1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác iu nhau, khi đi chơi thường nói chuyện rì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longbeach12, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện thời tiết ấy, hôm nào thời tiết chả khác nhau.
  2. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hồi còn yêu nhau đi chơi toàn kể chuyện chó mèo nhà mình ngày xưa. kể chuyện chat với ai trên mạng như thế nào. thế mà tên người yêu lại thích thú mới lạ chứ.
    hắn thì kể mấy chuyện thời sự, tranh luận về mấy môn học. rùi thì kể về mấy cái cột ăng ten, router rau tiếc loạn cả lên. giờ tớ chả nhớ mấy.
    nói chung là người yêu cũ cũng thuộc dạng chín chắn, suy nghĩ đâu ra đấy, không bộp chộp như mình. cãi nhau không tỏ ra hăng máu mà rất bình tĩnh tự tin không cay cú. hồi nào mình cũng không cái lại được. sau đó thì mè nheo đòi người ta thua. hê hê. hiếu thắng và thích hư danh cực.
  3. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Người đần ông chín chắng và bít nhường bạn như vậy sao lại trở thành ex rồi à :(
  4. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ùa, thời tiết hôm cũng hay nói nhất là mấy hôm đợt nóng vừa rồi. Cứ mở miệng ra là 2 đứa kêu nóng quá. Hihi
  5. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có nhiều lý do để trở thành ex lắm bạn ơi, đôi khi chả vì lý do gì đâu
    " chả ai hiểu vì đâu
    đường đời chia hai ngả
    chả ai có lỗi cả
    chỉ vô tình mà thôi "
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình hành nghề Gia Cát Dự nên ngồi chém gió là chính
    - Đêm qua em ngủ ngon không, có mơ gặp Bác Hồ không ?
    - Dự định làm gì ??
    - Thích giề :D
    abc abc...
    Đấy là nói chung chung vì lâu lắm rồi có người yêu đâu mà nói chuyên
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ban gái mới của e ... đến chuyên tối qua ăn hột mit nhiều bj xì hơi cung bắt e nghe ...
    Cơ mà mới nên thế chả hỉu sau này iu laâ rồi sao nữa ???
  8. trecondlt

    trecondlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chồng em cũng thế, đi với mình thì chẳng nói nhiều mấy, thế mừ nc vs lũ bạn thì thôi rồi. Cơ mà thỉnh thoảng hắn hok nói rì thì lại hát vu vơ, đc cái giọng hát hay kéo lại. Em cũng lo lắng vụ sau này lấy về oy mừ vc chẳng bít nói rì...
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có 4 loại đàn ông ít nói. Em xem bồ mình thuộc loại nào sau đây để chữa nha:
    1. Trời sinh ra đã thế.
    2. Không biết gì để nói.
    3. Cảm thấy biết quá nhiều, nói gì cũng không đủ.
    4. Hở van dạ dày.
    ** Hy vọng bồ em không rơi vào mục 4
  10. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mấy điển hình bác nêu ra N iu em lại k thuộc điển hình nào mới lạ chứ. Mà e nói rồi, đi với em thì ít nói thôi chứ đi với cùng bọn con trai với nhau thì lại nổ ác liệt. Cũng hay thik tranh luận, phản kháng thế lọ thế chai lắm ạ.
    Chỉ đi với em thì k nổ thôi ạ. Hic hic. Mà bt em cũng k phải đứa nói nhìu.
    Thôi kệ hôm nào em thử, 2 đứa chả nói rì cứ ôm nhau thôi vậy. Hihi

Chia sẻ trang này