1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy tư vấn cho một người đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, mình sẽ tham gia chữa bệnh cho cô ấy bằng NLSH cùng với mọi người! Nhân, bạn thấy thế nào?
    Hôm bữa gặp bạn, nói chuyện khá nhiều, bạn đem sách về cho cô ấy đọc và truyền đạt lại những điều mình nói cho cô ấy trên mức 70% nhé!
  2. Macvn

    Macvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một bài nói về nguyên nhân của Ung
    thư dưới quan điểm của thực dưỡng trích trong cuốn Axít và Kiềm:
    "Alexis Carrel đã giữ được trái tim gà trong dung dịch kiềm trong suốt 28 năm. Hàng ngày ông thay đổi dung dịch này và dung dịch luôn được giữ tỉ lệ thích hợp các nguyên tố hoá học để đạt được tính kiềm nhẹ. Axit được tạo ra trong quá trình chuyển hoá trong tế bào, được thải loại bằng cách thay dung dịch hàng ngày. Tim gà bị chết khi Carrel ngừng thay đổi dung dịch.
    Theo sinh học hiện đại, thì điều này cũng đúng đối với tim người, như tôi đã đề cập tới ở phần trên. Các tế bào cơ thể đều được bao bọc bởi chất dịch, có tính kiềm nhẹ để duy trì sự sống. Nếu bạn chạy chầm chậm, hoặc tập thể dục; bạn sẽ thở ngắn, mỏi mệt, và cứng cơ bắp. Đây là kết quả của việc sản sinh và tích tụ axit lactic ?" chính axit này đã gây ra đốt cháy không hết glucose. Nói cách khác, trong những điều kiện như tập thể dục nặng thì cơ thể không đủ ôxi để chuyển hoá đường Glucose. Lúc này độ pH trong máu sẽ ở khoảng 7,26 ?" 7,27; thay cho mức thông thường là 7,3 ?" 7,4. Đây là điều kiện axit trong máu. Loại axit này lại được hệ thống đệm (buffering system) điều chỉnh, làm biến đổi từ axit mạnh thành axit yếu, và được thải ra dưới dạng khí C02, khi ta thở ra.
    Nếu điều kiện của dịch ngoại bào, nhất là máu, bị nhiễm axit - thì điều kiện cơ thể, mà biểu hiện đầu tiên là sự mỏi mệt; dễ bị cảm lạnh... Khi những chất dịch này trở nên nhiễm axit nhiều hơn, thì cơ thể có biểu hiện đau, nhức đầu, đau ngực, đau dạ dày... Theo Keichiichi Mori****a, trong tác phẩm của mình ?oSự thật ẩn náu đằng sau bệnh ung thư? đã viết: một khi máu bị nhiễm axit, thì cơ thể tích tụ những axit dư thừa ở một số vùng trong cơ thể, làm cho máu không còn khả năng duy trì được điều kiện kiềm nữa. Nếu xu hướng này cứ gia tăng, và axit cũng tiếp tục tăng lên tại những vùng nói trên, thì một số tế bào sẽ chết - và khi những tế bào này chết sẽ tự biến thành axit. Tuy nhiên cũng có một số tế bào thích ứng được với môi trường đó. Nói cách khác, thay vì chết - như một số tế bào thông thường trong môi trường axit - có một số tế bào vẫn còn sống sót và trở thành những tế bào ác tính (malignant cells). Tế bào ác tính không phù hợp với chức năng của não và không phù hợp với mã hoá của ADN cơ thể. Do đó, những tế bào ác tính phát triển không hạn định và vô tổ chức. Đây chính là ung thư.
    Một trong những cách thông thường để gây ra điều kiện nhiễm axit trong dịch cơ thể là ăn quá nhiều chất béo.Vì chất béo không hoà tan trong nước; nếu thường xuyên ăn qúa nhiều thực phẩm chất béo, thì những cục chất béo không tan sẽ trôi nổi trong các động mạch đi tới các mao mạch. Những cục chất béo này làm tắc nghẽn các mao mạch, dẫn tới việc ngừng cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi, làm cho các tế bào ở phần cuối của các mao mạch tắc nghẽn, bị chết. Những tế bào chết, lại biến đổi thành axit. Như vậy, từ điều kiện axit của dịch cơ thể, đã làm cho các tế bào bình thường biến đổi thành các tế bào ác tính, như được giải thích ở trên. Hầu hết những trường hợp ung thư vú và đại tràng là do ăn quá nhiều chất béo.
