1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy bình luận giúp em một câu nói khá hay:

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    gadatinh9999 a . Tôi nhớ trong 10 điều răn của Phật có 1 câu như thế này ... Tôi không nhớ được roã ràng câu đó , nhưng ý của nó thì thế này ... : Làm điều tốt cho người khác mà mong chờ sự đền đáp là tính toán , mưu cầu lợi ích cho mình . Có nghĩa là gì ? Tức là hãy sống tốt bằng chính cái phần tốt nhất trong bản thân và con người mình vốn có , không phải là làm nhiều điều tốt để mong rằng người ta đền đáp cho mình . Đối tốt với mọi người xung quanh , với vạn vật xung quanh bằng chính trái tim mình .


    Tôi là tôi và không là ai khác
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại về chuyện tình yêu vĩnh cửu mà Tuanchosoi và mọi người bàn luận, HCX nhớ lại một bài thơ cũ kỹ , chỉ type lại , không có ý kiến đâu. Đến giờ HCX vẫn chưa hiểu thực sự tình yêu là gì,nen không có ý kiến được:
    Tình cổ tích
    "Bất tử là mối tình cổ tích"
    Ngàn năm rồi ngàn năm đã qua
    Vẫn muốn thuở nồng nàn như thế
    Trong trái tim hoàng tử luôn nhắc khẽ
    Đi tìm đi công chúa của lòng mình
    Đã đi qua bao thế hệ đã sinh
    Mỗi khi trang sách mở ra
    vẫn tươi rói là mối tình cổ tích
    Trong sáng thiết tha như màu xanh ngọc bích
    Hoàng tử và công chúa
    vạn kiếp rồi vẫn cứ thương nhau
    Gấp sách rồi, sao lấp lánh đêm thâu
    Em nghĩ đến anh, đến tình yêu nhân thế
    Thì thầm em hỏi khẽ:
    Liệu có còn những mối tình cổ tích giữa nhân gian?
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy post tiếp à . Vậy tiếp tục nhé :
    Thử nghĩ xem sao :
    Đã có ai từng nghĩ mình là một con người bình thường trong xã hội chưa ??? Từ đó , liệu có ai biết : Sống để làm một con người bình thường khó khăn đến mức nào không ??? Hay thực tế lại là rất đơn giản ?????


    Tôi là tôi và không là ai khác
  5. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ngía vào đây xem tý, yem nói trước là yem không phải Thuyloi'''' s student đâu nhé. Em vào xem các bác thế nào thôi đặng về còn học tập. Xem thấy sao chủ đề này có nhiều bài mang tính triết lý zậy.
    Đầu tiên, phải kể đến câu nói của bác gadatinh9999, em thấy câu này khá đúng đó chứ, có gì chuối đâu. Cuộc đời của mỗi con người là do chính người đó quyết định, tự tạo cho mình một hay vài ba điểm nhấn trong cuộc đời, dù không ai biết đến nhưng tự mình hiểu, tự mình thấy hài lòng là đuợc rùi. Tất nhiên đừng nên làm gì bậy bạ, xâm hại đến người khác. "Điểm nhấn" mang tính tích cực chứ không phải rồ lên làm điều bất bình thường đâu.
    Thứ 2, bac tuanchosoi, có nói thế nào là một cuộc sống bình thường? Nhưng em hỏi khí không phải, bình thường về mặt gì ạ? Vật chất hay tinh thần?? Còn nếu nói chung chung thôi thì chữ "bình thường" ở đây không phải là chữ "bình lặng" của bác gadatinh9999 có đúng không ạ??
    Vậy thì cuộc sống bình thường, nếu nói "chuối" thì đó là một cuộc sống của một con người bình thường trên mọi phương diện. Còn "chuối tiếp" thì con người bình thường là con người tự họ cảm thấy cuộc sống của họ bình thường
    Theo em thì câu hỏi của bac tuan rất khó nói bằng lời, cũng giống như nhiều câu khó khác, như "bạn hiểu thế nào là hạnh phúc??". Có thằng đã trả lời "Là được gãi vào chỗ ngứa!!".
    Mỗi người có một quan niệm riêng. Cái chính không phải bàn luận câu nói nào đúng hay sai, hay or dở, chuối hay không chuối mà phải bàn luận xem ý nghĩ của nó như thế nào trong thực tế.l
    <P>Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ</P>
    <P>Quanh co lối mòn hoa dại nở</P>
    <P>Chỉ mình em bên anh bên anh</P>
    <P>Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ</P>
    <P>Ta chia tay những ngày xuân để hát...</P>
    <P>Tháng tư về.... </P>
    Được doraemon1984 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 31/03/2004
  6. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao lại xuất hiện những câu : Mày điên à . Hoặc người đó bị điên . Hoặc nói về 1 người nào đó là không bình thường trong xã hội ....
    Nếu thế có tồn tại hay chăng 1 con người bình thường nhất trong xã hội ...
    Chính vì 1 người 1 ý ... Và mỗi bản thể đều khác nhau , không có gì giống nhau , nên có lẽ không hình thành nên cái gọi là "con người bình thường " chăng ???


    Tôi là tôi và không là ai khác

Chia sẻ trang này