1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy tư vấn cho một người đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác hãy tư vấn cho một người đang bị ung thư giai đoạn cuối.

    Khi mà một ngày đẹp trời nào đó thấy như đau dau ở trong người , đi khám BV thì BS bảo là "Ung thư giai đoạn cuối" còn sống trong vòng 1 tháng nữa, thì người ta sẽ làm gì hả bác ?
    Nếu là em, thì sẽ:
    - Giao lưu hết tất cả bạn bè, sao cho mọi ng vui nhất.
    - Ăn mặc thật đẹp, có bao nhiu đồ đẹp thì mặc cho hết. Chít bỏ cho ai
    - Quý từng phút một.

    Còn các bác thì sao ?
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vài ngày nữa em về quê thăm một cô giáo, đang bị ung thư , sau khi mổ cắt , xạ trị nhưng vẫn để lại di căn và gần như mất hết hy vọng.
    Đó là một người tốt.
    Các bác hãy chỉ em cách làm sao, nói làm sao hoặc chỉ cô ấy cách trị làm sao cho tốt ? về xác và tâm ?
    Các bác cứ nói hết lời đi, em sẽ về nói với cô ấy, hy vọng cô ấy thay đổi cách sống, sao cho vui vẻ nhất, hoặc là có thể hết bệnh, hoặc là thanh thản những ngày cuối đời...
    Cảm ơn các bác !
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa nhà bĂc này hay chỏằưa? Ngặỏằi ta còn chặa chỏt là chặa chỏt. Rfng mà tưnh sỏằ>m thỏ.
    Nói 'ạa thôi chỏằ> nỏu mà nhà cô giĂo bĂc hỏt sỏĂch cĂch rỏằ"i thơ cỏằâ thỏằư tơm cĂch nỏằa xem. Biỏt 'Âu lỏĂi tĂt 'ặỏằÊc ưt nặỏằ>c. Đỏng nào câng không mỏƠt mĂt gơ cỏÊ.
    Nhà bĂc kiỏm ai 'ó là hỏằc viên cỏằĐa MEL 'i. Ngặỏằi ta giúp ỏằY gỏĐn hay ỏằY xa câng 'ặỏằÊc. Còn duyên thơ tỏằ't hỏt duyên thơ ưt ra lúc ra 'i nó câng giỏÊm bỏằ>t 'au 'ỏằ>n.
    Nỏu không cĂc bỏằc ung thặ vỏằĂ ra rỏằ"i chỏt thơ 'au lâm 'ó.
    Nỏu hỏt cĂch thơ thỏằư mỏĐn vỏưy coi sao? MỏằTt là chỏằa bỏng MEL hông mỏƠt tiỏằn. Hai là nỏu không tiỏằ?n thơ khỏằi cỏĐn gỏãp mỏãt luôn. Thỏ hâng.
    Ngày trặỏằ>c trong TONH THặặNG H"A GIỏÂI HỏơN THT nhà chĂu có nói mỏằTt chút vỏằ nguyên nhÂn và phặặĂng Ăn cỏÊu bỏằ?nh ung thặ. Thỏ mà nó bỏằ< mỏƠt tiêu luôn cỏÊ chỏằĐ 'ỏằ. Tiỏc!
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 30/11/2006
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú NHÂN phải nói rõ là cô giáo ấy bj ung thư gì thì mới có thể tham góp cụ tỷ được.
    Nếu là các "tạng" bị thì căn nghiệp nặng rùi. Nếu là "phủ" thì may ra còn có cơ. Tất nhiên khi đã động thủ dao kéo rùi thì cái "cơ" ấy cũng giảm xuống.
    Ung thư thuộc về "phủ" có thể dùng "Địa Long thang" hiệu quả đạt tới 60-70%. Đàn bà có u ác ở tử cung cũng có thể dùng được.
    Điều quan trọng là tự người bệnh phải tạo "sinh cơ" cho mình; có tin tưởng vào khả năng sống của mình không, đã loại bỏ hết sự bi quan chưa, có hiểu được là tự mình cứu mình là chính chưa,v.v...
    Theo món nhà bác "dat_mel" thì cũng phải "phúc chủ lộc thầy", ở đây là quyền năng của "thầy" có thực sự hay không. Nhà cháu nói nhỏ với nhà chú NHÂN : gởi cho nhà bác dat_mel cái hình của nhà cô ấy cũng được... Hoặc là "Đông Tây y kết hợp với cả cúng"; vừa dùng "Địa Long thang" vừa gởi hình...