    Tiêu dùng quá nhiều protein cũng tạo ra điều kiện axit, bởi vì protein dư thừa, khi bị phân huỷ sẽ sinh ra U-rê trong máu. U-rê sẽ làm cho thận thải ra quá nhiều nước, cùng với những khoáng chất tạo kiềm.Vì thế, nếu tiêu thụ quá nhiều protein thì sẽ tạo điều kiện axit trong máu.
    Những thực phẩm khác tạo điều kiện axit trong dịch cơ thể là đường, gạo trắng, bột mì trắng, hoá chất dùng trong thực phẩm, thuốc chữa bệnh, và thuốc tổng hợp. Tất cả những thứ kể trên đều tạo điều kiện axit, theo hai cách. Một mặt có chứa những nguyên tố tạo axit, mặt khác lại không tham gia vào việc cân bằng các nguyên tố hoá học tạo kiềm. Do vậy, một mặt chúng tạo ra axit, một mặt chúng sử dụng hết những nguyên tố hoá học có khả năng tạo kiềm trong cơ thể, để trung hoà axit do chính chúng sinh ra.
    Những điều kiện về sinh lý, như yếu thận, táo bón cũng tạo điều kiện axit cho dịch cơ thể. Hoạt động của cơ thể luôn tạo ra axit như axit sulphuric, axit Acetic và axit Lactic. Nếu thận yếu thì những axit này không thể bị đào thải, và sẽ làm cho dịch cơ thể bị nhiễm axit. Trường hợp bị bệnh táo bón, phân bị thối rữa trong đại tràng và làm gia tăng điều kiện axit trong cơ thể. Theo tôi, đây là sự mở đầu của ung thư đại tràng.
    Vậy tại sao, điều kiện axit trong dịch cơ thể lại làm cho các tế bào lành tính trở thành ác tính?
    Lý do là, khi axit vào trong dịch ngoại bào sẽ giết chết các tế bào thần kinh nối liền với não bộ; và khi axit vào trong dịch nội bào sẽ phá huỷ nhân tế bào (giữ chức năng diều khiển việc tăng trưởng của tế bào)".
    Được Macvn sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 05/12/2006
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào tất cả ! Em đã lên Sg lúc 5g sáng nay.
    Trước hết em xin cám ơn tất cả các bạn, các bác đã giúp đỡ hết mình trong thời gian qua theo tinh thần "thiền - thiện song tu" như bác GXĐ, Datmel, kundalini, LHX, Macvn,... và tất cả các môn học NLSH, Khí công, Nhân điện, Cảm xạ, Thiền, Vôvi, CTNC,... (và tất cả còn lại).
    N đã làm theo toa "Địa Long thang" mua 0,5kg ĐL khô về, còn mấy món còn lại thì tự tìm ở địa phưong.
    N cũng đã gặp bạn LHX và nhận 4 cuốn sách quý về thiền cùng những lý luận sắc bén, N đã mang sách giao tận nhà cô. Cám ơn LHX nhé !
    N cũng đã hỏi địa chỉ của ông Tư Phi, một vị mà thầy Phư đánh giá có thể tương đương ông T. trong cuốn "chuyện lạ có thật về một con người", và giao tận nhà cô. Còn việc có đi gặp hay không thì chỉ còn tuỳ duyên thôi.
    Người đó có tên là cô D., một cô giáo dạy Hoá ở trường chuyên thị xã Trà Vinh.
    Tin không may là di căn đã vào tới xương, đúng như Datmel tiên đoán.
