1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC HÃY CHO EM MỘT LỚI KHUYÊN !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái àh. Không biết tại sao mình lại quan tâm tới cái chuyện này của bạn. Có lẽ mình đã quá nhiều chuyện rồi chăng.
    Mình đã gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Bản thân mình là con trai, Mình ko biết khi người khác yêu thì sao chứ mình có yêu bạn gái thì mình cũng ko bao giờ có cái kiểu đề nghị sống thử như thế cả.
    Đó là điều tối kỵ trong tình yêu. Anh ta cũng đã lớn tuổi và tới tuổi lập gia đình rồi thì có lẽ ko có gì phải ngại gì cái chuyện đến nhà bạn xin cưới hỏi.
    Mới quen có 1 năm mà anh ta đã muốn tiến nhanh đến vậy. Sau đó anh ta còn quen tới hai người nữa trong một năm. Liệu bạn có tự hỏi tình cảm anh ta dành cho bạn nó có sâu nặng như vậy ko. Thông thường khi chia tay người yêu con người ta thường mất một thời gian dài để có thể nguôi ngoai. để có thể mở lòng ra yêu tiếp được.
    Còn nữa. Trong khi quen anh ta có dẫn bạn về giới thiệu cho gia đình biết chưa, Hay là bạn chỉ có biết mỗi mình anh ta mà thôi. Những mối quan hệ của anh ta như thế nào. Bạn có biết rõ về anh ta nhiều ko. Hay là bạn chỉ nghe mình anh ta kể thôi.
    Các bạn nữ thường hay dễ động lòng trước những lời ngọt ngào. Đánh vào tâm lý thương người của phụ nữ. Anh ta sẽ lấy được sự thông cảm của họ.
    Mình có biết một vài người, họ cũng là bạn của mình. Mặc dù đã có vợ nhưng họ lại nói dối là chưa có vợ, Họ thề non hẹn biển đủ điều mà ko biết ngượng vì họ có yêu đâu. Chỉ lấy phụ nữ như là món đồ chơi tiêu khiển của họ. Thế mà nhiều cô gái lại tin , yêu hết mình .
    Chính vì họ ko có tình cảm nên họ mới đủ tỉnh táo , dẫn dắt theo ý muốn của họ. Thường thì họ có sức hút rất lớn đối với các cô gái , hơn nhiều những chàng trai chân thành , hiền hậu.
    Vì thế mới gọi là sở khanh. còn những người chân thành thì thường đơn phương đau khổ mà ko được đáp lại.
    Nói như thế để cho bạn hiểu thêm rằng., Có những điều rất là đep đẽ nhưng suy cho cùng có thể chỉ là giả tạo, như phù vân mà thôi.
    Nếu có người yêu ban thực lòng thì người đó sẽ là người luôn bên bạn những lúc bạn buồn. Lo lắng cho bạn mà không cần bạn đáp lại. Chỉ cần bạn vui là họ cảm thấy vui rồi.
    Mình thấy anh chàng này ko có một điểm nào để chứng tỏ anh ta yêu bạn thật lòng cả.
    Có lẽ mình cũng hơi nhiều chuyện. Đó chỉ là cảm nhận của mình mà thôi. Còn bạn, bạn cũng sẽ biết và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Chúc bạn vui
  2. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay thiệt là hay ha

  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Những gì bạn nói là những gì tớ đang suy nghĩ. Tớ là một đứa dám thành thật với tình cảm của mình. Tớ đã rất khó khăn sau khi chia tay anh ây. Như mọi người nhận xét chính xác là anh ấy từng trải. Có thể nói thì mọi người không tin nhưng với tớ tiền bạc thường lắm ( mặc dù thực tế tớ đã cày kiếm tiền từ ngay năm đầu và bi giờ vẫn cố gắng để tự mình kiếm nhiều tiền hơn) Vì thế tình y tớ dành cho anh ấy không hề bị tác động bởi tiền bạc.
    Thật lòng nha tớ cũng mún cho anh ấy một cơ hội. Không phải tớ cố đấm ăn xôi hay không kiếm được một ai khác.... Đôi khi tớ kho hiểu nổi mình nữa. Tớ chỉ nghĩ là khi cho ai đó một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội.
    Nhưng tớ băn khoăn rằng liệu mọi thứ có đi đến đâu không bởi một điều chắc chắn rằng tớ sẽ không bao giờ phụ thuộc vào người khác ( mặc dù sự thực là tớ cần một bờ vai để nương tựa). Thực sự thì phụ nữ có thể hi sinh nhiều thứ và với tớ thành công lớn nhất của người phụ nữ cuối cùng vẫn là gia đình, nhưng nếu vì đích đến đó mà mình phải thay đổi suy nghĩ ,lập trường , con người mình thì tớ không thể. Tớ muốn mọi người ( nhất là các bác zai ở đây) nhìn nhận và mổ xẻ giùm tớ về anh ấy. Tớ nghĩ mọi người nhìn nhận thì có những điểm sẽ khách quan hơn và con zai thì có cái nhìn đúng hơn vể bản chất đối với "đồng bọn".
