1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC HÃY CHO EM MỘT LỚI KHUYÊN !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    MK, anh thật. Gái nó đã ngu , mấy chủ trên này tiêu biểu là chú 30t còn ngu hơn.
    Không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết. Việc mình tự mình sẽ biết thế nào là tốt nhất cho mình. Người ta nói ai cũng vì mình là thế.
    Từ ngày lên cái diễn đàn này, anh để ý rồi. Cứ lẳng lặng mà làm thì không sao. càng nghe tư vấn - cùi dừa trên này, chuyện của các cô chú càng hỏng.
    thế thôi...thích thì nhích lăn tăn làm gì.
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : có thể bạn thấy mình " cổ hủ ". Mình không phản đối, bởi mỗi người có cái nhìn riêng về một vấn đề. Nhưng hình như bạn đã hiểu sai ý mình. Việc mình ko dẫn người đó về nhà ko phải vì mình sợ dư luận, hay mình có ý dấu diếm, chỉ đơn giản là khi đó mình còn wá trẻ chỉ nghĩ đơn giản được là yo chứ chưa hề mơ tưởng một cái gì đó xa xôi hơn. Với lại gđ m ở quá xa, và khi đó mình đang học - mình không biết với mọi người thế nào nhưng với gđình mình : đang học mà yêu thì bố mẹ mình cũng không thích lém, thực ra cũng không phản đối kịch liệt vì mình biết bố mẹ mình rất tin tưởng mình, nhưng dù sao mình cũng không muốn làm để người thân của mình lo lắng. Đấy là lý do mà mình chưa dẫn người đó về.
    Thứ hai : Như mình đã nói ở trên :mình chỉ muốn tham khảo ý kiến mọi người, mình muốn biết người ngoài cuộc ( nhất là những bác zai) nhìn nhận về người đó như thế nào.
    Thứ 3 : là mình không thông minh nhưng đủ tỉnh táo để không bôi hồng hay thanh minh thanh nga gì cho người đó cả.
    Mọi quyết định nếu xuất phát từ tình cảm không thì là mù quáng, nếu đặt lý trí lên hàng đầu thì là vô cảm. Mình chỉ không muốn một lúc nào đó, một khoảng lặng và bất chợt nói từ : GIÁ NHƯ.
    Chúc bạn một ngày vui

  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hic đừng nghĩ mọi thứ như vậy.
  4. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em bán nhẫn chưa vậy bé ?
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Mình nghĩ bây giờ bạn cũng đã quyết định xong rồi. Chỉ muốn nói thêm một chút thôi:
    Mình tin rằng lần này anh ta có ý định nghiêm túc với bạn. Bởi anh ta nhận thấy bạn là một người con gái đứng đắn, có những tố chất cần thiết của một người vợ, người mẹ (điều mà anh ta đang tìm).
    Tuy nhiên, liệu sau này anh ta có thay đổi, chỉ biết đến gia đình; hay vẫn tiếp tục lối sống lăng nhăng trước đây... Đó là một vấn đề đấy.
    Vậy nhé!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 25/02/2009
  6. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc cái này, thấy cái gọi là hạnh phúc mong manh lắm.
    Gái biết quá khứ của zai như vậy, sau khi chia tay zai yêu 2 gái nữa, mà vẫn còn muốn nối lại tình xưa, mượn diễn đàn để tăng quyết tâm.
    Zai thịt bao nhiêu gái không biết, nhưng việc lấy nhẫn đưa gái chỉ là đòn che mắt, cái nhẫn giá trị lắm nhỉ?!
    Anh Fucik có nói ''Hãy biết nghi ngờ'', kể cả chết dưới giá treo cổ.
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Zai này sau khi chơi bời chán chê thì máu lấy vợ, nhưng lại muốn lấy vợ ngoan, còn zin
    Giờ quay lại, lấy em xong (nếu) thì zai lại bỏ em đi với gái khác thôi, tính lăng nhăng khó chữa lắm
  8. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với một chiếc nhẫn mà cô nào anh ta cũng đưa đi đưa lại, quyết định chia tay là đúng đấy bạn ạ, qua câu chuyện của bạn, mình cảm nhận thấy anh ta rất có kinh nghiệm trong chuyện sống thử và dụ dỗ người khác, thử tưởng tượng xem sau này lấy bạn về, liệu có đảm bảo anh ta không tiếp tục quan hệ với người con gái khác ngoài bạn ko?
    Vài ý vậy thôi.
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Em bán nhẫn chưa vậy bé ?
    [/quote]
    E mà bán nó chắc mang tội chiếm đoạt tài sản nhỉ ?//
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    [
    Anh đọc cái này, thấy cái gọi là hạnh phúc mong manh lắm.
    Gái biết quá khứ của zai như vậy, sau khi chia tay zai yêu 2 gái nữa, mà vẫn còn muốn nối lại tình xưa, mượn diễn đàn để tăng quyết tâm.
    Zai thịt bao nhiêu gái không biết, nhưng việc lấy nhẫn đưa gái chỉ là đòn che mắt, cái nhẫn giá trị lắm nhỉ?!
    Anh Fucik có nói ''''Hãy biết nghi ngờ'''', kể cả chết dưới giá treo cổ.

    [/quote]

    Anh nói đúng đấy, em mượn diễn đàn để tăng quyết tâm thui, giống như cách để củng cố lòng tin đấy. Cuộc sống của mình thì tất nhiên mình phải tự quyết định rùi, Nhưng như e đã nói rõ ở trên là em muốn xem mọi người đánh giá như thế nào về chàng.
    UA còn chuyện cái nhẫn, anh nói đúng luôn, nó giá trị lém ( em chưa đi khảo giá nhưng em biết là nó giá trị).
    Cuộc sống luôn cần rất nhìu tiền, hàng ngày em vẫn cày để kiếm tiền đó thui - như vậy là không chê tiền rùi. Nhưng khi em quyết định cuộc sống của mình , với e tiền chỉ là phương tiện thui, nó không phải là thước đo để mình quyết định mọi mối quan hệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này