1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hay đọc loại sách nào ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.wind007, 01/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Lúc xưa khi còn nhỏ thích lắm, mãi ngóng đến 10.30 nghe kể chuyện đêm khuya trên Radio mỗi ngày quyển này. Bây giờ có quyển ấy trên kệ sách, để thế thôi... chưa đọc lại lần thứ 2 nghiêm túc (chỉ lượt xem vài đoạn). Cũng khung cảnh đẹp lãng mạn, chân thực về nước Úc còn có một quyển sách khác tựa là: "Tất cả các dòng sông đều chảy". Câu chuyện dài kể về cuộc đời của Delie từ khi là một cô bé đến lúc về già, đọc cũng thích lắm.

    Mình thấy quyển Tất cả các dòng sông điều chảy" có nhiều điểm tương đồng với Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Như là: Bao quanh câu chuyện là khung cảnh nước Úc thời kỳ đầu người da trắng đến định cư, nhân vật chính là nữ (từ lúc còn bé đến trưởng thành và già đi), người viết nên câu chuyện là nữ tác giả.

    Ngoài ra, mình cũng thích lắm quyển Jane Eyre của Charlotte Brontie, thích những đoạn tự dặn lòng không được yêu ông Rochester của Jane Eyre... Lúc xưa đã đọc sách mượn thư viện, khi đi làm có tiền tự mua lại đọc tiếp, rồi lâu lâu lại đọc lại một cách say đắm. Đọc quyển này hơn 3 lần rồi. Tác giả của quyển này cũng là một nữ nhà văn.

    Quyển Nàng Ido, cũng thích lắm nhưng chưa tìm thấy bán ở hiệu sách nào bấy lâu nay cả. Quyển ấy đọc ở nhà dì mình từ gần 10 năm nay rồi. Cũng vì quyển này mà mình thích và tìm đọc hầu hết các tác phẩm văn học cổ điển nước ngoài. Hình như tác giả của quyển này cũng là một nhà văn nữ. Mặc dù hoàn cảnh câu chuyện ở thể kỷ 18 nhưng cốt truyện giống phim Hàn Quốc bây giờ. Giả vờ làm vợ chồng trước mọi người thôi, ngoài ra là không ngủ chung giường đắp chung chăn, thậm chí là giữ khoản cách là người xa lạ... Sau thời gian đến lúc phải xa nhau mới nhận ra mình đã thích, yêu và thương người ta.

    Thời gian này mình đang đọc loạt truyện của nhà văn Guillaunce Musso. Đã đọc Hẹn em ngày đó, Trở lại tìm nhau... Bây giờ đang đọc quyển Rồi sau đó. Li kỳ, hấp dẫn và không đoán được kết cục cho đến tận trang cuối nhưng không kém phần lãng mạn.
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    ?
    Ý bác là gì ạ?
  3. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là chủ đề chỉ nêu là sách vì tránh dài dòng văn tự, mục đích là muốn mọi người chia sẻ những cuốn sách/truyện ngắn/tiểu thuyết mà mình thấy hay.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    từ bé đến giờ sách mình đọc nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Có quyển đọc qua một lần chục năm sau vẫn nhớ, có quyển đọc hai ba lần nhưng chỉ vài ngày sau là quên. Có quyển lúc đầu thì hay sau này khi đọc lại thì thấy không còn hay nửa. Nói chung càng lớn lên thì suy nghĩ và cách nhìn cuộc đời thay đổi theo.
    Loại sách mà tôi thích đọc nhất là về Lịch sử và văn hóa phương đông, văn học và tôn giáo... Nhưng tủ sách nhà tôi chỉ có vài quyển. Do hồi bé nhà nghèo không có điều kiện mua sách, phải đi mượn và đọc trên thư viện nên tôi phải tự luyện trí nhớ đọc một lần rồi nhớ và năng lực đọc lướt để nắm nội dung và các tình tiết quan trọng chứ ít đi sâu vào từ ngữ văn phong của sách. Không ngờ điều này lại giúp ích tôi rất nhiều.
    trong các sách truyện tôi thích đọc thì có một số quyển cãm thấy hay dù đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy thú vị: Đôn Ki hô Tê, Trà hoa Nữ, Xứ tuyết, Tam Quốc, Tây Du... và một số quyển về Thiền Tông và Phật giáo là tôi thấy rất tâm đắc. Ngoài ra khi đọc xong tôi sẽ cố tìm hiểu về thời đại và bối cảnh của các nhân vật trong truyện, về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác và những câu chuyện liên quan... càng tìm hiểu càng thấy mở ra nhiều vấn đề
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    Hồi nhỏ mình rất thích cuốn Không gia đình này đó. Đọc đi đọc lại, giờ vẫn thấy hay. Đọc thêm Bá tước Monte Cristo, Người tù khổ sai, Đỏ và đen...
    Mình nhớ có cuốn truyện của Anh thì phải, truyện mỏng thôi, kể về một anh chàng thuê trọ trong khu đèn đỏ, anh ta kể lại những chuyện làm ăn, cuốc sống, suy tư... của các cô ****. Mình không nhơ lắm về nội dung. Ai biết chỉ giùm, cảm ơn.
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    những cuốn sách yêu thích của em là cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Sherlock hommes, pokémon, doremon, thần thoại Hy Lạp...., xâu hổ quá, chả có gì uyên thâm cả :( :D





