1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác hãy giúp em ra khỏi 1 tên ngiện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fvagabond, 17/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fvagabond

    fvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bác hãy giúp em ra khỏi 1 tên ngiện

    em dang yêu 1 anh nhưng bi dat quá.anh ta ngiện nặng ma cai 4 lân rôi vẫn vậy.em dã cố gắng hết mức nhưng vo nghĩa ,em thây mình thật khổ.
    Em biết yêu là phải hy sinh nhưng em hy sinh nhều quá rồi,bác nào như em hay cho em 1 chút kinh nghiệm.
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quyết định để cuộc sống của mình tốt hơn. Nhiều khi để tốt hơn thì cái quyết định hợp quy luật lại là nghiệt ngã, là gây nên đau khổ cho bản thân.
    Tuy nhiên đã vì cuộc sống mai sau tốt hơn thì buộc phải hy sinh một số cái trước mắt cho cái lâu dài.
    Nếu bạn của fvagabond không dám hy sinh sự "sung sướng" khi hút hít hiện tại để sống bình thường và mãi mãi với tình yêu đẹp của fvagabond thì theo mình:
    fvagabond nên hy sinh cái tình yêu bạn đang dành cho cậu bạn không chịu thoát khỏi nghiện ngập (dù chia tay là đau khổ) để cho một cuộc sống hạnh phúc hơn và yên bình hơn của fvagabond sau này.
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này