1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hãy tư vấn cho một người đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế là cái Duyên của cô này ko có khả năng gặp được quý nhân phò trợ rồi, chắc đang thọ nghiệp quả của những hành động mình đã làm lúc trước.
    Khi chúng ta định giúp đỡ người nào đó, mà người đó vẫn ko có nhân duyên để chúng ta gíup họ được thì có nghĩa là họ đang chịu nghiệp quả của chính họ!
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Bị ung thư di căn rồi mà còn quan tâm đến nghiệp với quả làm gì nữa. Có làm gì thì cũng chỉ giúp cô ấy sống thêm được một chút nữa thôi, làm sao hi vọng khỏi bệnh được, dù có duyên mấy thì cũng đến thế thôi bạn ạ.
    Các quan điểm về tâm linh nên phù hợp với từng cấp độ tu luyện của bản thân. Nếu tu chưa tốt mà đã tâm linh nặng thì sẽ thành người mê tín. Những người ỷ lại và mê tín là những người được xếp vào bậc thấp nhất trong đường tu.
    Đọc các bài của bạn, tôi thấy bạn là người bị chấp ngã nhiều. Bạn bị chấp vào các kiến thức phật pháp đã được học, đọc, mà không biết cách biến hoá nó thành những kiến thức thông thường. Những lời bạn nói quá nặng về lí thuyết, như Dat-Mel đã nói. Đây cũng là một căn bệnh, bạn đừng làm nó di căn.. Tôi nói những lời này cũng là những lời nhận xét chân tình từ phía một người bạn, khi lên diễn đàn này, chúng ta đều đã quen nhau từ một kiếp nào đó rồi..
    Tôi thấy những người ta trước khi có kiến thức Phật pháp thì ít nói về Phật, đang học thì nói nhiều về Phật, đến khi tỉnh ngộ rồi thì không nói đến Phật nữa, cũng như ở trong chùa thì nói nhiều về Phật, nhưng ra ngoài chùa không nên nói nhiều về Phật, mất thời gian..
    Chúc bạn tiến bộ trên con đường bạn đã chọn.
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    nói đến phật hay không nói đến phật thì củng vậy cả, ai ở đậy đều có ý kiến riêng của mình, có thể nói đến chúa trời, đến đức mẹ, đến thánh ala.
    miễn sao mà mình vui và người đọc vui, chỉ cầu 1 người đọc được cái mình viết ra là vui, nhiều lúc họ viết không cho riêng tauhoavaoga, đạt mel hay cô bị ung thư, mà họ viết cho 1 đối tượng vô hình hay hửu hình nào đó với múc đích là có mang lại chút lợi lạc củng không biết cho ai đó, do đó họ vẫn cứ viết và viết, nói đủ chuyện , nói mọi thứ,
    còn cầu mong chứng đắc hay thần thông ứ, để làm gì???
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng KHÔNG NÓI thì sẽ ko còn phân biệt được đâu là người nói và người KHÔNG nói. Nếu ko "nói" thì làm sao có thể làm lợi lạc và hướng dẫn chúng sinh?
    Làm gì có Phật Pháp để mà chứng đắc hay chấp hay ko chấp? Làm gì có Trí Huệ? Chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đã khẳng định điều đó sau?
    CHẲNG PHẢI LÀ BẠN thật sư đang CHẤP NÊN MỚI CÓ THỂ NHẬN BIẾT NGƯỜI KHÁC có cái gì đó ĐỂ CHẤP SAO?
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nhân gởi topic này chỉ mong mọi người giúp đỡ phương tiện tinh thần, và cô D. đã được rất nhiều.
    Biết đâu, như bác Dat_mel nói, có khi ko gặp lại tốt hơn, mình cũng đâu có biết chắc mình có trị hết ko, dù sao thì cũng là đem các phương tiện cho cô ấy tự trị thôi.
    Con ng ta phải khoẻ mạnh tinh thần thì mới mong hết bệnh. N không dám muốn ai đó hết bệnh, N chỉ mong ng ta qua căn bệnh thì rút ra bài để sau này ko phải học nữa, với lại cũng bớt đau đớn.
    Chính vì ko quá muốn, nên cũng ko buồn. Mọi việc đã được làm chu tất, còn thành công là do Trời.
    Ng ta phải vấp ngả để biết đi cho đúng, phải bệnh mới biết cách sống đẹp. Bắt buộc ai đó hết bệnh là ta cướp mất bài học quý của ng ta.
    Khi ng ta đã học xong, thì tự nhiên tìm tới chỗ đúng để trị hết thôi.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Kiến thức về CNTT của nhà bác gió nhớn hơi bị cao siêu. Nhà cháu muôn phần bái phục.
    Cái đối tượng vô hình đọc đó chắc là virut máy tính nhà bác nhỉ? Nó vô hình vì đâu có hình. Mà nó lại đọc được những gì ta viết, thậm chí nếu đói nó còn chén sạch những gì ta viết. Ha ha
    Thôi ung thư thế là khép lại. Nhà bác Kun khóa topic này lại nhé. Lúc nào cần lại mở ra. (Nếu thế thì lời quá, ông gió nhớn chắc không trả lời được)
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Có em đây! Lock!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này