    Tin xấu thứ 2 là N về ko gặp cô, ngày về thì cô đi SG trị bệnh, ngày T2 call thì nhà nói thứ 4, 5 về, thứ 4 thì chưa, thứ 5 sáng tới nhà thì cô cũng chưa về, hỏi lắm thì thầy chỉ cho số DĐ, về gọi mong cô ở lại lâu hơn thì biết chiều T5 cô về lại TV, mà chiều đó mình lên xe về SG rồi !
    Mình cũng lo điều này, vì xác xuất rất thấp, nhưng cái duyên nó xui khiến cô D. phải tránh mình và các thần phương của các bác. N ko biết nói gì hơn, chỉ gởi lại sách và địă chỉ và số của mình. Hy vọng cuối cùng là cô xem sách mà suy nghĩ lại.
    N chỉ có tấm lòng, N ko có khả năng thuyết phục như LHX, N cũng ko gặp may. N hy vọng các học trò của cô đọc được mà về nhắn lại với cô. Dù sao cũng chỉ là cô giáo chủ nhiệm của bà xã. Mà N cũng ko thuyết phục được bà xã thì làm sao tác động được lên cô giáo ấy.
    Thôi thì tuỳ duyên vậy !
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành tùy duyên vậy. Nhà bác gửi tên và địa chỉ cô ấy vào địa chỉ hòm thư của nhà cháu, để nhà cháu gắng được cái gì thì gắng
    Thế còn vụ di căn vào xương thì đâu phải nhà cháu tiên đoán. Công thức bắt mạch từ xa của Thầy nhà chúng cháu dạy đó. Nhà bác cứ nói "tiên đoán" ông gió nhớn lại trù ẻo nhà cháu là phù thủy thì gay.
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 08/12/2006
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    N nhớ thầy Thích Chân Quang có nói: "công đức chưa dày thì chưa giúp ai được", Hì, có lẽ thế thật.
    Thôi thì đành giúp chó, mèo, cù lần vậy, dù sao chúng nó cũng không hề nghi ngờ " cái này có chữa hết bệnh không ?"
    Để N hỏi lại cô ấy xem, đường ở tỉnh thường ko tên, mà lại là đường nhỏ.
    Có bác LHX thì buồn hả ? Bác ấy bảo N ráng thuyết phục cô giáo lên SG, hì, cô ấy có ở SG thì N ở quê, mà N lên thì cô về. Mà nói thật, nếu có ở đây thì N cũng ko nghĩ cô ấy tin rằng hai thằng như mình lại có thể làm được cái điều mà KHOA HỌC bó tay !
    À ! N cũng cám ơn bên Thái Cực Quyền nữa.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vậy rốt cuộc, làm thế nào hay làm gì để có thể giúp cô ta nếu cô ta ko ở SG? Cô ta có chat được ko, chat Yahoo cũng có thể thuyết phục cô ta được đôi phần đấy.
    Còn chuyện Thái Cực Quyền, tiến triển đến đâu rồi, cô D đã có thể nắm được cái gì mà mình đã nói và truyền đạt chưa?
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này bị làm sao ấy. Tăng hàm lượng thực tế lên chớ.
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    lắm thầy nhiêù ma, tốt nhất thì lo hậu sự cho cô ấy, tang lễ đàng hoàng. trong giai đoạn cuối thì nên niệm Phật Adida, để ảnh của Phật trước mặt cô ấy cho cô ấy niệm, liên tục ngày qua ngày để sớm siêu thoát.
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có gì ko ổn hay ko thực tế nhỉ? Chỉ là chấp quá nặng thôi!
    VẪN CÒN TÂM PHÂN BIỆT QUÁ NHIỀU VÀ QUÁ KIÊN CỐ!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 09/12/2006
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Sách thì N giao tận tay thầy rồi, N còn thêm cuốn "sức mạnh của hiện tiền phi thời gian", nhưng ko gặp được cô.
    Cô ta đã ở SG vào lúc N với LHX uống nước, N lúc đó chưa có số Đt của cô, lúc về thì Cô chưa về, lúc đi thì cô lại về, cái duyên nó vậy đó !
    Biết đâu được, cô ấy chọn con đường của bản thân.
    Hy vọng cô ấy còn lên SG lần nữa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này