1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác iu nhau, khi đi chơi thường nói chuyện rì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longbeach12, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ á, kể ra thì bọn tớ cũng buôn đủ thứ chuyện. Gia đình, anh chị em ruột, rồi họ hàng....mấy tin thời sự dật gân cũng buôn.
    Nói chung là đôi khi cũng tùy tâm trạng nữa.
    Nhưng nào có chuyện rì vui và có hứng thỉ cả hai tranh nhau nói.
    Nhưng xét vấn đề cả hai nên tìm hiểu sở thik của nhau, ít nhất qua những câu chuyện như thế, cùng trao đổi với nhau cả hai sẽ thấy gắn bó nhau hơn.
  2. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Break up rề, bọn tớ đang iu nhau thắm thiết nhé.
  3. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là N iu mình rất kiệm lời, lời nói nói ra k bao giờ bị thừa và càng k bị hớ như mình. Những mà cũng tốt thôi, mình cũng k thik đàn ông nhiều lời đâu. Nói đủ là đc rồi.
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa lúc còn yêu nhau, lúc đi đường, em hay chỉ gái xinh, giai đẹp cho người yêu em xem rùi cả 2 cùng bình loạn..đc cái mắt ngyêu cũ của em tinh, chỉ 1 cái là nhìn ra ngay hiii
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ước gì sau này anh cũng có người yêu như này
    À, nhưng e*** chút thôi. Chỉ gái xinh, váy ngắn chân dài thì OK béng. Nhưng giai đẹp thì chim té . Đi đường mà thấy thằng nào đẹp chai hơn mình là máu mình cứ sôi lên. Chỉ muốn chạy lên đạp nó 1 cái...
    Ngứa hết cả mắt
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hixx anh ơi, đc cái em cũng có mắt thẩm mĩ nên em toàn chỉ những em xinh ái, chân dài váy ngắn cho người yêu em xem..nhất là mùa hè đó, huhuhu có phải vì lý do đó mà ng yêu em đá em ko nhỉ vì em ko xinh, chân em ko dài và váy em cũng ko ngắn
  7. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau thắm thiết sao lại fải nghĩ những chuyện vớ vẩn này nhỉ.
    hợp thì nói chuyện chả nổ ngay í à.
  8. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thì chắc là rơi vào lúc tâm trạng cả hai đều mệt chả hạn, nói chung họa hoằn lắm nhưng tớ hay nhạy cảm nghĩ xa vời đó thôi. Tớ lo là lo cho tương lai ý. Thấy vc con bạn lấy nhau rồi chả thấy nói chuyện rì với nhau mấy. Tớ cũng sợ là sau này vc tớ lấy nhau, về nhà buôi tối mỗi đứa ôm một cái computer mà chả nc rì với nhau thì chán lắm. Hiện tại vc tớ cứ chat với nhau cả ngày, tối đi chơi về lại chat típ. Nói chung cũng nhiều chuyện.
    Nhưng nếu iu nhau mà cùng sở thik với nhau có khi lại có nhiều cái lợi hơn nhiều ý nhỉ. Nhưng mà N iu tớ thik tennis và cá cảnh. Tớ lại đek thik dc 2 cái món đó.
  9. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thì đã sao, dến lúc bạn lấy chồng về thì chủ đề chính là tươnglai, con cái nè, nhà cửa nếu nhi chưa có nhà, lo tiền tiết kiệm, lo bố mẹ ở nhà, lo con sau nay fđi học, tương lai cua no, lo cơm áo gạo tiền. nhiều thứ đáng lo ngại sẽ nảy sinh sau khi lập gia đình, khi đó cả hai fải cùng chia sẻ với nhau. hay nói nhẹ nhàng và dịu dàng để cho người khác hiểu bạn. Có những chuyện cũng fải tránh ko nên nói ra.
    thì là nói thế chứ chưa mún lấy chồng. Kinh nghiệm của anh chị đi lấy chồng để lại thôi. hix
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới quen - là bạn thì rõ là nhiều chuyện để nói...tranh nhau để nói...Đến khi thân mật rồi thì lại.....chả có gì để nói...
    Nói vậy chứ hình như con gái có tật nói nhiều....khi nói thì bảo lắm điều...không nói gì thì lại bảo: bị làm sao à....

Chia sẻ trang này