    Tạng : tim, gan, lá lách, thận, phổi
    Phủ : bao tử, ruột già, ruột non, mật,
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 01/12/2006
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Lần trước trong "Tình thương hoá giải hận thù" nhà cháu đã để hẳn một bài để nói riêng về bệnh ung thư. Một khía cạnh về nguyên nhân, về khía cạnh về kết quả, một khía cạnh về sự phát triển bệnh...và quan trọng hơn là một khía cạnh về việc giúp như thế nào để thêm % sống, giảm % đau đớn. Trong đó có cả những cái mà nhà bác Đoài đang nhắc nhở ở trên...
    Hy vọng là vì gì thì vì, nhà các MIN, MOP cũng sớm khôi phục chủ đề đó hoặc chí ít là cũng khôi phục lại cái phần nói về bệnh ung thư đó. Nó có tác dụng và biết đâu giúp được một số người.
    Vì con người ngưỡng mong nhà bác RandomWalker đèn giời soi xét.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác có lòng quá !
    Cô ấy không bị tạng phủ hay tử cung, mà là bị ung thư vú cơ, hì, đã xài tới dao kéo rồi. Mà cái suy nghĩ dân qwê nó vậy, cứ phải "tao đi MỔ rồi, giờ tao mới khoẻ,.. Tao đi chích, tao đi vô nước biển,.." họ cứ khoái mổ cho nó hoành tráng và có tiếng ... dại.
    Nhà cháu ko có ý nói cô giáo có một đời tận tuỵ với học trò như vậy.
    Hì, mấy bác Lang vườn dưới wê cháu cũng khuyên uống nhìu món lắm rồi. tuy nhiên còn sống còn hy vọng. Các bác có bài Đông Y nào thì cho em xin, em chỉ biết có món thuốc bổ thôi.
    Còn mel thì như nhà cháu nói rồi, đi khắp SG tìm mấy cái địa chỉ mà MEL cung cấp trên web thì ko có ai, hoặc vì họ sợ em là "công an".
    Thế thì ngoài "nắm chân nắm áo" bác Datmel, em còn biết túm ai đây. Em sẽ tìm hình của cô ấy gởi bác, mà bác có yêu cầu gì về hình ko, vì dụ: chân dung, toàn thân, ...thời gian chụp,...
    Cái chính là các bác biết cách nào làm người ta muốn sống và tin rằng mình sẽ sống không ? vì chỉ thiếu 2 món này thì thuốc tiên cũng vô phương.
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Ừa
    Nhà bác gửi hình cho nhà cháu cũng được. Gửi riêng thôi đừng đưa lên đây có người tò mò. Hình nào cũng được nhưng nhà bác cố gắng đưa hình càng gần đây càng tốt, ( đừng đưa ảnh hồi cô giáo nhà bác đi mẫu giáo nhế ). Cái hình càng đẩy đủ càng tốt, nhưng ít ra nhà cháu cũng phải thấy được cái mặt, đừng mờ quá khổ nhà cháu tưởng tượng. Nhà bác cho biết thêm luôn là cô ấy ở đâu. Nếu thấy phù hợp nhà cháu sẽ nhờ anh em nhà cháu ở khu vực đó làm hộ một thứ cho cô ấy uống hàng ngày.
    Còn cái zụ gì đó về tư tưởng thì nhà bác khó can thiệp đuợc lắm. Nhà cháu mường tượng ra được là nhà bác cũng chỉ là học trò cũ thôi. Không thể can thiệp đuợc nhiều.
    Nhà bác cho biêt thêm là bi chừ cô ấy đau lắm (chứ không phải lém nữa nhé bố già KUN) chưa? Nhà cô ấy xạ trị hóa trị lung tung rồi mà không khỏi thì khó khăn đấy. Nhà cô ấy đã phải dùng móc sờ phin để giảm đau chưa?
    Cái nhà bác có thể tác động lúc này chỉ là bên ngoài thôi. Bên trong thì nhà bác đành chịu vậy. Nói với người nhà họ là đừng coi cô ấy bị bệnh.