    Trêu bạn 1 tí, mình thích các sách tiểu sử và sách văn hoá, địa lý :)
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có phải về sau , khi anh kia giàu có rồi thì cô gái kia lại tự nguyện ra đi để anh đc HP ???
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Đọc sách phải là do nguồn cảm hứng, bạn muốn tìm hiểu, thắc mắc về cái gì thì mới nên đọc... chứ cứ đọc theo cảm hứng phong trào nó khó vào đầu lắm.... Mình thì đọc đủ các loại sách sách nào cũng đọc, mỗi ngày đọc 1 ít, từ tử vi, tứ trụ, kinh dịch, âm dương ngũ hành bát quái cho đến sách kiến thức thì mình hay đọc sách của giáo trình căn bản của khối kinh tế, kiến thức chuyên môn thì 5 năm học cộng thêm kinh nghiệm đi làm thỉnh thoảng đọc thêm, nhiều thời gian nữa thì đọc thêm sách về lịch sử như sử ký tư mã thiên, đại việt sử ký toàn thư, truyện dã sử thì hồng lâu mộng, tam quốc, hán sở tranh hùng, xuân thu chiến quốc, phong thần, thủy hử, kinh tế đọc nâng cao thì tìm mấy quyển dạy con làm giầu, lời thú tội của 1 sát thủ kinh tế, rảnh nữa thì đọc các thông tư nghị định, luật của nhà nước....
  9. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Tính mình rất ham đọc, cứ cái gì có chữ là đọc [:D], ít ra là cũng phải xem qua nó có cái gì.

    Hồi bé ông ngoại là người rất hay đọc sách, có cả một tủ sách đầy, từ tây du ký, hồng lâu mộng đến Lê Nin Toàn tập, HCM Toàn tập [:D].

    Hồi cấp 1 thì mê truyện tranh như nghiện phiện, thấy quyển truyện là quên ăn quên ngủ, mà hồi đó ở quê không có chỗ nào bán truyện, mà có thì cũng chẳng có tiền mua. Có lần nào đi khám bệnh trên thành phố (hồi bé mình hay bệnh lắm :D) thì bố mua cho quyển truyện giá hồi đó là 5000 hay sao ấy, về giữ gìn mãi. Còn truyện thì toàn mượn của bạn bè, mà đa phần là truyện bố mẹ chúng nó đi HN nhặt rác mang về [:D].

    Lên cấp 2 thì lười ngủ trưa, toàn nằm võng đọc, hồi đó bắt đầu ngâm cứu tây du ký, đông chu liệt quốc, tam quốc diễn nghĩa, thủy hử, đặc biệt nhất là đọc cả Hồng lâu mộng [:D], vì thấy người trẻ ít ai đọc Hồng Lâu Mộng v.v. Tuy nhiên không thích đọc văn học phương tây tý nào, ngoại trừ Sherlock Home và của Jules Verne, có lẽ hồi đó nó không gần gũi, khó tiêu hóa.

    Lên cuối cấp 3 và thời đại học thì lại lao đầu vào đọc sách dậy làm giàu, sách chứng khoán, sách forex, đầu tư [:D]. Mà ngay cả từ thời có máy tính, có mạng internet lại đâm ra lười đọc sách :(.

    Bây giờ ra trường đi làm, còn ko có thời gian để mà đọc sách (đợt này đang phải ở công ty để làm, cả tuần nay chưa về nhà :|, công ty thuê phòng ks ở gần đây, mệt thì ra đó ngủ, đêm làm đến 12h đêm :|). Bây giờ thì lại hay đọc văn học cổ điển phương tây, các loại sách triết học, lịch sử, kinh tế vĩ mô, chính trị :D, đại khái là kiến thức chung. Nhưng bây giờ một phần do công việc, một phần do lười đọc sách + internet nên cũng rất ít đọc. Ở nhà vẫn còn nhiều sách mua về mà chỉ mở xem qua :">. Giờ chỉ thích có những buổi trưa hè, về quê không internet, không máy tính để nằm dài trên võng đọc sách :x .

    Rất thích trong nhà có một cái kệ sách thật to, để đủ mọi loại sách :D
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cũng đồng quan điểm vs Bác này, loại sách/truyện thay đổi theo độ tuổi của con người
    Với 1 đứa trẻ thì doraemon rất hay nhưng vs 1 lão già hoặc 1 ng Trung niên thì lại chưa chắc.

    Mình thấy trên f69 mấy vấn đề lịch sử,Văn học Bác chém rất kinh, kiến thức khá rộng. Phải chăng đây là 1 teong những điểm quan trọng nhất

Chia sẻ trang này