1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hiúp em tán cáo qua tin nhắn với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiruoi111, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    khả năng là cáo nhận được nhiều tin nhắn như này rồi nên chán ko thèm nhắn lại é.bác thử gặp mặt nói chjuyện rồi sau đó mới nhắn tin sẽ khả quan hơn
  3. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cách của bác e thấy thế nào ấy. Nháy máy nó lại tưởng mình phó cạo hihi. Dù sao cũng thanks bác.

    Tối nay có khi phải lên mai phục nhà em nó thôi. Em định làm thế này:
    Ra đợi trc của nhà e nó. E nó ra khỏi nhà thì mình khẽ khàng gọi : M ơi! Chắc là e sẽ bẽn lẽn bảo a hỏi j ạ, sao lại biết e(thuẹc ra hqua cũng gặp mặt lướt qua rồi. Em tỏ ra lúng túng, gà mắc tóc: ah, a là bạn của K hqua gặp e đấy. Sáng a nhắn tin đến e , anh muốn làm quen vơi e mà chả có cách nào khác cả. Chúng mình làm bạn đc ko.
    TH1: em nó OK thì hỏi han e nó vài câu về GD, học tập , bản thân rồi té."Nói chuyện vơi e vui quá, nhưng h muộn a về đây. để e ngủ mai còn đi học chứ hihi" . Coi như thành công 80%.
    TH2: "NO. em ko thik". Quả này lại phải lẽo đẽo theo e nó như cún rồi. Nhục cũng đành chịu.
    Các bác thấy cách em đc ko. Tối nay e thực hành. Kết quá rồi.
  4. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đi đánh nhau mà không biết địch nó thế nào thì đánh cái gì? Một cơ số gái, đa phần là gái ngoan or có học hành ở một mức nhất định nào đó không thích trò làm quen với một người hoàn toàn xa lạ. Thế nên nếu muốn chơi kiểu này thì phải nghĩ ra cái gì đó thật ấn tượng/hay ho để mà nhắn. Thật chứ đến như mình là giai mà có số lạ nhắn tới thì chả bao giờ reply trừ khi người đấy viết cụ thể ra là người nào, ở đâu. Theo lời chủ topic thì em ý thuộc loại xinh xắn thì lại càng hiếm cơ hội trả lời tin nhắn từ người không quen. Giờ chỉ có cách là viết một cái tin cung cấp một vài thông tin cơ bản, bảo là lần đầu gặp em anh đã bị gây ấn tượng rất mạnh khiến anh phải muon lam quen ngay. Sau khi ấn nút send thì đi ra thắp hương khấn để em reply lại thôi:))
  5. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Ông em đừng có mà diễn tuồng trước mặt em nó, nhìn qua đã thấy thất bại ê chề rồi. . Nên nghĩ ra 1 việc gì đó có ý nghĩa thiết thực để ông em và em nó cùng làm, vừa không hạ thấp mình, vừa có cớ và khả năng thành công lại cao. Mà nếu em nó có từ chối thì ông em cũng không mất mặt, có hay ko có em nó tham gia cũng chẳng sao, ta đây đi 1 mình.
    1 vài VD cụ thể: Rủ em nó đi chơi thể thao, cầu lông cầu lá, chạy bộ buổi chiều. Học tiếng anh, ,,,, nhiều lắm. Cứ thế mà áp dụng. Nhưng ông em phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ đi.
  6. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hi. cám ơn anh nobi. Nhưng em đã làm quen đc đâu mà rủ này rủ nọ. Nếu khâu làm quen OK thì em đảm bảo 80% vụ này thành công mà, mấy công đoạn sau e tự tin.
  7. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    hùi đó em làm quen với cáo nhà em bằng cách chạy đến xin số trực tiếp luôn, chứ ko phải wa trung gian ợh.... nếu cáo cho thì mình có cơ hội tán, còn cáo ko cho quit cho rùi, tán mất công đấy là em nói thật đấy ạh, vì cơ hội thành công là rất thấp T___T
    còn xin được rùi thì bác đã cho cáo 1 ân tượng rùi, cứ thế mà chiến , hùi đó em nhắn cho cáo nhà em thế này "bác ơi, cháu là gà, vừa mới xin số đt của cáo đây ạh, bác cho cháu nói chuyện với cáo 1 chút nhe"
    cáo:"cáo nó ngủ rùi cháu ạh, cháu có jì thì cứ nói với bác nè, mai nó dậy bác nói lại cho"
    (em nt thế chắc còn gà... các anh chị đừng ném đá em )
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thành thật mà nói, chả có miêu tả gì qua về em ấy. Dù chỉ là bề ngoài hay cách cư xử hay cá tính thôi để đánh giá, hic, lấy cơ sở gì để tán. Tán nhăng tán bậy cẩn thận sưng má như chơi.
    Cậu phải cho thêm thông tin về cô gái ấy mới tư vấn được.
    Nhưng cũng phải nói thêm con trai mà nhát quá, ko dám gặp thẳng mặt làm quen nói chuyện mà phải vờ tin nhắn tình cờ để làm quen. Nản thật.
    Nếu muốn có điểm cộng ngay thì phải lịch sự làm quen với em.
  9. 8xdichthuc

    8xdichthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cứ giả vờ thật thà như thế này lại hay. Cáo bây giờ gian lắm
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bảo thằng bạn cafe giới thiệu 1 bữa cho biết mặt đi, chứ làm quen tán tỉnh qua tin nhắn xác suất thành công ~ 0

Chia sẻ trang này