1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy tư vấn cho một người đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    To Dat_mel : nhà cô của N ở chợ tỉnh Trà Vinh, bác có anh em nào đang ở đó không ?
    Chỉều CN là N về rồi, hy vọng thứ 7 em ra Hải Thượng Lãn Ông mua thuốc kịp.
    Xứ Long An và Tiền Giang có nhiều cao thủ lắm, thầy em cũng vừa biết thêm một cao thủ ngay tại Trà Vinh cơ, đợt này em về, hy vọng gặp được ông này, nhìn tận mặt xem sao !
    Ổng tên là Tư Phi thì phải, sao giống em bác Ba quá, ko biết có bị ai chơi xỏ em ko nữa !?
    Em cũng dùng món NLSH của em, hy vọng giúp được phần nào.
    Các học trò cô ấy toàn là bác sỹ ko à, thế mà cũng bó tay ! ko biết trình độ còi cọc như em có làm được gì ko nữa !
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lời anh Dat_mel nói từ đầu đến cuối đúng hết, em không có ý kiến gì thêm.
    Hi vọng cô sẽ vui lên..
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Trà Vinh à. Nhà cháu đã từng chạy dzòng dzòng ở Trà Vinh một tuần xem bà con đồng môn nhà cháu mần lúa không phân ra răng. Có hay bằng ngoài Bắc mần không? Ang tâm đi đâu chớ TV thì vô khối. Ha ha. Nhưng khí không phải nhà cháu hổng biết Chợ lớn chợ bé là gì cả. Nhà bác PM cho nhà cháu cái địa chỉ cụ thể nhé. Rồi nhà cháu cho nhà bác cái số điện thoại của anh chị em nhà cháu trong đó. Bác qua đó lấy một thứ nhế. ha ha
    To bác Kun: Từ LÉM phía sau nhà cháu cố tình đặt nguyên bản không dịch ra LẮM được vì ...Nhà bác đã cảm thông thì nhà cháu thanks lắm lắm
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 01/12/2006
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì, bác Datmel nói đúng giọng mà dân TV em hay nói vui với nhau mà, nếu dùng đúng từ "lắm" lại sai ngữ cảnh.
    Như vậy là Cô giáo ấy có được Khí Công, Đông Y, MEL giúp rồi.
    Còn em trình độ NLSH còi này có thể trực tiếp chịu trận tại chỗ, mong các bác cao thủ môn này chỉ em phải thao tác ra sao ?
    Bác NguyenvanLai lẫn các bác đã kinh qua dòng NLSH thầy Phư ....ơi, nếu bác có trên đây, mong bác góp lời.
    Em chỉ có thể gặp cô ấy 2 lần trong 2 ngày, rồi phải lên lại SG.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế còn các bác bên Yoga, Cảm Xạ, Mật Tông, Thiền, Vôvi, Đạo Gia, ... có cách gì thêm không vậy ?
    Ko riêng gì pháp nào, nếu cô ấy khoẻ lên và vui sống, em sẽ cảm tạ tất cả các pháp và các bác có lòng !
    Còn việc bệnh tật, sống chết như Hoangtube nói thì ai chả bị, nhưng chỉ có ng hiểu Đạo mới ung dung tự tại, còn ng thường sẽ vào cơn hoảng loạn đau đớn và lo sợ nhiều hơn mấy lần tác hại thực của bệnh.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Theo Thiền:
    -Chấp nhận cái Ngay Bây Giờ rằng cô ấy bệnh, tức là bảo cô ấy rằng, cô ấy hãy chấp nhận cái ngay bây giờ , đừng gán nhãn hiệu cho hoàn cảnh của cô ấy là bị ung thư hay ko, NÓ CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ MỘT HOÀN CẢNH THÔI. Mình nói điều này dựa vào quyển sách, Sức mạnh hiện tiền phi thời gian và Diệu âm từ miền tĩnh lặng. Nếu bạn muốn biết rõ hơn, bạn có thể gặp mình, mình sẽ sẵn sàng cho bạn mượn sách đó, đem về cho cô ta đọc, MÌNH CÓ THỂ CAM ĐOAN VỚI BẠN LÀ NÓ RẤT CÓ ÍCH. Vì đây là vấn đề cứu người và giúp đỡ con người, nên mình xin phép nói rõ mình đang ở TP.HCM, số điện thoại liên lạc : 0919164506.
    -Còn nhiều cái khác rất hay có thể giúp cho cô ấy được. Mình ko thể post lên tất cả, mà chỉ có thể gặp trực tiếp bạn, để nói cho bạn biết, hoặc NẾU ĐƯỢC, mình có thể gặp cô ấy để trực tiếp hướng dẫn cô ấy. Nếu bạn muốn giúp cô ấy thật sự, hãy cho mình gặp cô ấy. Mình sẽ giúp các bạn!
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn bạn. Nhân sẽ gặp bạn sau khi lên SG lại.
    Cuốn "diệu âm từ miền tĩnh lặng" và "sức mạnh của hiện tiền phi thời gian" em có đây ạ, em sẽ mang về cho ấy đọc. Em có đọc rồi và cũng đã từng cho một người trên ttvnol mượn rồi, để giúp ng ấy vượt qua một khó khăn.
    N hy vọng sẽ "lôi" cô ấy lên SG, thay dổi cách sống cũng là cách chữa bệnh rất tốt.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Theo mình, Nhân nên đến chỗ cô, dùng NLSH chữa giúp cô.
    Những lúc bạn chữa, bạn gọi trước cho Datmel để anh ấy liên lạc với bọn mình ngoài này.
    Mọi người sẽ cùng ngồi "phóng điện" cùng nhau chữa giúp cô, tuy ở xa nhưng khoảng cách không thành vấn đề lắm.
    Hi vọng cô sẽ khỏi bệnh!!
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú NHÂN chớ có kéo cổ lên SG mần chi, có bữa "oan gia" hổng chừng ! Dù muốn hay không thì xứ Trà vzinh đó cũng đỡ ô nhiễm hơn miệt Thành phố.
    Điều quan trọng là mần cách chi cho cổ HAM SỐNG hơn và tự bản thân cổ (kèm theo sự phân tích, khuyên răn của mọi người xanh quanh) kiếm ra chỗ nào "đổi gió" mà cổ thấy hạp vzới mình !
    Đồng thời có cách liên lạc thường xuyên để :
    - Động vziên kịp thời.
    - Tư vzấn ngay lập tức khi cần.
    - Nếu có vzấn đề đột xuất có thể tiếp ứng mau lẹ.
    Có thể mời thêm "chuyên gia" cảm xạ để xác định giùm cổ chỗ nào "đổi gió" cho hạp vzới cổ. Vzụ nầy phải có sự ủng hộ của người thân của cổ, nghĩa là mình phải thuyết phục họ trước khi "mần công tác tư tưởng" cho cổ !
    Ai biểu "mần đạo" chi cho cực ! Lỡ rùi, nhà chú ráng mần cho tới nơi tới chốn và thiệt hay nha !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 04/12/2006
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Thôi làm gì thì cứ làm đại đi. Nhưng coi chừng lại giống zụ lục quái với bát giới hòa thượng... chữa bệnh cho LHX đó nhé.
    Chưa nhìn ảnh thậm, chẳng biết tên nhưng qua cái cảm nhận hời hợt của nhà cháu thì tình hình khá gay rồi đó. Bác Nhân phải nhanh lên chớ hình như nó di căn vào đến xương tủy rồi đó. Nhanh nhanh bác nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này