    Nhà cháu lấy ví dụ thế này cho nó dễ.
    a. Nhà cháu đang ốm, nhà bác đến thăm. Nhà bác đi vào nhẹ nhàng, mặt u sầu ảm đạm chất chứa toàn bộ xúc cảm của cái TÔI THƯƠNG ANH LẮM. Nhà bác tốt bụng hỏi một câu . HÔM NAY ANH (CHỊ) ĐỠ ĐAU CHƯA? BÁC CÒN ĐAU LẮM KHÔNG?
    b. Nhà bác đi vào hùng hổ đi vào, cười nhăn nhở. Đi vào vỗ lên vai cô giáo hỏi. CHÀ HÔM NAY TRÔNG CÔ TỈNH TÁO GHÊ, CÔ NGỒI DẬY EM KỂ CHO CÔ CÁI NÀY HAY LÉM ....
    Nhà cháu khuyên là nên theo ví dụ b, đừng theo ví dụ a mà tội nghiệp người bệnh. Giảm cơ hội của họ.
    Nhà cháu khuyên là nhà bác bố trí một người canh cửa phòng bệnh. Ai định vào trong thì phải cười hềnh hệch ba cái mới được vào. Ai mặt u sầu ảm đạm thì đợi họ về tập cười rồi hôm sau kiểm tra lại.
    Nếu trong nhà có trẻ con nhỏ. Đừng ngại nó vào thăm gây ồn làm phiền người bệnh. Cứ cho nó vào đùa nghịch, đó cũng là một liệu pháp tốt giúp đỡ tinh thần người bệnh....
    Nói chung là vậy, bản thân cô giáo mà ta không can thiệp được thì ta can thiệp một chút bên ngoài. Những người xung quanh phải nghĩ người bệnh không bị bệnh thì may ra họ mới ít nghĩ họ bị bệnh được.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Trong lúc nhà cháu mần wa ảnh thì nhà bác cứ tìm Đông y hay cái gì bổ trợ thì tùy. Ngay cả ăn uống cũng thế. Nhưng hy vọng lúc đó nhà bác nhớ những gì nhà cháu đã nói trước đây. Các bộ phận hấp thụ không còn làm việc được trơn tru nữa. Đừng bắt nó phải cố quá mà hết hạn sử dụng sớm.
    Nên để ý và chiều theo người bệnh. Họ muốn ăn thì cho ăn, họ muốn nhịn thì cứ nhịn. Mà nếu nhà bác am hiểu về cái tuyệt thực thì có thể giúp nhà cô giáo cũng hay. Làm phát khoảng 7,8 ngày gì đó cũng được
  9. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Con kiến còn muốn sống nữa nói chi là con người ! Tuy nhiên chẳng có ai tin rằng cậu có thể ko dùng thuốc, dao kéo mà có thể làm hết bệnh.
    Cậu phải làm một cái trò gì đó "bùa phép" và tâm linh một tí để lấy lòng tin.
    Bệnh là một cơ hội tốt để ta soi rọi lại bản thân mình.
    Sống chết chỉ là vô thường trong trời đất.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì nhà cháu cứ gởi cái TOA vzìa "Địa Long thang" cho nhà cho nhà chú NHÂN nha. In là "ung thư vú" cũng hổng phải đã hết thuốc chữa mô. Cái TOA nầy nhà cháu chửa xài cho "ung thư vú" bao giờ, nhưng K đường ruột, K bao tử, đột quị, sốt dịch sốt xuất huyết, sốt không rõ nguyên nhơn, tiểu đường do gan; nhứt là đột quị, sốt xuất huyết, sốt dịch và số không rõ nguyên nhơn thì rất chi là hiệu nghiệm.
    Gốc gác bài nầy là của Tuệ Tĩnh thiền sư. Mà phục hồi bổ khuyết cho hạp thời cũng do một người ở Long An thì phải, lâu wuá nhà cháu wuên rùi !
    Mà nhà chú có muốn cứu cổ thì vzìa lẹ đi, mần cái chi thì mần đại đi ! Bịnh đâu có chờ thuốc !
    Nhà chú nhớ động vziên cổ, thứ nầy phải xài tới cả trăm thang lận ! Mấy bữa đầu sẽ có triệu chứng khó chịu, nhưng lần lần se hết và quen đi. Nếu tới 27 thang mà không thấy biến chuyển thì nên dừng, và mần di chúc. Còn có "cụng cựa" (dù là một chút xíu) thì cứ tiếp tục tới khi đi "rọi kiếng" thấy cục u tiêu mất thì nghỉ.

    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 01/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này