói :" Nên nhìn người khác bằng tâm chứ đừng bằng con mắt .... Hãy động não lên để suy nghĩ chứ đừng vội kết luận điều gì về người khác " .
    Đây cũng có thể nói là dựa trên quan điểm : Bao dung và độ lượng vậy ...
    Nhưng nếu nói : xung quanh ta sẽ toàn là người tốt thì lại không đúng . Vì trong cuộc sống : có người tốt và có người xấu . Trong con người tốt , cũng có những cái xấu ... và trong con người xấu lại có những phần tốt . Hay trong một con người có cả tốt và xấu ... không có người chỉ tốt , và cũng không có người chỉ xấu .


    Tôi là tôi và không là ai khác
  8. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    CAU NOI NAY CO GI LA HAY DAU MA MOI NGUOI PHAI BINH LUAN NHI?
    MINH THAY DAY LA MOT CAU NOI QUA BINH THUONH
    HE!HE!HE!HE!HE!HE!HE!

    HUNGER IS CURRED BY FOOD, IGNORANCE BY STUDY!!!!
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    À ! Về vấn đề bình luận thì chỉ là mỗi người bình luận theo ý kiến của mỗi người ... Khi bình luận là đã bao hàm cả những gì người đó tích luỹ được , cả những câu nói trong đó ... Thực ra tôi không có câu gì để đem ra bình luận cả vì tôi không nhớ được những câu đó , tuỳ từng hoàn cảnh , tuỳ từng tình huống mà thích hợp với một cái gì đó... Chứ câu nói thì tôi không bao giờ sưu tầm , cũng chẳng bào giờ là nhớ được cả ... Có những câu nói do mình nghĩ ra và suy nghĩ nhưng chỉ là trong những lúc nào đó thôi chư không thể cả đời được vì thế lại quên .... Chỉ nhớ cái cốt lõi cái kết quả , cái nhận ra mà thôi ...


    Tôi là tôi và không là ai khác
  10. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ tốt về mọi người, xung quanh ta sẽ toàn người tốt.
    Một câu khỏi bình luận nhiều, chúng ta hãy sống tốt với mọi người, bạn bè thì chúng ta cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công. Có những người luôn nghi ngờ, luôn đa nghi. Những người đó chẳng thu được gì nhiều cả ngoài sự không tin tưởng của những người khác.
    Riêng đối với tôi, tôi luôn áp dụng câu đó trong thực tế. Tôi tin là khi mình sống tốt, hay nghĩ hẹp hơn là nghĩ tốt về những người xung quanh thì mình không bị phụ. Nếu có chăng chỉ là những sự hiểu lầm, để rồi thời gian sau đó người đó sẽ nghĩ tốt về mình.
    To Casau: Hãy nghĩ về câu nói đó sâu hơn đi. Nó sẽ giúp ta nhiều điều đó. Đừng ích kỉ quá.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Chia sẻ trang này