    Cảm ơn bạn westriver một lần nữa.
  4. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Theo em chị cho anh này ra khỏi bộ nhớ là được rồi đó
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Rặc rặc em phải để nó tăng lên chút nữa rùi mới bán.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ko phải đồ của mình là phải bán liền tay bạn à
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Có thể bạn đúng, ít nhất thì bạn là con trai nên cũng rành tâm lý anh ấy hơn mình.
    Khi iu nhau mình đã gặp gia đình anh ấy, khi đó anh ấy dẫn mình về gia đình để gới thiệu với tư cách là người y. Còn mình thì chưa bao giờ gthiệu anh ấy với gđ mình cả, thậm chí cả những người bạn của mình cũng ít ai biết. Khi đó anh ấy đã thắc mắc về điều đó, mình đã gthích là mình ko có thời gian( gđ mình ở ngoài Bắc). Vấn đề ko phải làm m muốn dấu diếm chỉ đơn giản khi đó m còn wá trẻ, với lại con gái Bắc thường có tính khá là "cổ hủ"-cái này là người Nam họ nhận xét đó ạ, khi m dẫn ai đó về nhà gt thì_ với mình thui lúc đó mình đã xác định mối quan hệ đó và thực tế là khi đó chỉ nghĩ được đơn giản là iu thui, chưa co 1một kế hoạch hay mơ tưởng gì đó xa xôi.
    Còn về cuộc sống của anh ấy_ khi iu nhau tất nhiên là mình biết rõ. Còn sau khi chi tay thì mình thỉnh thoảng có nghe wa một người bạn_ đó là bạn thân của anh ấy, người này rất quý mình nên mình tin nhưng gì anh ấy nói.
    Nhưng thui, nói chung là mình sẽ cân nhắc những gì bạn nói. Mình muốn không bao giờ mình phải hối hận vì những gì m đã qđ hoặc chí ít cũng đủ khả năng để chịu đựng sai lầm của chính mình. Hi vọng sẽ không phải là vế thứ 2.
    Chúc bạn một ngày vui. Thanks

  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có kinh nghiệm vụ giới thiệu vs gia đình gì đó nên ko dám ý cò ý kiến nhiều, nhưng vào nick bạn xem lại thấy tớ vote bạn 5* lúc nào ko biết. Coi như có duyên, tớ bạo mồm nói cái này:
    Bạn cổ hủ!
    Nếu việc bạn coi chuyện dẫn anh ta về ra mắt gia đình là 1 cái gì đó rất nghiêm túc, và phải bảo đảm mối quan hệ đó hướng tới 1 thứ xa hơn tình yêu. Bạn nghiêm túc, tôn trọng tình yêu, kể cả người Nam hay Bắc gì cũng sẽ tôn trọng điều này. Bạn ra quyết định và làm, đó mới là cái đúng, kể cả người khác nói hay nghĩ thế nào chăng nữa.
    Chẹp, có lẽ vì lý do trên nên tớ ít can thiệp vào ý kiến của mọi người, chỉ đơn giản ai nói hay làm gì thì cứ đứng đờ ra đó mà nghe. Tớ chỉ nghĩ là bạn đang thanh minh cho anh này. Sao bạn ko quay lại vs anh ta luôn đi? Bạn phải lằng nhằng lên đây nghe giải thik, khuyên nhủ rồi mới quay về vs anh ấy làm chi? Cho chắc chắn, cho có cái tiếng là "dù mọi ngưòi ném đá ghê lắm nhưng em vẫn quay lại vs anh đấy nhá, thik chưa?", đó là cách hay?
    Sao tớ nói nhiều thế nhỉ? Vì bản thân tớ nhìn vào cái tham lam của chính tớ mà nói, vs cả trong đám bạn bè có người nhiều bồ bịch, mồm dẻo cứ gọi là, cũng có cả những đứa mà gia đình có ô bố như thế. Hãy nhìn vào mắt anh ấy và soi kĩ xem có con dê nào ko? Hay là có cả bầy dê?
    Yêu chân thành, cùng lắm bạn sẽ nhìn thấy con dê thò cái sừng hay đuôi ra trong bụi cây còn như anh này, tớ nghĩ con dê đứng ngay giữa màn hình, à ko, 1 đàn.
  9. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó là 1 thằng đàn ông bản lĩnh !
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai mà khuyên con gái những câu ntn thì chắc chắn đã từng đau khổ vật vã vì tình ko dưới 2 lần. Và tất nhiên con số này chưa có dấu hiệu dừng lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này